Tác giả
Zhihu
Số Chương
6
Lượt Xem
64
Tình Trạng
Hoàn thành
Sau một năm ở ghép, ngày nào tôi cũng là người mua đồ ăn về nấu cơm.
Mỗi tháng, tôi chỉ thu của từng người cùng phòng năm trăm tệ tiền thức ăn.
Không tính tiền công.
Không tính điện nước.
Không tính gas.
Cũng chẳng tính thời gian ngày nào tôi cũng phải chen chúc ngoài chợ rồi vội vàng về nhà nấu nướng.
Cho đến ngày người thuê mới chuyển vào.
Cô ta vừa ăn một bữa cơm tôi nấu, vừa cười nói:
“Bạn trai em làm đầu bếp ở quán ăn đêm.”
“Sau này để anh ấy qua nấu cho mọi người.”
“Không cần đóng tiền nữa.”
Vừa dứt lời-
Mấy người cùng phòng lập tức quay sang tôi.
“Vãn Vãn, vậy năm trăm tệ tháng sau trả lại cho tôi nhé.”
“Người ta nấu miễn phí mà.”
“Còn khoản chênh lệch cô kiếm của bọn tôi trước đây cũng phải tính lại.”