HOÀNG HẬU TRÙ THẦN CỦA ĐẠI TIÊU

HOÀNG HẬU TRÙ THẦN CỦA ĐẠI TIÊU

Tác giả

Đang cập nhật

Số Chương

14

Lượt Xem

80

Tình Trạng

Hoàn thành

Thể loại:
Đọc Từ Đầu

Giới thiệu truyện

Ta bị đày vào lãnh cung, dựa vào việc mở quán ăn nhỏ để kiếm đường sống.

Món đầu tiên là Qua bao nhục (Thịt chiên giòn chua ngọt). Vừa mới xuất xưởng,

Quý phi nương nương đã khóc lóc xông vào. Nàng chỉ vào chiếc chảo của ta, nước

mắt lã chã rơi: “Bản cung trả ngươi gấp mười lần giá, cầu xin ngươi cho ta ăn

một miếng.”

Món thứ hai là Gà kho hồng síu, mùi hương bay tận đến doanh trại Cấm quân. Đám

người đáng lẽ đang đi tuần tra lại chắn kín cửa nhà ta, đội trưởng tức giận ném

mũ: “Các ngươi rốt cuộc có còn là Cấm quân nữa không!” Đám thị vệ mắt đỏ hoe:

“Đội trưởng, ngài ngửi thử xem, cái mùi này… chúng thuộc hạ xin chịu phạt.”

Sáng sớm ngày thứ ba, ta còn chưa kịp mở cửa, đã nghe thấy bên ngoài có người gõ

bát. Ta mở cửa, Hoàng thượng đang đứng đó, long bào cũng nhăn nhúm. Ngài nâng

chiếc bát không, giọng nói trầm thấp: “Trẫm nghe nói…”

Mới cập nhật

Danh sách chương

Đang tải...

Truyện cùng thể loại