Sau khi nghe lời khuyên của bác sĩ, tôi quyết định giữ lại đứa bé này.

Tôi tìm cho mình một trung tâm chăm sóc thai sản cao cấp, yên tâm ở lại đó dưỡng thai.

Nửa năm sau, tôi bình an sinh được một cô con gái nặng ba phẩy tám ký.

Tôi đặt tên con bé là Lâm Lâm.

Đồng thời, tôi cũng lập di chúc từ sớm, sau khi tôi ch/e/t, tất cả tài sản đứng tên tôi đều thuộc về con bé.

Chớp mắt đã ba năm trôi qua. Con gái lớn rất nhanh, hiện đã đi mẫu giáo.

“Mẹ, mẹ đến thăm Nguyệt Nguyệt sao?”

Ngày đến đón con gái tan học, tôi không ngờ lại gặp Lý Phi trước cổng trường mẫu giáo.

Nó đang dắt theo một bé gái trạc tuổi con gái tôi.

“Mau gọi bà nội đi!”

Lý Phi ngồi xổm xuống, dỗ dành cô bé.

Cô bé lắc đầu.

“Con không gọi. Con có bà nội rồi, bà ấy không phải bà nội của con!”

“Trẻ con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện.”

Nó ngượng ngùng cười.

“Mấy năm nay mẹ sống có tốt không? Con và em trai đều rất nhớ mẹ.”

“Tôi sống rất tốt, không cần cậu bận tâm.”

Miệng trả lời nó, nhưng mắt tôi vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng con gái giữa đám đông.

“Mẹ, bây giờ con mới biết mẹ và ông bà ngoại mới là những người thật lòng đối xử tốt với con và em trai. Ba chỉ giỏi nói lời dễ nghe, thật ra ông ấy hoàn toàn không xứng làm ba.

Số tiền được chia lúc hai người ly hôn, ông ấy không cho con và Lý Thành một xu nào mà tiêu sạch hết. Bây giờ ông ấy còn có bạn gái, hai người đã sống chung rất lâu rồi.

Cứ cách vài hôm, ông ấy lại tìm con đòi tiền. Con lấy đâu ra tiền cho ông ấy chứ? Bản thân con còn đang sống ở nhà ba mẹ vợ, con của con cũng theo họ nhà họ.”

13

Những lời này khiến tôi khá bất ngờ. Không ngờ Lý Phi cũng trở thành con rể ở rể.

Lý Tông Minh lại chấp nhận để con trai đi vào vết xe đổ của mình, trở thành người ở rể.

Nhưng tôi cũng chỉ hơi bất ngờ mà thôi. Hiện tại trong đầu tôi chỉ có con gái, làm gì còn chỗ cho hai anh em chúng nữa.

“Mẹ!”

Tôi còn chưa tìm thấy con gái, con bé đã nhìn thấy tôi trước.

Con bé lao vào lòng tôi, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy tôi không buông.

Tiếng gọi “mẹ” của con bé khiến Lý Phi kinh ngạc đến mức hai mắt gần như rơi ra ngoài.

“Mẹ… mẹ…”

Nó lắp bắp.

Nhưng rất nhanh, nó dường như nghĩ ra điều gì đó, khóe môi khẽ nhếch lên.

“Mẹ, con nuôi không đáng tin đâu. Nuôi con trai để dưỡng già, sau này mẹ già vẫn phải dựa vào con và em trai.

Huống hồ nó chỉ là một đứa con gái, sau này lớn lên lấy chồng, chẳng phải mẹ vẫn mất trắng sao?”

“Anh mới không đáng tin! Cả nhà anh đều không đáng tin!”

Con gái giơ chân đá Lý Phi một cái.

Từ nhỏ, tôi đã nuôi dạy con bé như một nữ chính mạnh mẽ. Tính cách con bé thẳng thắn, gan dạ.

Điều con bé không chịu được nhất chính là người khác nói xấu tôi.

Trong mắt Lý Phi thoáng hiện vẻ mất kiên nhẫn, nhưng nó vẫn tiếp tục nói chuyện với tôi.

“Mẹ, bây giờ mẹ sống ở đâu? Con và em trai muốn thường xuyên đến thăm mẹ.

