Mượn Mạng

Chương 6

Bên tai lại vang lên tiếng cười đáng sợ của trẻ con, trong lòng tôi không sao khống chế được nỗi sợ hãi.

Tôi nghiến chặt răng, ép bản thân phải chống đỡ.

Tôi gom lá bùa và hai hình nhân lại, dùng tờ giấy đỏ bà Tống đưa cho tôi bọc thật kín.

Sau đó tôi cắn rách đầu ngón tay, nhỏ máu lên trên.

Chỉ nghe “xèo” một tiếng, trên bề mặt tờ giấy đỏ lập tức bốc lên một làn khói trắng.

Tôi lạnh đến run người, nhưng sức nặng trên lưng lại nhẹ đi rất nhiều, cơ thể cũng dần dần khôi phục sức lực.

Tôi lắp lại lớp ngăn bí mật của hộp trang sức, mang theo thứ tà vật này rồi chuẩn bị đi tìm bà Tống.

Đến căn nhà nhỏ nơi bà ở, tôi đưa gói giấy đỏ cho bà.

“Cô gái, thứ này tà khí rất nặng, là cấm thuật mà môn phái của tôi nghiêm lệnh không được đụng vào. Kẻ hại cô trước đây không chỉ dùng nó một lần.”

“May mà cô phát hiện đủ sớm. Chậm thêm chút nữa thì ngay cả tôi cũng không cứu được cô.”

“Bà ơi, bây giờ phải xử lý thế nào? Chỉ cần phá hủy nó là cháu có thể sống tiếp sao?”

Bà Tống nhắm mắt, thấp giọng niệm chú.

Một ngọn lửa bùa bùng lên từ đầu ngón tay bà, nhanh chóng thiêu hai hình nhân thành tro.

“Bà ơi, bà có cách nào khiến mấy kẻ đó cũng nếm thử hậu quả do chính chúng gây ra không? Cơn tức này cháu thật sự không nuốt trôi được.”

Nghĩ đến từng cảnh đôi nam nữ kia hại mình, tôi vô thức siết chặt nắm tay.

Tôi đã nghĩ ra một cách để trả thù bọn họ.

“Ở đây có một lá bùa phản chú, có thể trả ngược hậu quả hại người về chính người đã gây ra.”

“Cô mang về đốt thành tro, tìm cách cho kẻ đó ăn vào. Sau một tiếng mới bắt đầu phát tác.”

“Vâng, cảm ơn bà.”

Tôi nhận lấy lá bùa, cuối cùng lồng ngực cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Món nợ này, tôi nhất định phải đòi lại.

Trước khi rời đi, tôi lại nhét cho bà Tống năm nghìn tệ, coi như mua lá bùa phản chú này.

Tôi cũng kể cho bà nghe dự định tiếp theo của mình, nhờ bà đến lúc đó nhất định phải giúp tôi một tay.

Mấy kẻ muốn lấy mạng tôi, không một ai được phép chạy thoát.

Rốt cuộc câu bà Tống nói, “Kẻ hại cô không chỉ từng hại một mình cô”, là có ý gì?

Nghi vấn này mãi đè nặng trong lòng tôi, thế nào cũng không thể xua đi.

“Xin chào, tôi muốn điều tra lai lịch của người này. Trong vòng năm tiếng có thể cho tôi kết quả không?”

“Thưa cô, năm tiếng thật sự quá gấp. Cô xem, nhanh nhất cũng phải mất một ngày…”

Thám tử tư lật xem tài liệu tôi đưa, hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Tôi trả thêm tiền, năm vạn tệ.”

Nếp nhăn giữa hai hàng mày của thám tử lập tức giãn ra.

Anh ta cười lấy lòng:

“Được, thưa cô, tôi đảm bảo trong vòng năm tiếng nhất định sẽ điều tra rõ.”

Tôi lại đến nhà bố mẹ một chuyến, kể lại toàn bộ sự việc cho họ, để họ khỏi phải tiếp tục lo lắng.

Hai người đều tức giận đến mức không chịu nổi, lần lượt mắng Chu Minh một trận.

Để không cho tôi tiếp tục gặp nguy hiểm, họ kiên quyết không cho tôi về nhà.

“Bố, mẹ, con vẫn phải về. Nếu không về thì làm sao khiến đám khốn đó tự mình nhận lấy hậu quả?”

Đến chiều tối, thám tử tư gửi tài liệu điều tra cho tôi.

Mẹ của Chu Minh tên là Trịnh Tố Phương, từ nhỏ đã bị người ta bỏ rơi, là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Sau đó bà ta được một đạo quán thu nhận, cũng học được một số thuật pháp âm dương ở đó.

Về sau, bà ta lén tu luyện cấm thuật nên bị đạo quán đuổi đi.

Năm sau, bà ta sinh một đứa con trai cho chồng, chính là Chu Minh hiện tại.

Điều kỳ lạ là cùng năm đứa trẻ ra đời, cha của Chu Minh đột nhiên mất tích.

Sống không thấy người, chết không thấy xác, từ đó không còn bất kỳ tin tức nào.

Chu Minh và Tôn Thiến quả thật là hàng xóm cùng thôn, hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, quan hệ vẫn luôn thân thiết.

Thám tử còn gửi đến một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe, trên đó viết Tôn Thiến không có khả năng sinh con.

Nếu vậy, đứa trẻ trong bụng cô ta rốt cuộc từ đâu mà có?

Tôi tiếp tục lật xuống dưới, lúc này mới nhận ra vấn đề trong một hợp đồng thuê nhà.

Tôn Thiến luôn miệng nói rằng trước khi về quê, cô ấy đã sớm chuyển vào căn nhà đó.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử