Em ấy vẫn luôn cho rằng chính tôi đã nuôi em khôn lớn.

Nhưng chỉ có tôi biết, chính em ấy mới là người giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn nhất.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào làm tại một nhà xuất bản, bắt đầu từ vị trí hiệu đính bình thường nhất.

Mỗi lần tôi tăng ca đến rạng sáng mới về nhà, Tinh Hà đều để lại cho tôi một ngọn đèn.

Khi tôi bị cấp trên mắng đến mức phải trốn trong cầu thang khóc, em ấy đạp xe suốt một tiếng đến đón tôi.

Khi tôi bị bệnh, em ấy sẽ làm theo công thức trên mạng, nấu một nồi cháo khó ăn đến mức nuốt không nổi.

Cũng chính Tinh Hà là người đầu tiên phát hiện tôi thích Lục Trầm Chu.

Khi ấy Lục Thị vừa mua lại nhà xuất bản của chúng tôi, Lục Trầm Chu đến tham dự cuộc họp.

Hắn đứng trước phòng họp trình bày kế hoạch của tập đoàn, bộ vest tối màu càng khiến hắn trông lạnh lùng và xa cách.

Tôi phụ trách đưa tài liệu, lúc vô tình chạm vào tay hắn, cả khuôn mặt lập tức nóng bừng.

Tinh Hà đứng bên cạnh nhìn thấy hết.

Tối hôm đó, em ấy ngồi xổm trước cửa phòng tôi, vừa gặm táo vừa cười đến mức suýt sặc.

“Chị, chị thích người ta rồi đúng không?”

Tôi ném gối vào mặt em ấy.

“Trẻ con biết cái gì?”

Tinh Hà khi ấy vừa tròn mười tám, ôm gối cười ngặt nghẽo.

“Em trưởng thành rồi nhé.”

“Với lại chị vừa nhìn người ta tận mười ba lần.”

Tôi giật mình.

“Em đếm à?”

“Ừ.”

Em ấy nghiêm túc gật đầu.

“Mười ba lần.”

Sau đó lại bổ sung.

“Nhưng em thấy anh ta không hợp với chị.”

Tôi ngẩn ra.

“Tại sao?”

Tinh Hà chống cằm suy nghĩ hồi lâu.

“Không biết.”

“Chỉ cảm thấy người như anh ta đứng quá cao, nhìn quen người khác ngước lên rồi.”

“Còn chị ấy à, chị nên tìm một người chịu cúi xuống nhìn chị.”

Khi đó tôi chỉ cho rằng em ấy nói linh tinh.

Mãi rất lâu sau này tôi mới hiểu.

Tinh Hà nhìn người thật sự rất chuẩn.

Chỉ tiếc rằng tôi đã mất bảy năm mới hiểu được đạo lý mà em trai mười tám tuổi đã hiểu.

04

Tôi và Lục Trầm Chu quen nhau không lâu thì bắt đầu hẹn hò.

Thật ra ban đầu tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ thích mình.

Khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn.

Hắn là người thừa kế duy nhất của Lục Thị, còn tôi chỉ là một biên tập viên bình thường.

Nhưng hắn theo đuổi tôi gần một năm.

Mỗi ngày đưa tôi đi làm.

Tăng ca sẽ chờ dưới lầu.

Biết tôi đau dạ dày thì trong xe luôn có bánh quy và thuốc.

Lần Tinh Hà bị viêm ruột thừa phải phẫu thuật, tôi đang đi công tác ở thành phố khác, chính Lục Trầm Chu là người đưa em ấy đến bệnh viện.

Tôi bắt chuyến bay sớm nhất trở về.

Khi lao vào phòng bệnh, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là Lục Trầm Chu đang ngồi bên giường gọt táo.

Tinh Hà nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch nhưng miệng vẫn không ngừng nói.

“Anh rể tương lai, anh gọt dày quá.”

“Vỏ táo dày như vậy, anh đang gọt táo hay gọt khoai tây?”

Lục Trầm Chu lạnh mặt.

“Không ăn thì thôi.”

“Ăn ăn ăn.”

Tinh Hà vội vàng giành lấy.

Nhìn thấy tôi, em ấy còn vui vẻ vẫy tay.

“Chị, em kiểm tra giúp chị rồi.”

“Người này tạm được.”

Sau đó tôi kết hôn với Lục Trầm Chu.

Tinh Hà là người vui nhất.

Ngày cưới, em ấy uống đến say khướt, ôm vai Lục Trầm Chu nói đi nói lại một câu.

“Anh nhất định phải đối xử tốt với chị em.”

“Chị ấy không còn người thân nào khác nữa.”

Lục Trầm Chu khi ấy đã đỡ lấy em ấy, rất nghiêm túc trả lời.

“Cậu yên tâm.”

“Sau này tôi cũng là người thân của hai chị em.”

Tôi từng thật sự tin câu nói đó.

Cho đến ba năm trước, Lâm Vãn Đường trở về.

Tôi mới biết trước khi quen tôi, Lục Trầm Chu từng yêu một người.

Một người mà hắn chưa bao giờ thật sự quên.

Lâm Vãn Đường là con gái của bạn thân bố hắn.

Hai người lớn lên cùng nhau.

Năm hai mươi tuổi, Lâm Vãn Đường ra nước ngoài học diễn xuất.

Lục Trầm Chu từng muốn đi cùng cô ta.

Nhưng ông nội hắn bệnh nặng, hắn buộc phải ở lại tiếp quản Lục Thị.

Sau đó hai người chia tay.

Lâm Vãn Đường ở nước ngoài tám năm.

Tám năm sau trở về, cô ta đã trở thành một nữ diễn viên khá nổi tiếng.

Cũng từ ngày ấy, trong cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu xuất hiện một người thứ ba vô hình.

Cô ta đau dạ dày, Lục Trầm Chu lập tức tìm bác sĩ.

Cô ta gặp scandal, Lục Trầm Chu cho bộ phận truyền thông của tập đoàn xử lý.

Cô ta bị người hâm mộ quá khích theo dõi, Lục Trầm Chu sắp xếp vệ sĩ.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan