Tác giả
Zhihu
Số Chương
11
Lượt Xem
38
Tình Trạng
Hoàn thành
Người bạn thân suốt ba năm chỉ biết ngồi ké xe tôi, chưa từng chủ động mời nổi một bữa cơm, bỗng dưng có ngày lại nhiệt tình rủ tôi đi mua hạt dinh dưỡng.
Tôi còn tưởng cô ta cuối cùng cũng biết điều, hiếm hoi muốn hào phóng một lần nên đồng ý đi cùng.
Không ngờ tới nơi tôi mới hiểu.
Hà Bội Bội căn bản chưa từng có ý định trả tiền.
Ba giỏ quà cao cấp chất đầy hạt nhập khẩu được đẩy tới quầy thu ngân.
Nhân viên báo tổng cộng tám nghìn chín trăm tệ.
Hà Bội Bội đứng bên cạnh, cười tươi rói nhìn tôi.
Tôi liếc con số trên màn hình, chẳng hề biến sắc.
“Cậu đứng đây chờ nhé.”
“Tôi đi đánh xe ra cửa cho tiện chất hàng.”
Mắt cô ta lập tức sáng lên.
“Ừ, được đấy.”
“Cậu nhanh lên nhé!”
Tôi gật đầu.
Sau đó quay người bước thẳng khỏi trung tâm thương mại.
Vừa ra đến cửa, tôi chặn sạch tất cả phương thức liên lạc của cô ta.