Trước Sau

Tôi chỉ định tham gia buổi họp lớp cùng sếp cho đủ mặt, nào ngờ lại bị cả đám bạn cũ ghép đôi ngay tại bàn tiệc. Người độc thân hơn hai mươi năm như tôi còn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, vậy mà mọi người đã khẳng định sếp chính là đối tượng kết hôn của tôi.

Tôi ngơ ngác nhìn sang Hạ Du, người đàn ông vừa đẹp trai vừa xuất sắc, rồi không nhịn được mà thốt lên: Kết hôn với ai cơ?

1

Buổi tối, tôi phải tham gia buổi họp lớp thời cấp ba.

Ước chừng sắp đến giờ tan làm, tôi đang thu dọn đồ đạc thì nhận được tin nhắn WeChat từ sếp mình – Hạ Du.

Tôi do dự một chút, rồi mở điện thoại lên xem.

“Tan làm xong xuống bãi đậu xe chờ tôi, chúng ta cùng đi.”

Tôi nhắm mắt, nhớ lại chuyện bạn thân vừa bảo phải tăng ca nên không thể đến đón tôi đúng hẹn.

Một lần nữa, tôi lại âm thầm nguyền rủa sự thiếu tin cậy của nhỏ bạn này.

Vốn định nhờ nó tan làm tiện đường chở tôi đi, nhưng đúng là nó vẫn cứ… như mọi khi.

Không sao, tôi quen rồi.

Quan trọng là đến lúc cần, nó nhất định sẽ “bỏ bom” tôi mà!

“Tiểu Diệp, chưa về à?”

Đồng nghiệp bên cạnh bất chợt lên tiếng, cắt ngang chuỗi suy nghĩ của tôi về con bạn thân vô dụng.

Tôi vội nặn ra một nụ cười có chút gượng gạo nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự:

“Tớ chắc tan muộn chút, cậu cứ về trước đi.”

Đồng nghiệp tưởng tôi tăng ca, nhìn tôi với ánh mắt thương cảm, sau đó vui vẻ khoác vai đồng nghiệp khác rời khỏi văn phòng.

Có lẽ vì tôi chưa trả lời tin nhắn ngay, nên điện thoại trên tay lại rung lên lần nữa.

Hạ Du nhắn thêm một tin.

“?”

Nghĩ đến khoảng cách từ công ty đến chỗ họp lớp, tôi đành cam chịu nhắn lại một chữ “Được”, sau đó mới bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ.

Tôi lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra, soi lại lớp trang điểm của mình, xác nhận không có vấn đề gì, rồi mới rời văn phòng, bước vào thang máy.

2

Hạ Du là bạn học cấp ba của tôi, đồng thời cũng là sếp mới nhậm chức của tôi.

Vừa vào công ty, anh ta đã nhanh chóng chiếm một vị trí vững chắc nhờ năng lực xuất sắc và ngoại hình điển trai.

Là “món ngon” số một trong danh sách những người phải theo đuổi của công ty.

Số hai là ông chủ của chúng tôi.

Nghe đâu hai người họ còn là bạn bè.

Bảy năm trôi qua.

Có người sự nghiệp lên như diều gặp gió, có người thì vẫn đang chật vật vì mấy đồng lương còm cõi.

Nhưng tôi chẳng hề ngạc nhiên.

Vì Hạ Du vốn dĩ đã là một người rất xuất sắc.

Từ hồi cấp ba, anh ta đã là kiểu nam chính bước ra từ truyện thanh xuân vườn trường – học giỏi, đẹp trai, phong thái hơn người.

Là nam thần trong lòng biết bao cô gái.

Từ năm nhất đến năm ba, số nữ sinh đổ rạp dưới chân anh ta nhiều không đếm xuể.

Với một nhân vật đình đám như vậy, đáng lẽ tôi chẳng có cơ hội tiếp xúc.

Nhưng trong kỳ thi phân ban năm lớp 11, tôi may mắn được hưởng chút “vận cứt chó”.

Bất ngờ chen chân vào top 50 toàn khối, rồi được phân vào cùng lớp với nhân vật huyền thoại ấy.

Thậm chí, anh ta còn ngồi ngay sau tôi.

Trở thành một trong những người bị nữ sinh toàn trường ghen tị nhất.

Còn về việc tôi với anh ta quen nhau như thế nào…

Chuyện này phải cảm ơn hai cái “loa phường” chúng tôi có chung làm bạn cùng bàn.

Bạn cùng bàn của tôi, đến giờ vẫn là bạn thân của tôi.

Nhờ hai cái “máy nói” này làm cầu nối, dần dần hai bàn trước sau cũng có chút giao tình.

Giống như hầu hết các nữ sinh khác, hồi mới quen anh ta, tôi cũng không thoát khỏi số phận… thích anh ta.

Thậm chí còn đắm chìm trong nhan sắc của anh ta một thời gian dài.

Ai mà chẳng thích trai đẹp chứ?

Chị đây cũng là người trần mắt thịt thôi mà!

Người ta nói, đôi mắt của kẻ đang yêu là đại dương thứ tám.

Trước Sau

Truyện Mới

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Người đàn ông bên cạnh cô ta

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

Thay Chị Gái Làm Thế Thân

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

NHÂN TÌNH CỦA CHỒNG TỔNG TÀI

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

MẸ CHỒNG BẢO TÔI LƯỜI BIẾNG, TÔI KHIẾN NHÀ CHỒNG SÁNG MẮT

Ngày được đưa ra khỏi

Ngày được đưa ra khỏi

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Sinh nhật tuổi 27, tôi bỏ ra gần

Tôi từng nghĩ, điều tàn nhẫn nhất

Tôi từng nghĩ, điều tàn nhẫn nhất

Tôi cứ ngỡ sau ba năm ly hôn

Tôi cứ ngỡ sau ba năm ly hôn

Tôi từng nghĩ, dù cuộc hôn nhân này

Tôi từng nghĩ, dù cuộc hôn nhân này

Chồng sắp cưới và bạn thân là nhân tình 7 năm

Chồng sắp cưới và bạn thân là nhân tình 7 năm

THƯ KÝ CỦA CHỒNG NGANG NHIÊN ĐUỔI VIỆC

THƯ KÝ CỦA CHỒNG NGANG NHIÊN ĐUỔI VIỆC

Hoa Nhài Không Còn Thuộc Về Anh

Hoa Nhài Không Còn Thuộc Về Anh