Cuối tuần, tôi đưa 2 đứa trẻ đến công viên giải trí. Đi chơi gia đình

Ban đầu, Tô Niệm nhất quyết không muốn đi cùng. Thế nhưng, Viên Viên cứ nắm chặt tay mẹ, đôi mắt long lanh nhìn cô đầy mong đợi.

“Mẹ ơi, mẹ đi cùng chúng con nhé! Mẹ cũng đi mà!”

Cuối cùng, Tô Niệm vẫn không nỡ từ chối con gái.

Vừa bước vào công viên, Tiểu Đoàn Tử đã phấn khích đến mức chẳng chịu đứng yên một chỗ. Thằng bé chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng khác nào một quả pháo nhỏ vừa được châm ngòi.

Viên Viên thì trái ngược hoàn toàn.

Con bé ngoan ngoãn ngồi trên chiếc đu quay ngựa gỗ. Mỗi lần vòng quay đưa con bé đến trước mặt tôi, Viên Viên lại vui vẻ giơ bàn tay nhỏ xíu lên vẫy vẫy.

Tôi cũng mỉm cười vẫy tay đáp lại.

Tô Niệm ngồi trên chiếc ghế dài gần đó, lặng lẽ dõi theo 2 con.

Nhìn nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên mặt cô, tôi nhận ra vẻ lạnh lùng và cảnh giác thường ngày dường như đã vơi đi rất nhiều.

Tôi bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô.

“Hôm nay bọn trẻ vui thật đấy.”

“Ừ.”

Tô Niệm khẽ đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi 2 đứa con.

Tôi im lặng một lát rồi chậm rãi lên tiếng: Chọn Đồ Bầu

“Tô Niệm, suốt 3 năm rưỡi qua, em đã vất vả nhiều rồi.”

Cô không quay sang nhìn tôi, chỉ thản nhiên đáp:

Khám phá thêm

Đăng tải truyện

Tiểu thuyết lãng mạn

Thể loại truyện

“Không cần anh phải nói.”

“Anh thật lòng đấy. Nếu như năm đó anh ở bên cạnh em…”

“Không có nếu như.”

Tô Niệm lập tức ngắt lời tôi.

Cô quay đầu lại, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc.

“Lục Cảnh Thâm, chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại nữa. Nếu anh muốn làm tròn trách nhiệm của một người cha, tôi sẽ không ngăn cản.”

Cô ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Nhưng chuyện giữa tôi và anh thì dừng lại ở đây thôi. Đừng mong có thêm bất cứ điều gì khác.”

Tôi nhìn cô, khẽ gật đầu.

“Được.”

Tô Niệm có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi.

Cuối cùng, cô cũng quay hẳn sang nhìn tôi. Ủng hộ cộng đồng

“Anh đồng ý nhanh thật đấy.”

“Chỉ cần là điều kiện em đưa ra, anh đều chấp nhận.”

Cô khẽ hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa mà quay đầu tiếp tục dõi theo 2 đứa trẻ đang vui chơi.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi tôi bất ngờ đổ chuông.

Là Vương Hạo gọi đến.

Tôi đứng dậy, đi sang một bên rồi nhấn nút nghe máy.

“Có chuyện gì?”

“Lục tổng, phía nhà họ Chu vừa gửi tin đến. Tuần sau, Chu lão gia sẽ đích thân đến thành phố Tinh Hải khảo sát thị trường. Ông ấy còn chỉ đích danh muốn gặp anh.”

Tôi hơi nhíu mày.

“Mục đích của họ là gì?”

“Bên đó nói muốn bàn chuyện hợp tác kinh doanh. Nhưng…”

Vương Hạo ngập ngừng một lát rồi nói tiếp:

“Tiểu thư nhà họ Chu cũng sẽ đi cùng.”

Chu Tuyết Tình.

Nghe đến cái tên ấy, ánh mắt tôi lập tức trầm xuống. Học vật lý

Đó chính là người phụ nữ mà 4 năm trước, mẹ tôi đã tìm mọi cách vun vén để tôi kết hôn cùng.

“Tôi biết rồi.”

Tôi cúp máy, sau đó vô thức quay đầu nhìn về phía Tô Niệm.

Lúc này, cô đang cúi người, dịu dàng dùng khăn lau những giọt mồ hôi trên trán Viên Viên.

Ánh nắng vàng nhạt phủ lên gương mặt nhìn nghiêng của cô, khiến những đường nét thanh tú ấy càng trở nên dịu dàng, xinh đẹp.

Tôi lặng lẽ nhìn cô một lúc lâu.

Có những chuyện đã kéo dài suốt 4 năm.

Cũng đến lúc phải giải quyết cho rõ ràng rồi.

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604