Hiện tại nó đang làm đầu bếp trong khách sạn, vất vả lắm. Nhất là vào mùa hè, bên trong nóng như lồng hấp. Khắp người nó nổi đầy rôm sảy. Ông chủ còn…”

Tôi ngắt lời nó:

“Không cần, các cậu tự sống cho tốt đi.”

Vừa về đến nhà, tôi lập tức liên hệ trường học mới cho con gái.

Bọn chúng sống tốt hay không, tôi lười nghe.

Bây giờ tôi chỉ muốn sống thật tốt cuộc đời nhỏ bé của mình.

Nhưng mọi chuyện thường không được như ý muốn.

Nửa năm sau, đồn cảnh sát tìm đến tôi.

Tôi tưởng đã xảy ra chuyện lớn nên lập tức chạy tới. Khi đến nơi, Lý Phi đang đứng ngoài cùng, còn Lý Thành ngồi trên ghế.

Hóa ra Lý Thành xảy ra mâu thuẫn với ông chủ khách sạn, đánh hỏng một bên mắt của ông ấy.

Hiện tại, ông chủ vẫn đang điều trị trong bệnh viện, nhưng đồng ý trao đổi và thương lượng.

“Mẹ, mẹ cứu con với. Con không muốn ngồi tù!

Chỉ cần bồi thường tiền là được. Mẹ bồi thường cho ông chủ nhiều một chút, ông ấy sẽ không kiện con nữa.”

Lý Thành vừa nhìn tôi vừa khóc lóc kể lể, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt.

Tôi đã gần bốn năm không gặp nó, suýt chút nữa không nhận ra.

Bây giờ Lý Thành đã trở nên rất béo, gương mặt đầy vẻ hung dữ.

“Phải bồi thường bao nhiêu?”

Mặc dù tôi chưa bao giờ tha thứ cho những chuyện trong quá khứ, sau này cũng sẽ không tha thứ, nhưng tôi vẫn không muốn trơ mắt nhìn nó phải ngồi tù.

Nếu số tiền không quá nhiều, tôi có thể cho nó vay trước một ít.

“Hai triệu. Chỉ cần bồi thường hai triệu, con sẽ không còn chuyện gì nữa.”

Nó giơ hai ngón tay lên, ánh mắt đầy sốt ruột.

Tôi lập tức hối hận.

“Đi tìm ba cậu mà đòi!”

14

Tôi bước ra khỏi đồn cảnh sát. Khi đi ngang qua cửa sổ, tôi nghe thấy Lý Phi và Lý Thành cãi nhau.

“Đã bảo em đừng nói nhiều như vậy rồi. Rõ ràng chỉ cần bồi thường một trăm nghìn, em lại nhất quyết nói thành hai triệu.”

“Anh thì biết gì? Ông chủ không muốn kinh doanh nữa. Chỉ cần đưa ông ấy hai triệu, ông ấy không những không kiện em mà còn giao khách sạn cho em. Sau này em sẽ trở thành ông chủ!”

“Vậy em cũng không thể vừa mở miệng đã nói ra con số lớn như thế. Đột nhiên đòi nhiều tiền như vậy, chắc chắn bà ấy sẽ không cho. Không hiểu phải tiến hành từng bước sao?”

“Em không hiểu, anh hiểu. Anh hiểu mà bao nhiêu năm qua cũng có moi được từ tay bà ấy một xu nào đâu.”

Hai anh em ngang nhiên cãi nhau ầm ĩ trong đồn cảnh sát, tôi không muốn nghe cũng không được.

Sợ bọn chúng tiếp tục tìm đến, tôi dứt khoát xin cho con gái nghỉ học hai tháng rồi đưa con bé ra nước ngoài du lịch.

Cuối cùng, vì không lấy ra được một trăm nghìn tiền bồi thường, Lý Thành bị kết án hai năm tù.

Kể từ đó, cuối cùng Lý Phi cũng nhận rõ hiện thực, biết rằng tôi thật sự không thể nhận lại chúng nữa.

Tôi vốn cho rằng cuộc sống từ đây sẽ trở lại bình yên, tôi và con gái có thể yên ổn sống qua ngày.

Không ngờ Lý Tông Minh tìm đến trường học của con gái, rồi lần theo manh mối tìm được tôi.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử