QUAN NGƯ

Chương 4

“Con đi hái một ít về, lát nữa ta làm bánh hoa tươi cho con ăn.”

“Vâng, phu nhân đợi con nhé.”

Giang Trĩ Ngư xách vạt váy chạy đi, cứ như chậm một chút là hoa sẽ tàn mất.

Thấy cả hai phía đều đã bắt đầu hành động, ta háo hức ngóng chờ.

Chỗ ta ngồi thưởng hoa có tầm nhìn tuyệt đẹp, mọi chuyện xảy ra trong vườn đều thu hết vào mắt.

Không lâu sau, ta thấy bóng Lục Quan Lan sải bước về phía này.

Nhìn sang phía Trĩ Ngư, nàng cũng ôm một bó hoa tươi rực rỡ, vội vã đi về.

Tốt lắm, tiếp theo chỉ còn trông vào ý trời.

Ta thầm cầu nguyện.

Bỗng nhiên, ngay giây tiếp theo, hai người va vào nhau ở đầu cầu!

“Ái da!”

“Cô nương cẩn thận!”

Ý trời đến rồi!

Một ngàn năm, một vạn năm, từ đây mãi chẳng quên nhau…

Trong đầu ta bỗng vang lên một khúc nhạc tiên huyền diệu.

Ta thầm reo lên: Ôi chao!

Lục Quan Lan đỡ Giang Trĩ Ngư đứng dậy.

Tuy cách một quãng không gần, ta vẫn nhận ra hắn luống cuống, tâm thần rối loạn.

“Xin lỗi cô nương, tại hạ không cố ý.”

“Kh… không sao…”

Lời đã nói xong mà hai người vẫn đứng ngây ra đó, chẳng ai chịu nhúc nhích.

Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này thật là xứng đôi vừa lứa.

Ta nén cười, cất giọng gọi:

“Có chuyện gì vậy?”

Tiếng gọi ấy lập tức khiến cả hai bừng tỉnh.

“Mẫu thân.”

“Phu nhân.”

Hai người cùng tới trước mặt ta.

Lục Quan Lan sốt ruột hỏi:

“Mẫu thân, hạ nhân bảo người bị đau đầu tái phát, người có sao không?”

“Không sao, không sao, bệnh cũ của ta thôi mà.”

Nói chuyện với Lục Quan Lan xong, ta mới đưa mắt nhìn Trĩ Ngư.

Ta biết rõ còn cố hỏi:

“Vừa rồi hai đứa làm sao thế?”

Vừa nghe hỏi, cả hai lại cứng đờ.

“Con…”

“Hài nhi…”

Lục Quan Lan vốn lúc nào cũng điềm tĩnh, ôn nhã, nay lại ấp úng không thành lời.

Còn Trĩ Ngư thì chỉ thiếu nước vùi cả khuôn mặt vào bó hoa.

Hai người vừa chạm mắt nhau, đến ch.óp tai cũng đỏ bừng.

Ôi trời đất ơi, đúng là đẹp đôi quá mà!

Ta cũng không trêu ghẹo thêm, bảo hai đứa cứ đi dạo trong vườn với đám thanh niên.

Yến tiệc Quỳnh Hoa vốn cũng là một buổi xem mắt.

Các gia đình quyền quý trong kinh thành đều dẫn con cái đến tuổi thành thân tới dự.

Nếu gặp người thích hợp, biết đâu lại nên một mối lương duyên.

Ngoài ngắm hoa, các tiểu thư và công t.ử còn thi tài ở những môn giống nhau.

Tuy cùng ở trong một khu vườn, nhưng giữa hai bên có con đường lát đá xanh ngăn cách, coi như vẫn giữ lễ nam nữ hữu biệt.

Còn những người già như chúng ta đương nhiên ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn, vừa uống trà ăn điểm tâm, vừa nhìn đám trai thanh gái lịch đầy sức sống mà cảm thán.

Dĩ nhiên, mắt ta vẫn luôn dõi theo con trai mình và Trĩ Ngư.

Quan Lan vốn không thích dự những yến tiệc thế này, vậy mà hôm nay ở lại suốt, chẳng chịu về.

Lại còn được bạn bè cùng tuổi cổ vũ, hắn tham gia trò ném tên vào bình và giành hạng nhất.

Còn Trĩ Ngư, có lẽ bởi không khí buổi tiệc thoải mái vui vẻ, nàng vốn lặng lẽ ít nói mà cũng chủ động tham gia.

Nàng giành hạng nhất trò xạ phúc, đoán vật giấu kín, còn vượt qua cả các nam t.ử.

Tiếng reo hò vui mừng truyền tới chỗ ta, khiến ta cười đến không khép nổi miệng.

Ta lại cảm thán, tuổi trẻ thật tốt.

Đúng lúc ấy, một kẻ không biết nhìn sắc mặt người khác xuất hiện.

“Hừ, chỉ giỏi làm trò lấy tiếng.”

Lục Phong cười khẩy.

Ta quay đầu, trông thấy hắn đứng cách đó không xa, khoanh tay trước n.g.ự.c, mặt đầy khinh miệt.

Mà người hắn đang khinh miệt, chẳng phải Trĩ Ngư vừa giành chiến thắng đó sao?

“Thi thố thế này vốn chỉ để mua vui, con so đo làm gì?”

Ta chẳng bao giờ nuông chiều thói xấu của Lục Phong.

Hắn hừ lạnh, ta cũng hừ lại.

Lục Phong không phục, một mực bảo Giang Trĩ Ngư cố tình đầu cơ trục lợi, có dụng ý không trong sáng.

Ta chẳng ngờ một kẻ đã c.h.ế.t đi sống lại như hắn mà vẫn còn oán hận Trĩ Ngư nhiều đến vậy.

“Trĩ Ngư đầu cơ trục lợi, có dụng ý không trong sáng ở chỗ nào?”

“Người không thấy hôm nay nàng ta mặc váy áo màu hồng sao?”

“Đó là màu tỷ tỷ nàng ta thích mặc.”

Lục Phong lại nói:

“Hơn nữa, loại yến tiệc thế này xưa nay nàng ta không tham dự, hôm nay lại cố ý xuất hiện.”

“Chẳng phải nàng ta nhắm vào Hầu phủ, muốn thu hút sự chú ý của con sao?”

Ta: “…”

Trời ạ, sao ta lại sinh ra đứa con vừa ngu ngốc vừa tự phụ thế này?

Váy áo là do ta tặng đấy!

Ta thích nhìn tiểu cô nương ăn vận xinh đẹp thì có gì sai?

Thiệp dự tiệc cũng do chính tay ta gửi.

Vậy mà hắn còn đứng đây suy đoán người ta xuất hiện vì hắn.

Mặt mũi hắn lớn đến mức nào thế?!

Ta cố nhịn không trợn mắt vì tức, nhưng không nhịn được một tiếng cười lạnh:

“Vì con ư?”

“Người ta có quen biết con đâu?”

Lục Phong sững lại.

Mãi đến lúc này hắn mới nhận ra.

Đúng rồi, kiếp trước phải đính hôn xong, Giang Trĩ Ngư mới quen biết Lục Phong.

Kiếp này, hắn với nàng căn bản chẳng có chút liên quan nào.

Ta thấy đáy mắt Lục Phong thoáng hiện vẻ bực bội, liền châm chọc nhắc hắn:

“Huống hồ người con muốn cưới chẳng phải đại tiểu thư Giang gia sao?”

“Con cứ chú ý nhị tiểu thư nhà người ta làm gì?”

Hôm nay Giang Uyển Mi cũng có mặt, còn đứng cùng đám Trĩ Ngư.

Hắn không quan tâm đến ánh trăng sáng trong lòng mà kiếp trước mình ngày đêm mong nhớ, lại cứ soi mói người thê t.ử đời trước.

“…”

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử