KHUY LONG

Chương 12

Ta lùi lại nửa bước, giọng cung kính:

“Tấm bản đồ này đã dâng lên, sử dụng thế nào hoàn toàn do chủ thượng quyết định.”

“A Phỉ tài sơ học thiển chỉ cầu có thể bình an sống dưới trướng chủ thượng. Nếu có sai khiến, tuyệt đối không từ chối.”

Lúc này Hàn Ngạn đã chẳng còn tâm trí để khách sáo với ta, lập tức phất mạnh tay.

“Bây giờ thân thể nàng nặng nề, mau trở về nghỉ ngơi cho tốt! Cần gì cứ việc nói!”

“Sau này, nàng chính là muội muội ruột của ta!”

Bên ngoài thư phòng tuyết đọng đã tan, lưỡi câu đã mắc vào cổ.

Hàn Ngạn nhất định sẽ phái người kiểm tra thông tin trong bản đồ.

Cho dù hắn điều tra thế nào, tấm bản đồ này cũng là thật đến không thể thật hơn.

Lại kết hợp với kế sách “liên kết với Chu, đ.á.n.h La” mà ta đề ra.

Lòng tham và sự nóng vội của hắn sẽ không thể chờ đợi quá lâu.

Chớp mắt đã một năm trôi qua.

Ta bình an sinh một nhi t.ử tại Thiết Lăng Quan, đặt tên là Hồng Tri.

Đúng đêm đứa trẻ chào đời, mật thư Chu Tuy đồng ý kết minh cũng đồng thời truyền tới.

Hàn Ngạn vui đến mức cười ha ha, nói đứa trẻ này chính là phúc tinh của Thiết Lăng Quan.

Dựa vào dư đồ và mưu tính của ta, Hàn Ngạn liên tục quấy nhiễu tuyến phòng thủ phía Đông Nam của La Tương, tạo thế nghi binh đông đ.á.n.h tây.

La Tương bị làm phiền đến không chịu nổi, buộc phải chia quân phòng thủ.

Giang Hoài cũng truyền tin đến, phu nhân của Chu Diễn là Ân Hà đã sinh một nhi t.ử.

Nữ t.ử này cực kỳ giỏi việc quản lý tiền lương, sau khi gả qua hai năm, đã khiến nguồn muối sắt của Chu gia tăng gấp đôi, rất được Chu Diễn coi trọng.

Đến khi Hồng Tri tròn một tuổi, Lục Tê cuối cùng cũng có được một chức vụ thực sự trong quân.

Vẫn mang hàm bách phu trưởng, nhưng phụ trách quản lý những thương binh và lão binh được thu nhận.

Trong mắt người ngoài, đây chẳng qua là chức nhàn mà Hàn Ngạn nể mặt ta ban cho.

Ta lại cười nói với Lục Tê: “Doanh già yếu mới tốt.”

“Những người từng bò ra từ núi thây biển m.á.u này, trong lòng không biết cất giấu bao nhiêu bí mật. Đây đều là bảo bối cả.”

Lục Tê ôm Hồng Tri trêu đùa:

“A Phỉ trước nay nhìn vấn đề luôn độc đáo, phế phẩm trong mắt người khác thường bị nàng xem thành bảo bối.”

Ta xoa bụng: “Bây giờ trong bụng còn có một đứa, chàng nói xem là phế phẩm hay bảo bối?”

“Đương nhiên là bảo bối.”

Ta khẽ hừ một tiếng, chuyển chủ đề:

“Thấy sắp xuất quân rồi, bên chàng thế nào?”

“Gần xong rồi, chỉ chờ lửa cháy lên thôi.”

Nghe hắn nói vậy, ta không hỏi thêm.

Kế hoạch đến hiện tại vẫn rất thuận lợi.

Hàn Ngạn không thường xuyên triệu kiến ta, chỉ khi gặp phải vấn đề khó giải quyết mới sai người gọi ta qua hỏi ý kiến.

Ta ngày càng khiêm tốn, ít lời, mỗi lần mở miệng đều cân nhắc kỹ càng. Không còn vẻ kiêu ngạo, hăng hái như ngày đầu gặp mặt nữa.

Hàn Ngạn tiếp thu mấy kế sách, việc dụng binh quả nhiên càng thêm thuận lợi.

Thế lực càng trải rộng, Hàn Ngạn không thể chỉ nghe ý kiến của Từ Tư và Tiết Kỳ.

Huống hồ, con người Hàn Ngạn này, lòng dạ thực sự chẳng thể xem là rộng rãi.

Từ Tư phẩm hạnh ngay thẳng, không tham tiền, không nạp thiếp, thường xuyên cứu giúp người nghèo, danh vọng ở Lũng Tây ngày càng cao.

Vốn là chuyện tốt nhưng lại phạm vào điều kiêng kỵ của Hàn Ngạn.

Ta chẳng qua chỉ vào đúng thời điểm, hối lộ một tên sai vặt bên cạnh Hàn Ngạn để hắn thường xuyên khen Từ tiên sinh nhân đức cao thượng.

Có những hạt giống, một khi đã được gieo xuống, tự chúng sẽ nảy mầm.

Hiện giờ, Hàn Ngạn rõ ràng càng ưu ái Đỗ phu t.ử đến từ Minh Lý Trai hơn.

Cho dù Từ Tư vẫn là người đứng đầu trong hàng mưu sĩ, nhưng thái độ của Hàn Ngạn đối với hắn cũng không còn thân thiết như trước nữa.

22

Liên tiếp mấy lần quấy nhiễu La Tương, thu được không ít vật tư. Trong Thiết Lăng Quan giăng đèn kết hoa, tiệc rượu mừng công cứ cách dăm ba hôm lại có một lần.

Hàn Ngạn đắc ý như gió xuân, đi đường cũng mang theo phong thái phơi phới.

Đỗ phu t.ử càng là đắc ý. Những kế sách hắn dâng lên đều táo bạo tiến thủ, rất hợp với tâm lý nóng lòng lập công của Hàn Ngạn.

Từ Tư mấy lần khuyên can, hết lời khuyên La Tương chủ lực chưa tổn hao, không thể nóng vội tiến quân.

Tất cả đều bị Hàn Ngạn dùng câu “Tiên sinh quá mức thận trọng” nhẹ nhàng gạt đi.

Tiết Kỳ là một võ phu ruột thẳng, thấy Đỗ phu t.ử chủ trương cường công, liền vỗ n.g.ự.c phụ họa.

“Đánh trận nào có chuyện không mạo hiểm? Từ lão đệ, ngươi chính là đọc sách nhiều quá, gan cũng nhỏ đi rồi!”

Cuối cùng trong lần nghị sự quân vụ ấy, quyết định để Tiết Kỳ dẫn tinh binh, theo mưu kế của Đỗ phu t.ử, phối hợp với hai phần tinh binh của Chu Tuy, trực tiếp đ.á.n.h thẳng vào Dảo Dương.

Từ Tư lần nữa hết lời khuyên can, chỉ ra lương thảo mà Chu Tuy hứa hẹn đến nay vẫn chưa chuyển đủ, vẫn cần phải tính toán lâu dài.

Khi ấy Hàn Ngạn đã có phần mất kiên nhẫn, nghe xong chỉ phất phất tay.

“Tiên sinh suy nghĩ chu toàn đương nhiên là tốt, nhưng chiến cơ chỉ thoáng qua rồi mất. Tiết tướng quân dũng mãnh, Đỗ tiên sinh tính toán không sai một kế, lần này nhất định có thể thành công.”

“Tiên sinh mấy ngày nay đã vất vả nhiều, lần này cứ ở lại hậu phương, điều phối lương thảo, ổn định lòng người, cũng là một đại công.”

Lời nói nghe rất khách sáo, nhưng thực chất lại là hoàn toàn gạt Từ Tư ra khỏi trung tâm.

Sắc mặt Từ Tư xám xịt, mấp máy môi, cuối cùng vẫn ủ rũ lui xuống.

Sau khi nghị sự tan, Đỗ phu t.ử ở lại một lúc.

“Chủ thượng, trận này tuy kế hoạch chu toàn nhưng binh khí là vật hung hiểm, chung quy vẫn cần thêm một tầng bảo đảm.”

“Ồ? Đỗ tiên sinh còn có diệu kế gì?”

Hàn Ngạn hứng thú dạt dào.

Đỗ phu t.ử lấy từ trong tay áo ra một phong thư, hai tay dâng lên.

“Chủ thượng xem. Đây là thư Ân công gửi đến vào đầu năm nay, cuối thư có một câu ‘Ấu t.ử vô tội’, càng thể hiện tràn đầy tình thương con cháu.”

Hàn Ngạn nhận lấy thư, ánh mắt lập tức sáng rực:

“Ta biết ngay mà, Ân công rốt cuộc vẫn thương ngoại tôn!”

“Đúng vậy!” Đỗ phu t.ử hạ thấp giọng.

“Lần này chủ thượng xuất chinh, sao không đưa cả mẫu t.ử Ân Phỉ theo?”

“Nay nàng lại đang mang thai, nếu tiền tuyến thật sự xảy ra chuyện bất trắc, trong tay có đích nữ Ân thị và ngoại tôn, Ân công há có thể khoanh tay đứng nhìn?”

“Đến lúc đó xin Ân thị âm thầm tương trợ, thậm chí lấy việc này làm lợi thế, chẳng phải sẽ càng tăng thêm phần thắng hay sao?”

Hàn Ngạn nghe mà mày bay sắc múa:

“Hay! Hay lắm! Đỗ tiên sinh đúng là một câu đ.á.n.h thức người trong mộng!”

“Ta đã nói rồi mà, làm cha nào có ai thật sự nỡ không nhận nữ nhi của mình!”

“Có Ân Phỉ và tiểu t.ử kia trong tay, cái biển hiệu sống Ân công này chẳng phải tương đương với thuộc về ta rồi sao? Ha ha ha!”

Càng nghĩ hắn càng đắc ý, tựa như đã nhìn thấy cảnh mình kẹp ngoại tôn của Ân thị để hiệu lệnh chư hầu, một đường thế như chẻ tre, đ.á.n.h thẳng vào Hàm Dương.

Khi tin tức truyền đến, ta đang ngồi dưới ánh đèn may áo nhỏ cho Hồng Tri.

Nghe nói phải đến tiền tuyến, ta tiến thoái lưỡng nan:

“Hồng Tri vẫn còn nhỏ như vậy, tiền tuyến đao kiếm không có mắt, có thể xin chủ thượng thương xót, cho phép mẫu t.ử chúng ta ở lại trong quan hay không?”

Thị vệ ôm quyền:

“Phu nhân yên tâm, chủ thượng đã nói, nhất định sẽ tăng cường tinh nhuệ hộ vệ, bảo đảm an toàn cho cả nhà phu nhân.”

“Chủ thượng còn nói, lần này xuất chinh, Lục công t.ử sẽ làm hộ vệ cho chủ thượng, đi theo suốt chặng đường. Đợi sau khi sự thành, cũng tiện luận công ban thưởng cho Lục công t.ử.”

Lục Tê ở một bên nghe vậy, niềm vui tràn đầy trên mặt.

Truyện Mới

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối