Trong đầu tôi chỉ có…

Trà hôm nay có ngon không.

Ngày mai mặt trời mọc lúc mấy giờ.

Chuyến bay ngày kia cất cánh lúc nào.

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra.

Đây mới thật sự là tự do.

Không phải vì có tiền nên tôi mới được tự do.

Mà bởi tôi không còn phải xoay quanh cuộc đời của một người khác nữa.

Vì thế, tôi mới thật sự tự do.

Sau khi từ Vân Nam trở về, cuộc sống của tôi bắt đầu bước vào một nhịp điệu hoàn toàn mới.

Tôi không còn ngày nào cũng đến công ty nữa. Công ty tư vấn tài chính đã đi vào hoạt động ổn định, tôi thuê một tổng giám đốc phụ trách công việc vận hành hằng ngày, bản thân chỉ kiểm soát những quyết định lớn. Bên công ty thương mại lại càng không cần tôi phải bận tâm, giám đốc Triệu đã sắp xếp mọi hoạt động đâu ra đấy, doanh số của mấy thương hiệu công ty đang làm đại lý cũng tăng trưởng đều đặn.

Tôi bắt đầu có nhiều thời gian hơn để làm những điều mình muốn.

Tôi bắt đầu học vẽ. Hồi nhỏ tôi rất thích vẽ, nhưng Chu Ngạn từng chê tranh của tôi “quá trẻ con”, thế là từ đó tôi không vẽ nữa. Bây giờ, tôi đăng ký một lớp mỹ thuật dành cho người lớn, mỗi tuần học hai buổi, lúc thì vẽ màu nước, lúc thì ký họa, lúc lại học sơn dầu. Tôi vẽ cũng chỉ bình thường thôi, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Vẽ đẹp hay không chẳng quan trọng, quan trọng là tôi thích.

Tôi bắt đầu tập thể dục. Trước đây tôi luôn cảm thấy mình “không có thời gian”, nhưng thật ra không phải tôi không có thời gian, mà thời gian của tôi đều bị người khác chiếm mất. Bây giờ, mỗi sáng bảy giờ tôi đều đến phòng gym, chạy bộ nửa tiếng, sau đó tập thêm nửa tiếng. Chỉ sau một tháng, vòng eo đã nhỏ đi một vòng, sắc mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều.

Tôi còn bắt đầu đọc sách. Trước đây tôi chỉ đọc những cuốn liên quan đến công việc, bởi Chu Ngạn nói đọc mấy loại “sách linh tinh” chỉ tổ phí thời gian. Bây giờ tôi đọc đủ thứ, tiểu thuyết, tản văn, lịch sử, tâm lý học. Lúc này tôi mới phát hiện, hóa ra trên đời có nhiều điều thú vị đến vậy, mà trước đây tôi lại chẳng hề biết.

Một tối nọ, Trần Tư Ngữ đến nhà tôi ăn cơm. Nhìn thấy trên bàn trà đang mở một cuốn Tâm Lý Học Về Mối Quan Hệ Thân Mật, cô ấy bật cười: “Cậu đang nghiên cứu cái này à?”

“Đọc linh tinh thôi.” Tôi khép sách lại, “Tớ muốn hiểu xem rốt cuộc vì sao mình có thể ở trong một cuộc hôn nhân như thế suốt sáu năm.”

“Hiểu ra chưa?”

“Hiểu được một chút rồi.” Tôi tựa vào sofa, “Trước đây tớ luôn cảm thấy vấn đề nằm ở mình. Tớ không đủ tốt, không đủ giỏi, không đủ xứng với anh ta. Sau này tớ mới nhận ra, không phải tớ không đủ tốt, mà là anh ta cần tớ cảm thấy mình không đủ tốt. Chỉ có như vậy, anh ta mới kiểm soát được tớ.”

Trần Tư Ngữ nhìn tôi, ánh mắt mang theo một cảm xúc rất phức tạp: “Cuối cùng cậu cũng hiểu rồi.”

“Tớ hiểu từ lâu rồi.” Tôi nói, “Nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau. Trước đây chỉ có lý trí của tớ hiểu, còn trong lòng vẫn chưa chịu chấp nhận. Bây giờ thì trong lòng tớ cũng chấp nhận rồi.”

“Cậu làm thế nào được vậy?”

Tôi nghĩ một lúc: “Có lẽ là nhờ số tiền đó. Sau khi có tiền, tớ nhận ra mình không cần bất kỳ ai nói cho tớ biết bản thân đáng giá bao nhiêu nữa. Số dư tài khoản ngân hàng sẽ nói cho tớ biết.”

Trần Tư Ngữ bật cười: “Cái này có tính là dùng tiền chữa lành tâm hồn không?”

“Chắc là có.” Tôi cũng cười, “Nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Tiền chỉ là một công cụ. Nó giúp tớ mua được thời gian, không gian và cảm giác an toàn. Có những thứ ấy rồi, tớ mới có đủ sức lực để giải quyết những vấn đề mà trước đây mình không dám đối mặt.”

Trần Tư Ngữ nâng ly: “Kính thời gian, không gian và cảm giác an toàn.”

“Kính tự do.”

Hai đứa cụng ly, cùng uống cạn.

Cuộc sống cứ thế từng ngày trôi qua. Tôi cứ tưởng giữa mình và Chu Ngạn đã hoàn toàn không còn bất kỳ giao điểm nào nữa. Nhưng cuộc đời lúc nào cũng có những chuyện ngoài dự liệu.

________________________________________

Hôm đó là thứ Tư, tôi đến công ty thương mại tham dự cuộc họp hội đồng quản trị quý. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi đi thang máy xuống tầng một, định ra ngoài bằng cửa phụ để tránh đi ngang qua khu vực làm việc, khỏi gây ra những xôn xao không cần thiết.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử