Trước Sau

Thật ra tôi vốn chẳng muốn dây dưa với cô ấy thêm chút nào. Thế nhưng nhìn nụ cười như có như không nơi khóe môi Thẩm Niệm, lòng tôi lại không khỏi dâng lên chút tò mò.

Không biết lần này cô ấy lại nghĩ ra trò gì nữa.

“Vào đi.”

Tôi giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêng người nhường lối.

Thẩm Niệm bước vào nhà, thậm chí còn chủ động mang bọc giày, dáng vẻ lịch sự đến mức chẳng thể bắt bẻ. Cô ấy ngồi ngay ngắn trên sofa, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi hỏi: “Cậu muốn nói chuyện gì?”

Không trả lời ngay, cô ấy chỉ lấy từ túi áo ra một chiếc bút ghi âm rồi nhấn nút phát.

Những âm thanh riêng tư quen thuộc lập tức vang lên trong phòng khách.

Cả người tôi cứng đờ tại chỗ.

Chỉ trong khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu ra tối hôm trước chiếc micro của mình rốt cuộc đã kết nối nhầm với chiếc loa Bluetooth của ai.

Nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, Thẩm Niệm lập tức bật cười. Cô ấy cười đến mức khóe mắt cũng rịn nước, vẻ đắc ý gần như không thể che giấu.

“Không ngờ thật đấy. Học bá, thủ khoa tỉnh của chúng ta, hóa ra sau lưng lại có một mặt hoàn toàn khác.”

Lúc ấy, cô ấy chẳng khác nào một con cáo vừa nắm được điểm yếu của con mồi, lập tức nhân cơ hội đưa ra điều kiện.

“Bây giờ yêu tôi, hoặc thân bại danh liệt. Cậu tự chọn đi.”

Mặt tôi nóng bừng vì vừa tức giận vừa xấu hổ. Cuối cùng không thể nhịn thêm, tôi giật lấy chiếc bút ghi âm trong tay cô ấy rồi bẻ gãy làm đôi.

“Cậu nhất định phải vô liêm sỉ đến mức này sao? Tôi vốn dĩ không hề thích cậu!”

Nhưng đến lúc ấy, chuyện tôi có thích cô ấy hay không dường như đã chẳng còn quan trọng.

Bởi Thẩm Niệm cũng chưa từng thật sự yêu thầm tôi.

Tất cả những lần tỏ tình trước kia chẳng qua chỉ là cách cô ấy trêu đùa và trả đũa tôi.

Còn tôi lại thật sự lo rằng cô gái này sẽ công khai đoạn ghi âm kia.

Cuối cùng, tôi đành phải đồng ý với yêu cầu của cô ấy.

“Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không công khai chuyện này. Cậu cũng không được nói với bất kỳ ai rằng chúng ta đang yêu nhau.”

Tôi vốn tưởng điều kiện ấy sẽ khiến Thẩm Niệm tức giận, thậm chí tiếp tục lấy đoạn ghi âm ra uy hiếp.

Không ngờ cô ấy chỉ bình thản gật đầu.

“Được thôi. Tôi đảm bảo sẽ không có người thứ ba biết.”

Dưới ánh mắt chăm chú của cô ấy, khoảng cách giữa hai chúng tôi dần bị xóa bỏ.

Đó là lần đầu tiên mối quan hệ giữa chúng tôi vượt qua ranh giới vốn có.

Thẩm Niệm dường như rất hài lòng.

Nửa đêm, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ nói với mình điều gì đó.

Tôi căng thẳng nằm chờ, hết lần này đến lần khác suy đoán xem cô ấy sẽ mở lời thế nào, mãi cho đến tận rạng sáng.

Thế nhưng thứ tôi chờ được cuối cùng chỉ là tiếng hít thở đều đều của cô ấy.

Thẩm Niệm đã ngủ từ lúc nào không hay.

Đến lúc ấy tôi mới dần hiểu ra, cái gọi là yêu đương trong miệng cô gái này dường như chỉ tồn tại trong những cuộc gặp lén lút giữa hai chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn không giống những đôi tình nhân bình thường khác.

Không có những lần nắm tay cùng nhau đi dạo phố.

Cũng chẳng có những cuộc hẹn đường đường chính chính dưới ánh mặt trời.

Tôi đã không chỉ một lần cố tình nhắc đến chuyện ấy bằng giọng điệu tưởng như vô tình.

“Thật ra để người khác biết cũng chẳng sao. Cậu không cần lần nào cũng cẩn thận như vậy.”

Nhưng Thẩm Niệm có chịu nghe hay không?

Hoàn toàn không.

Cô ấy vẫn như trước, mỗi lần muốn gặp đều trực tiếp gửi cho tôi một địa chỉ nhà nghỉ.

Ngay cả mỗi khi trở về quê, cô ấy cũng yêu cầu tôi phải đặt vé trước, tuyệt đối không được để hai đứa xuất hiện cùng lúc trước mặt bố mẹ.

Cuối cùng, chính cô ấy lại nói mình đã chơi chán.

Từ đó, Thẩm Niệm không còn chủ động liên lạc với tôi nữa.

Tôi cũng nói ra những lời tuyệt tình, tự nhủ phải cắt đứt toàn bộ liên hệ với cô ấy, xóa bỏ những ký ức chẳng nên tồn tại kia rồi trở về quỹ đạo cuộc sống vốn có.

Thế nhưng sau một tuần giằng co với chính mình, tôi mới nhận ra tất cả những điều ấy đều chỉ là tự lừa dối bản thân.

Bởi điều duy nhất tôi thật sự muốn, lại là kết hôn với cô ấy.

Cho dù phải ở rể.

Cho dù từ đầu đến cuối, cô ấy có lẽ chưa từng thật lòng yêu tôi.

Hết.

Trước Sau

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử