“Thiên hạ rộng lớn đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra! Được mở mang tầm mắt rồi.”

“Thảo nào kết hôn lại gọi là tân nương? Thế này chẳng phải là tìm thêm một người mẹ mới cho hai anh em nhà nó sao!”

“Đúng thế, sao có thể không biết xấu hổ như vậy, không chăm sóc con dâu ở cữ lại còn muốn con dâu hầu hạ con gái mình, đúng là hạt bàn tính văng thẳng vào mặt người ta rồi.”

……

Đám đông vây quanh quay mũi dùi chĩa vào chửi mắng bà, vẻ đắc ý trên mặt mẹ chồng trong phút chốc không giữ nổi nữa.

Bà còn muốn giải thích: “Tôi chỉ nói vậy thôi, không——”

Lời chưa nói hết, không biết đã bị ai nhổ cho một bãi nước bọt.

Sắc mặt bà lập tức vỡ lở, khóc ré lên một tiếng thật sự.

Vừa khóc vừa vỗ đùi bành bạch mắng tôi: “Tôi cưới phải cái loại con dâu gì thế này, dám hùa với người ngoài bắt nạt tôi, tôi không thiết sống nữa.”

“Mẹ, con đều làm theo đúng lời mẹ dặn đấy chứ, sao có thể nói con bắt nạt mẹ được?”

Tôi cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với bà.

“Mẹ nói xem con bắt nạt mẹ chỗ nào nào?”

Bà không nói được.

Bà còn định làm ầm lên nữa, nhưng đám đông vây quanh đã thi nhau giơ điện thoại lên quay phim.

Bấy giờ bà mới cuống cuồng ôm mặt bỏ chạy.

Tối đến, Lý Bác gọi điện đến bảo mẹ anh về nhà cứ khóc mãi, hỏi tôi đã nói gì.

Tôi liền gửi thẳng đoạn video mà đồng nghiệp quay lại qua cho anh.

Ngay tối hôm đó, em chồng đã dọn đi.

Lý Bác xin lỗi tôi: “Mẹ tuổi cao rồi, đôi khi đầu óc không tỉnh táo, em đừng chấp nhặt với bà.”

“Mẹ đã biết sai rồi, ban nãy cũng đưa em gái đi rồi.”

“Mẹ bảo sau này sẽ ở nhà yên phận nấu cơm trông cháu cho chúng ta, đảm bảo sẽ hòa thuận với em.”

Tôi cảm thấy vô cùng kỳ lạ, tôi không cần bà ta phục vụ chẳng phải rất tốt sao, tại sao cứ nhất quyết phải đòi sống chung với chúng tôi.

Tôi khéo léo từ chối đề nghị của Lý Bác, muốn anh đưa mẹ mình về quê.

Anh khó xử đáp: “Mẹ anh đau lưng, phải ở lại đây làm vật lý trị liệu, hôm qua đã làm một cái thẻ tập theo năm ở dưới lầu khu nhà mình rồi, không trả lại được.”

“Hơn nữa mẹ bảo đợt Tết em làm ầm ĩ một trận như vậy, bà ra ngoài là có người chỉ trỏ, đợi hai năm nữa người ta quên rồi bà mới về.”

8

Tôi tức đến tối tăm mặt mũi, mẹ chồng đây là quyết tâm cắm rễ ăn vạ ở nhà tôi rồi.

Được thôi, nếu bà ta đã háo hức muốn hầu hạ chúng tôi đến thế, thì cứ tới đi.

Vừa hay mẹ tôi cũng được nghỉ ngơi.

Tôi đưa con gái về nhà.

Mẹ chồng không hề tỏ ra xấu hổ chút nào, vẫn giả trân gọi tôi ngọt xớt.

“Giai Giai về rồi à, mệt rồi đúng không, mau rửa tay ăn cơm đi con.”

Lý Bác đón lấy con gái từ tay tôi.

“Nhìn xem, anh đã bảo là mẹ thay đổi rồi mà, hôm nay mẹ toàn nấu món em thích ăn đấy.”

“Cục cưng, có nhớ bố với bà nội không nào!”

Con gái ngập ngừng một lúc rồi gật đầu: “Nhớ ạ.”

Mẹ chồng bưng thức ăn ra: “Viên Viên sau này cứ giao cho mẹ, mẹ tuyệt đối sẽ chăm sóc tốt cho con bé, hai đứa cứ việc an tâm đi làm là được.”

