Cái Bẫy Trong Bữa Tiệc Khai Giảng

Cái Bẫy Trong Bữa Tiệc Khai Giảng

Tác giả

NT-AI

Số Chương

8

Lượt Xem

43

Tình Trạng

Hoàn thành

Thể loại:
Đọc Từ Đầu

Giới thiệu truyện

Giang Ninh sống cùng năm người bạn trong ký túc xá đại học, trong đó Tưởng Tâm Di nổi tiếng keo kiệt và luôn tính toán từng đồng. Vì vậy, khi Tưởng Tâm Di bất ngờ tuyên bố sẽ mời cả phòng đi ăn đồ Nhật cao cấp, Giang Ninh lập tức cảm thấy có điều bất thường. Không muốn mạo hiểm, cô xin bảo lưu tạm thời, khóa thẻ ký túc và trở về nhà.

Đúng như linh cảm, bữa ăn ấy thực chất là một cái bẫy. Trong lúc mọi người đang vui vẻ, Tưởng Tâm Di khóc lóc kể hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi nhờ năm người bạn cùng phòng ký vào một tờ “giấy xác nhận làm chứng hỗ trợ tương trợ sinh viên”. Cô ta liên tục khẳng định đây chỉ là thủ tục làm chứng, không ai phải chịu trách nhiệm. Nhưng phần chữ nhỏ bên dưới lại là điều khoản bảo lãnh liên đới cho khoản vay tám mươi nghìn tệ.

Sau khi khoản vay được giải ngân, Tưởng Tâm Di lập tức biến mất. Năm người còn lại hoảng loạn vì đứng trước nguy cơ phải gánh nợ. Giang Ninh quay lại trường, hướng dẫn mọi người giữ chứng cứ, báo cảnh sát, làm việc với khoa và nền tảng cho vay. Cuối cùng, Tưởng Tâm Di buộc phải thừa nhận cô ta biết rõ bản chất của giấy tờ nhưng vẫn cố tình lừa bạn bè ký vì cần người có hồ sơ tín dụng tốt để khoản vay được duyệt.

Nhà trường vào cuộc, nền tảng tạm dừng đòi nợ, gia đình Tưởng Tâm Di phải đứng ra khắc phục hậu quả, còn cô ta bị kỷ luật và thôi học. Sau sự việc, Giang Ninh quyết định chuyển ra ngoài, tiếp tục đi học từ nhà và giữ khoảng cách với những mối quan hệ khiến cô không còn cảm thấy an toàn.

Biến cố ấy khiến cô hiểu rằng lòng tốt cần có giới hạn. Có thể cảm thông, có thể giúp đỡ, nhưng tên tuổi, giấy tờ, chữ ký và tín dụng của bản thân tuyệt đối không thể tùy tiện giao cho người khác.

Mới cập nhật

Danh sách chương

Đang tải...

Truyện cùng thể loại