Tác giả
No Name
Số Chương
4
Lượt Xem
3
Tình Trạng
Đang tiến hành
Máu dồn lên não, tay tôi siết chặt vô-lăng khi đang cùng bạn thân đi bắt ghen thì vô tình đâm trúng chiếc Rolls-Royce.
Tiếng va chạm đinh tai vang lên, kéo theo tiếng thét kinh hãi của bạn thân – cô ấy gần như ngất xỉu khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Còn tôi, toàn thân tê cứng, mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào kẻ ngồi trong xe…
WTF???
Không thể nào… Lại là hắn! Kẻ thù không đội trời chung của tôi!
*Cửa xe mở ra, bóng lưng cao lớn hiện rõ dưới ánh đèn phố. Giọng nam trầm khẽ cười, từng chữ như băng đao cứa vào tim tôi:
Lần này, cuối cùng em cũng đuổi kịp rồi… Tô Nghênh.*
“……”
Xin hỏi bây giờ vẫn nên chửi hắn hay là nên quỳ lạy hắn đây???