Lý Bác nghe thấy lời này càng vui vẻ hơn.

Tôi không nói gì.

Trước mặt hai người họ tôi lập ra quy tắc: “Mẹ giúp chúng con đưa đón cháu đi học và nấu ăn cho cháu là được, còn mấy đồ ăn vặt linh tinh thì tuyệt đối không được mua, tỳ vị cháu yếu không ăn được đâu.”

“Nếu mẹ thấy không làm được, thì con lại gửi cháu sang chỗ mẹ con, dù sao mẹ con cũng chăm mấy năm nay rồi, có kinh nghiệm.”

Tôi thong thả cất lời.

Mẹ chồng nhảy cẫng lên: “Tôi là bà nội ruột của nó, tôi lại đi hại nó chắc?”

“Thế con còn là mẹ ruột của cháu đấy thôi? Ban nãy con đã nói rồi, nếu mẹ thấy khó thì không cần lo nữa.”

Tôi không nhượng bộ nửa lời.

Lý Bác định xoa dịu, nhưng bị tôi trừng mắt lườm cho im bặt.

Mẹ chồng đợi nửa ngày, thấy không ai nói đỡ cho mình.

Lúc này mới sa sầm mặt mũi ừ một tiếng.

Tôi rút điện thoại ra, “Mẹ phải nói lời giữ lời đấy nhé, con sợ đến lúc đó mẹ trí nhớ kém, nên con đang ghi âm cho mẹ rồi đây này.”

“Cô——”

Mẹ chồng đập đũa định nổi cơn lôi đình.

Bị Lý Bác khuyên can giữ lại.

Vài ngày đầu, mọi chuyện diễn ra khá êm ả.

Đi làm về thì mẹ chồng đã đón cháu, cơm nước cũng nấu xong, đúng là chúng tôi không cần phải nhọc lòng.

Lý Bác không giấu nổi vẻ đắc ý: “Thấy chưa, mẹ anh đến là hai vợ chồng mình nhàn nhã hơn hẳn.”

Tôi gật đầu qua loa.

Buổi tối tắm xong bước ra, tôi liền thấy mẹ chồng đang hỏi con gái tôi: “Mẹ con dữ dằn thế, chúng ta đổi mẹ khác có được không?”

Lý Bác vừa định cất lời thì bị tôi ra hiệu ngăn lại.

Chiều nay con gái tôi chơi với một bạn nhỏ khác, tự làm mất đồ chơi nhưng lại nói dối là bạn kia làm mất.

Tôi biết chuyện liền phạt con bé một trận, và cắt tiền tiêu vặt tuần này.

Lúc đó mẹ chồng không nói gì, ai dè nhân lúc chúng tôi đi tắm lại bắt đầu không quản được cái miệng.

Con bé suy nghĩ một lát rồi lắc đầu sau đó lại gật đầu.

Mẹ chồng vừa lộ nét mừng rỡ trên mặt thì đã nghe con bé nói: “Vậy đổi bố khác đi ạ, đổi một người bố có tiền, thế thì mẹ có thể giống như mẹ của Dương Dương, ngày nào cũng ở nhà chơi với cháu rồi.”

Quả này thì mặt mẹ chồng và chồng tôi đều đen kịt lại.

Tôi bước tới bế con bé lên thơm cho một cái.

Truyện Mới

Hệ Thống Quay Ngược

Hệ Thống Quay Ngược

Bình Minh Không Có Anh

Bình Minh Không Có Anh

Tôi Trả Anh Cho Cô Ta

Tôi Trả Anh Cho Cô Ta

Thay Đổi Số Phận

Thay Đổi Số Phận

Tôi Muốn Ly Hôn

Tôi Muốn Ly Hôn

Năm Năm Đổi Vai

Năm Năm Đổi Vai

Mẹ Tôi Không Phải Bảo Mẫu

Mẹ Tôi Không Phải Bảo Mẫu

Mẹ Vợ Trở Về

Mẹ Vợ Trở Về

Gia Đình Thiên Vị

Gia Đình Thiên Vị

Ai Ở Trong Gương

Ai Ở Trong Gương

Bà Nội Giả Mù

Bà Nội Giả Mù

Chỉ Số Chán Ghét

Chỉ Số Chán Ghét