Tác giả
Chưa rõ tác giả
Số Chương
11
Lượt Xem
1
Tình Trạng
Hoàn thành
Bị bỏ lại ở đồn cảnh sát ngay trước ngày cưới, tôi quyết định không lấy anh nữa
Hai ngày trước đám cưới, trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc cho tiệc cưới, tôi gặp phải một tên say rượu cố tình gây sự.
Giữa lúc hỗn loạn, tôi bị xô ngã xuống đất, trên cánh tay bị rạch một đường dài.
Sau khi báo cảnh sát, tôi cũng được đưa về đồn để lấy lời khai.
Trong lúc chờ đợi, vết thương đau đến mức toàn thân tôi túa mồ hôi lạnh. Tôi gọi cho vị hôn phu Lâm Chí Viễn suốt mười bảy cuộc, cuối cùng anh cũng chịu bắt máy.
“Chí Viễn, em đang ở đồn cảnh sát, em bị thương rồi…”
Ở đầu dây bên kia, giọng anh vẫn dịu dàng: “Ngoan nào, đừng làm loạn nữa. Người lớn đều nói trước ngày cưới mà cô dâu chú rể gặp nhau thì không may. Anh biết em lo lắng trước hôn lễ, muốn gặp anh, nhưng cũng đâu cần lấy lý do như vậy chứ?”
Tôi vừa định giải thích thì trong điện thoại lại loáng thoáng vang lên giọng nói yếu ớt, nũng nịu của Lâm Nhược Nhược: “Anh Chí Viễn, chị ấy vốn nhạy cảm mà. Hay anh cứ đến xem chị ấy thế nào đi, em ở đây một mình cũng không sao đâu…”
Giọng Lâm Chí Viễn lập tức trầm xuống: “Điện nhà Nhược Nhược bị hỏng, anh chỉ tiện đường ghé qua sửa giúp cô ấy thôi. Em đừng nghĩ lung tung, cứ ngoan ngoãn chờ đi, ngày mai anh sẽ đường đường hoàng hoàng đến rước em về làm vợ.”
Nói xong, anh thẳng tay cúp máy.
Màn hình điện thoại tối dần, phản chiếu gương mặt tái nhợt và bộ dạng chật vật của tôi.
Sáu năm rồi, chỉ cần Lâm Nhược Nhược của anh xảy ra dù chỉ một chút chuyện, anh đều sẽ bỏ tôi lại để chạy đến chăm sóc cô ta trước.
Tôi từng nghĩ rằng, chỉ cần chúng tôi kết hôn, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Một viên cảnh sát bước tới, quan tâm hỏi tôi: “Cô gái, vị hôn phu của cô còn đến đón cô không?”
Tôi lắc đầu, rồi kéo cái tên quen thuộc ấy vào danh sách đen.
Hôm nay, anh không cần đến nữa.
Còn đám cưới ngày mai, tôi cũng không đến.