Trước Sau

Dì chửi mắng vài ngày, cuối cùng vẫn tự mình gọi công ty chuyển nhà.

Trong nhà cũ, ổ khóa do Ngô Lập Cần thay đã bị tháo xuống. Tôi lấy lại toàn bộ chìa khóa, các tài liệu giữ thay trước đây, con dấu và chứng từ đầu tư, cũng được ký nhận từng món một.

Những món đồ trong danh sách của bố, từng mục từng mục một, trở về tay tôi.

Sau khi Triệu Kiến Trừng xuất viện, bà chuyển đến căn hộ hai phòng ngủ mà Ngô Lập Cần thuê.

Tài xế, người giúp việc và xe công ty cấp đều bị dừng lại.

Việc điều trị bà cần, tôi thông qua luật sư và bệnh viện xử lý. Tiền trả thẳng cho bệnh viện, không giao cho bà nữa, cũng không nghe điện thoại của gia đình họ nữa.

Hôm đó, trợ lý đi cùng làm thủ tục xuất viện về, kể lại một chuyện nhỏ.

Mẹ ngồi trong căn nhà thuê, gọi Ngô Lập Cần rót cốc nước.

Ông ta đang tìm chỗ đặt vali, đầu cũng không ngoảnh lại.

“Tự mình không biết rót à? Tôi còn chưa đủ mệt sao?”

Triệu Khả Tân cầm điện thoại, đứng ngoài ban công, luôn miệng nói mình bận.

Mẹ đợi rất lâu.

Cuối cùng, bà vịn tường, tự mình đi vào bếp.

Tôi nghe xong, đặt cốc nước trên tay xuống.

Không nói gì.

Lúc vào đông, vụ án giao dịch liên kết đã có kết quả.

Tòa án ủng hộ yêu cầu hoàn trả và bồi thường của công ty. Số dư trên tài khoản của công ty tư vấn, tiền đầu tư, cùng với các cửa hàng thương mại mua bằng tiền chuyển đi, thông qua quá trình thi hành án sau đó, đã bù đắp đủ ba mươi hai triệu kia.

Tiền trở về tài khoản công ty.

Không biến thành tiền tiêu vặt mới của ai cả.

Sau khi bệnh tình của mẹ trở nặng, có nhờ luật sư Lương chuyển lời một lần.

Lần đó luật sư Lương đến bệnh viện, bà nắm chặt một bức ảnh cũ trong tay.

Là bố bế tôi, bà đứng bên cạnh.

Tôi trong ảnh vẫn còn rất nhỏ, vươn tay, muốn với lấy chiếc trâm cài ngực của bà.

Luật sư Lương nói với tôi, bà đối diện bức ảnh đó nói rất lâu, nói giá như năm xưa không dẫn Ngô Lập Cần vào cửa thì tốt rồi.

Nói tôi hồi nhỏ rõ ràng bám bà nhất.

Sau đó, bà khóc đến mức thở không ra hơi, nói đi nói lại rằng bản thân đã làm hỏng những ngày tháng tốt đẹp rồi.

“Bà ấy muốn gặp cậu.” Luật sư Lương nói.

Tôi nhìn cuốn album vừa được sửa xong trên bàn.

Nếp nhăn do nước mưa để lại vẫn còn đó.

“Không cần đâu.”

Hai chữ này nói ra khỏi miệng, tôi đợi một lát.

Không khó khăn như trong tưởng tượng.

Sau khi mẹ qua đời, Triệu Khả Tân lại cầm bản di chúc đó tìm đến luật sư Lương.

Cậu ta vẫn không chịu tin, những thứ mẹ hứa cho cậu ta, thật sự một món cũng không lấy được.

Câu trả lời của luật sư Lương dành cho tôi rất ngắn gọn.

Phần di chúc xử lý di sản của bố không có hiệu lực, không thể dựa vào đó để làm bất kỳ thủ tục chuyển nhượng nào. Tài sản cá nhân thật sự còn lại của mẹ, sau khi trừ đi các chi phí và khoản nợ phải trả, mới được xử lý theo pháp luật.

Tôi không đi tranh giành chút đồ đạc cuối cùng đó của bà.

Cũng không bù đắp cho Triệu Khả Tân phần gia sản mà cậu ta ngỡ là mình phải có.

Số điện thoại của cậu ta, cùng với số điện thoại của Ngô Lập Cần, ông ngoại, dì, đều bị tôi cho vào danh sách đen.

Sau này còn thủ tục gì, chỉ liên hệ qua luật sư.

Mùa xuân năm thứ hai, tôi dọn về nhà cũ.

Cây hoa mộc trong sân vẫn sống, tôi thuê người cắt tỉa cành khô, lại trải lại bậc thang trơn trượt ướt át ở cửa sau thêm một lần nữa.

Chú Chu sang chơi, mang theo một giỏ bánh bao đậu đỏ vừa mới hấp.

Chú ngồi trong sân, nhìn tôi tưới hoa, bỗng nhiên nói, bố cháu mà nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui.

Tôi đặt bình tưới nước xuống, rót cho chú một ly trà.

“Vâng.”

Cuốn album lật giở trên bàn, bố cúi đầu thắt khăn quàng đỏ cho tôi, cười rất đỗi dịu dàng.

Gió thổi tới, lật tung một góc.

Tôi đưa tay giữ lại, rồi dời một chiếc ghế, ngồi xuống dưới ánh mặt trời.

HẾT

Trước Sau

Truyện Mới

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Người phụ nữ được Tạ Cảnh Thâm

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Ngày cưới, mười hai chiếc xe hoa nối đuôi nhau đỗ rầm rập dưới lầu

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Khi ấy, Lâm Hiểu Vi cảm thấy mẹ chồng cứ làm quá mọi chuyện lên

Em chồng ly hôn

Em chồng ly hôn

Mẹ tôi nhập viện

Mẹ tôi nhập viện

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Chồng đưa tôi dự tiệc tối

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng