Tác giả
Zhihu
Số Chương
5
Lượt Xem
55
Tình Trạng
Hoàn thành
Dạo gần đây trời nóng đến phát ngột ngạt.
Bể bơi trong khu vừa mở cửa trở lại, tôi gần như ngày nào cũng xuống ngâm mình một lúc, vừa tránh nóng vừa coi như vận động.
Không ngờ chưa được bao lâu, trong bể xuất hiện một thằng nhóc khoảng bảy tám tuổi cực kỳ phá phách.
Nó cầm một khẩu s/úng nước loại mạnh, đứng ở khu nước nông rồi nhắm thẳng vào mặt người khác mà b/ắn.
Lực nước khá mạnh.
B/ắn trúng mặt vừa rát vừa đ/au.
Nhưng điều khiến người ta khó chịu nhất là nó không b/ắn lung tung.
Nó đặc biệt thích nhắm vào mấy cô bé tầm tuổi thiếu niên, những người còn chưa biết bơi thành thạo, chỉ dám chơi quanh khu vực nước nông.
Mỗi lần b/ắn nước vào mặt ai đó, nó sẽ đợi lúc người ta nhắm mắt lau nước rồi lập tức tiến sát lại.
Ban đầu ai cũng tưởng nó biết mình nghịch quá nên tới xin lỗi.
Nhưng không.
Nó chỉ muốn giở trò.
Có lúc nó kéo dây áo vai.
Có lúc lại túm vào mép đồ bơi.
Nói chung, chỗ nào khiến người ta dễ luống cuống thì nó cố tình nhắm vào chỗ đó.