Chỉ là đến trước xem thử.

Nếu không thích nghi được, tôi sẽ quay về.

Trong lúc Trình Lâm vẫn thấp thỏm dặn đi dặn lại.

Tôi trực tiếp cúp máy.

Lúc này Tâm Tâm đã gần chín tháng tuổi.

Một mình chăm con bắt đầu hơi quá sức.

Vì vậy việc đầu tiên tôi làm sau khi đến nơi là tìm một bảo mẫu chăm trẻ.

Sau đó tôi nộp đơn lên đơn vị xin chuyển hộ khẩu.

Tôi bảo anh trai gửi sổ hộ khẩu cho mình.

Anh không đồng ý.

Anh nói nơi đó quá xa, bảo tôi suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định.

Bố tôi nói điều kiện ở đó không bằng quê nhà.

Không phải nơi tốt để sống.

Mẹ khuyên tôi:

“Tiểu Sanh, con ở đó sẽ không quen ăn uống đâu. Hay là về đi.”

Nhưng tất cả đều bị tôi từ chối.

Sau khi cúp máy.

Tôi nhận được tin nhắn của chị dâu.

“Tiểu Sanh, chị sẽ gửi sổ hộ khẩu cho em.”

“Em cứ yên tâm. Bố mẹ bên này chị sẽ khuyên.”

“Em đừng hiểu lầm, không phải chị sốt ruột muốn em chuyển hộ khẩu đi đâu.”

“Bây giờ thi được một công việc ổn định không dễ dàng. Chị thật lòng cảm thấy em giỏi hơn chị.”

Tôi trả lời chị dâu:

“Cảm ơn chị.”

Chuyện đăng ký hộ khẩu diễn ra vô cùng thuận lợi.

Chuẩn bị đủ giấy tờ.

Từ đầu đến cuối chưa đến năm phút đã làm xong.

Nhanh đến mức tôi có chút không quen.

Một chuyện chỉ cần vài phút là có thể hoàn thành.

Tâm Tâm của tôi.

Lại phải đợi suốt chín tháng.

09

Nhân viên thấy tôi cầm sổ hộ khẩu mà vẫn đứng ngẩn người.

Tốt bụng nhắc một câu:

“Xong rồi đấy, cô có thể về rồi.”

Tôi hoàn hồn.

Nói lời cảm ơn.

Hộ khẩu của Tâm Tâm không chỉ được nhập cùng tôi.

Con bé còn mang họ của tôi.

Dư Tân Dao.

Tôi cầm cuốn sổ hộ khẩu thuộc về hai mẹ con.

Trong lòng có một cảm giác vững vàng khó diễn tả thành lời.

Trình Lâm rất nhanh đã đuổi tới.

“Tiểu Sanh, anh đến đón em và Tâm Tâm về.”

“Khí hậu ở đây khô quá. Anh vừa xuống xe đã thấy khó chịu rồi.”

“Em chắc chắn cũng không thích nghi nổi đâu, đúng không?”

Tôi không nói lời thừa thãi.

Một lần nữa đề nghị ly hôn.

Trình Lâm vẫn không đồng ý.

Anh nói nếu tôi chỉ vì chuyện hộ khẩu của Tâm Tâm mà giận dỗi, vậy trở về anh sẽ giải quyết ngay.

Tôi khẽ nhếch môi.

“Trình Lâm, thật ra em nên cảm ơn anh.”

“Nếu không phải anh cứ kéo dài, không chịu làm hộ khẩu cho Tâm Tâm, em cũng sẽ không sốt ruột đến mức phải cố thi đỗ nhanh như vậy.”

“Cho nên anh nói đúng.”

“Em đúng là người nóng vội.”

Trình Lâm hoảng hốt nhìn tôi.

“Em nói vậy là có ý gì?”

Tôi lấy sổ hộ khẩu ra.

Trước ánh mắt khó hiểu của anh, tôi nhẹ nhàng nói:

“Trình Lâm, hộ khẩu của Tâm Tâm em đã làm xong rồi.”

“Bọn em không cần anh nữa.”

Những ngày vừa chăm Tâm Tâm vừa ôn thi.

Đến cả thở tôi cũng không dám thả lỏng.

Còn bây giờ.

Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm và sảng khoái chưa từng có.

May mà những ngày đêm kiên trì ấy không hề uổng phí.

Nỗ lực của tôi đã đổi lấy một cuộc đời mới cho cả tôi và con gái.

Chưa bao giờ tôi có thể đứng thẳng lưng như lúc này.

Sắc mặt Trình Lâm lập tức thay đổi.

Anh giật lấy sổ hộ khẩu trong tay tôi rồi lật ra xem.

Trong sổ chỉ đăng ký hai người.

Tôi và Tâm Tâm.

Vậy mà anh vẫn lật đi lật lại mấy lần.

Cuối cùng, anh nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin nổi.

“Dư Sanh, em vậy mà để Tâm Tâm mang họ của em?”

“Em coi anh là cái gì?”

“Anh đã đồng ý lúc nào? Chỉ vì chuyện hộ khẩu của Tâm Tâm mà em làm đến mức này sao?”

“Đúng!”

Tôi lớn tiếng cắt ngang.

Ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh.

“Em chính là vì chuyện hộ khẩu của Tâm Tâm mà làm đến mức này đấy.”

“Chẳng phải người chơi em trước chính là nhà anh sao?”

“Sao?”

“Bây giờ đến lượt các người thua thì lại không chơi nổi nữa à?”

Nói xong, tôi giật lại sổ hộ khẩu của mình.

Trình Lâm tức đến mức những ngón tay run lên.

Một lúc sau, anh bực bội thở mạnh ra một hơi.

“Chuyện hộ khẩu, anh có thể giải thích với em. Mọi chuyện không giống như em nghĩ đâu. Anh không hề có ý không cho Tâm Tâm đăng ký hộ khẩu.”

“Tâm Tâm đã chín tháng rồi!”

Nghe tôi nói vậy, Trình Lâm khựng lại.

“Được, anh thừa nhận, đúng là anh đã trì hoãn chuyện hộ khẩu của Tâm Tâm. Nhưng đó là vì…”

Nói đến đây, Trình Lâm đột nhiên im bặt.

Tôi mất kiên nhẫn, quát lên:

“Muốn nói thì nói một lần cho rõ ràng! Em không có thời gian tiếp tục chơi trò đoán ý với cả nhà anh!”

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa