Tôi sợ nhóc lạnh, vội vàng ôm nhóc vào trong xe. Ít ra vẫn còn nhớ không được lái xe khi say rượu, tôi ngồi vào ghế phụ, để nhóc nằm ngoan ngoãn trong lòng. Tai nhóc ửng đỏ, nằm im không nhúc nhích.

Ôm một lát, tôi nhớ ra phải gọi tài xế, bèn đặt nhóc sang ghế lái: “Em ngoan ngoãn ở đây đợi chị nhé.”

Nhóc con ngẩng đầu nhìn tôi: “…”

Tôi giơ chiếc điện thoại chưa mở khóa lên, tự lẩm bẩm: “A lô, tôi muốn gọi tài xế, ừm… tốt nhất là thú nhân tộc mèo nhé.”

Tôi thích mèo. Trong thế giới mà con người và thú nhân cùng sinh sống này, có không ít thú nhân tộc mèo chăm chỉ đi giao hàng, giao đồ ăn. Những bé mèo tôi từng gặp đều rất dễ thương.

Nói xong, tôi đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế híp mắt lại.

Vài phút sau mở mắt ra, ký ức trong đầu đã bị cồn quấy thành một mớ bùi nhùi.

Tài xế… chắc đến rồi nhỉ?

Tôi quay đầu nhìn sang.

Ây da, quả nhiên có một chú mèo.

Tôi nắm lấy cái chân bé xíu của nhóc, khách sáo dặn dò: “Chị uống xe rồi, không thể mở rượu… à không, chị uống rượu rồi, không lái xe được. Mimi, chị tin tưởng vào em.”

Lại nhớ đến bát canh giải rượu pha mật ong mà chị hay nấu, tôi dặn tiếp: “Đúng rồi, về đến nhà thì gọi chị dậy, nhớ nấu cho chị bát canh giải rượu nữa nhé…”

Nhóc con ngồi ngay ngắn, cả thân hình bỗng chốc hóa đá: “?”

Nhóc nhìn vô lăng, rồi lại cúi xuống nhìn hai cái chân trước của mình, có vẻ rất muốn nói cho tôi biết sự sắp xếp này sai ở mọi chỗ.

Nhưng tôi đã coi sự im lặng của nhóc là đồng ý, còn hài lòng vỗ vỗ lên ghế ngồi.

Ngày trước mỗi lần tăng ca uống rượu, chị đều nấu cho tôi một bát canh giải rượu ngọt ngào. Hơi ấm đó truyền từ dạ dày lên tận tim, tôi chép miệng, mơ màng hoài niệm.

Ngay lúc tôi chuẩn bị an tâm đi ngủ, một hàng chữ bỗng trôi ngang trước mắt.

“Nữ phụ say đến hồ đồ rồi, đó đâu phải mèo, là thú non của Báo tuyết đấy!”

“Phản diện sao có thể ngờ con trai nhà mình lại bị lôi đi làm tài xế lái hộ chứ.”

“Vừa nãy hắn còn đang bàn chuyện trong khách sạn, phát hiện con biến mất, sắp phát điên đi tìm rồi.”

“Đếm ngược 3 giây, nữ phụ mau chạy đi—”

Tôi xua tay định gạt đi, nhưng những dòng chữ đó không suy suyển chút nào.

Phản diện?

Báo tuyết?

Sao hai từ này nghe quen quen vậy?

Còn chưa kịp làm rõ, cửa xe đã bị người từ bên ngoài kéo mạnh ra, gió lạnh lùa vào.

Nhóc con giật mình, “bùm” một tiếng biến lại thành người.

Nhóc vừa chĩa móng vuốt ra phòng bị, nhận ra người ngoài cửa thì mới thở phào. Nhóc nhìn cánh tay ngắn củn của mình, rồi lại nhìn vô lăng, cố với nhưng không tới, đành vỗ đét một cái lên vô lăng, ngửa đầu ra cửa gào lên: “Ba ơi, sao ba lại sinh tay con ngắn thế này!”

**Chương 3**

Chu Nghiễn Xuyên: “?”

**7.**

“Con vừa nói gì?”

Người đàn ông ngoài cửa im lặng hai giây rồi mới trầm giọng cất lời.

Giọng nói lạnh lẽo ấy lọt vào tai, khiến toàn bộ lông tơ trên người tôi dựng đứng.

Giọng nói này…

Là Chu Nghiễn Xuyên.

Tôi lập tức quay mặt ra cửa sổ, áp trán vào mặt kính lạnh ngắt, cơn say tiêu tán mất ba phần.

Không phải hắn vẫn luôn ở Hải Thành sao?

Tại sao lại xuất hiện ở đây?

Lòng tôi rối bời, Chu Tinh Dã vẫn đang lí nhí giải thích: “Nếu tay con dài hơn một chút, con đã có thể giống như chú tài xế, đưa dì ấy về nhà rồi…”

Bên trong xe chìm vào sự im lặng chết chóc 💀.

“Chuyện gì thế này? Con trai phản diện lại muốn đưa nữ phụ về thật sao?”

“Thằng bé bình thường cũng lạnh lùng y hệt ba nó, đâu có bám người như vậy.”

“Chắc chỉ thấy cô ấy thú vị thôi.”

Đạn mạc liên tục trôi qua, tôi chẳng đọc lọt chữ nào.

Bắt Chu Tinh Dã làm tài xế, lại còn bị ba nó bắt quả tang tại trận. Quả nhiên rượu vào hỏng việc, bây giờ ngoài việc muốn tìm cái lỗ nẻo chui xuống, tôi chỉ còn đường chết 💀.

Hóa ra nhóc là Chu Tinh Dã.

**8.**

Truyện Mới

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Cơn Mưa Lớn Ở Nhà Ga

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Ngày Đi Xem Mắt, Anh Kê Cho Tôi Giấy Nhập Viện

Trợ Lý Sinh Con, Tôi Bán Sạch Cổ Phần Rời Đi

Trợ Lý Sinh Con, Tôi Bán Sạch Cổ Phần Rời Đi

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Chỉ một câu yêu cầu tôi nhường ghế cho cô sư muội của anh ta

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Sau Khi Ly Hôn Thiếu Tướng Mới Biết Ghen

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Ba Năm Nhẫn Nhịn, Đổi Lấy Cả Tập Đoàn Cố Thị

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Vừa Chốt Đơn 200 Triệu Tệ, Tôi Bị Bạn Trai Đuổi Việc

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Anh Chờ Tôi Tha Thứ, Tôi Gửi Đơn Ly Hôn

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Người Đánh Tôi Là Chồng Tôi

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Bị Nhốt Ngoài Cửa Tình Yêu

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới

Còng Tay Giữa Tiệc Cưới