Tác giả
Zhihu
Số Chương
6
Lượt Xem
10
Tình Trạng
Hoàn thành
Đêm ba mươi Tết, Phùng Trưng – đứa em trai mẹ kế mang theo khi tái giá – bất ngờ cắm thẳng đôi đũa vào giữa bát cơm.
Tôi nhìn thấy liền nhắc:
“Đêm giao thừa đừng làm vậy, cắm đũa vào cơm dễ gọi thứ không nên gọi tới.”
Tần Quyên nghe xong lập tức nổi giận.
Bà ta túm chiếc ghế bên cạnh đập thẳng vào tôi, khiến mũi miệng tôi bật m.á.u.
Không ai tin lời tôi.
Cho đến sáng mùng Một
Người ta phát hiện Phùng Trưng c.h.ế.t cóng dưới con sông ngay trước nhà.
Lúc thi thể được vớt lên, tôi cũng đứng trong đám đông.
Chiếc áo phao mới mua đã ngấm đầy nước, nặng trĩu quấn quanh người hắn.
Khuôn mặt tím tái vì lạnh.
Hai bàn tay vẫn giữ khư khư một thứ.
Chính là đôi đũa đã cắm vào bát cơm đêm qua.
Tần Quyên vừa nhìn thấy con trai liền gào khóc, nhào tới ôm lấy thi thể.
Tôi đứng phía sau, dùng mũi chân đá một viên sỏi ven đường.
Khẽ nói: