Tác giả
Đang cập nhật
Số Chương
7
Lượt Xem
5
Tình Trạng
Hoàn thành
Tại hội mã cầu, Sở Hoài vì muốn giúp con gái của ân sư giành chiến thắng, đã vung gậy đ/ánh trúng bắp chân của ta.
Nửa tháng sau, hắn mới đến phủ thăm hỏi: “Trước khi lâm chung, lão sư đã dặn dò ta phải chăm sóc tốt cho Quỳnh Hoa. Ta đối với nàng ấy chỉ có tình cảm huynh muội, nàng đừng nghĩ ngợi lung tung.”
Ta trầm mặc gật đầu, không nói lời nào.
Hắn không hề hay biết.
Ngày hôm đó trở về phủ, ta đã gật đầu chấp thuận hôn sự với Bùi gia.