Đến bây giờ tôi mới nhận ra…

Không phải mọi lời từ chối đều xuất phát từ việc không thích chuyện đó.

Cũng có thể…

Chỉ là người ta không đủ muốn đi cùng người ấy mà thôi.

3

Tôi và Trình Dữ Xuyên quen nhau bốn năm.

Khi ấy, anh vừa được điều từ Thượng Hải trở về, phụ trách dự án cải tạo đô thị đầu tiên của công ty.

Còn tôi vừa mới được chuyển từ trợ lý vận hành lên nhân viên chính thức.

Một tuần trước khi dự án khai trương, trời đổ một trận mưa lớn.

Khu vực rào chắn bên ngoài địa điểm bị ngập nước. Những người trực ca đêm gần như đã về hết, chỉ còn mình tôi xách xô đi tát nước.

Nửa đêm, Trình Dữ Xuyên quay lại lấy máy tính.

Nhìn thấy tôi, anh cởi áo khoác, ở lại giúp tôi làm việc đến tận ba giờ sáng.

Sau lần đó, chúng tôi dần thân thiết hơn.

Cũng là anh chủ động theo đuổi tôi trước.

Tôi đồng ý rất nhanh.

Bởi vì Trình Dữ Xuyên của khi ấy…

Thật sự rất tốt với tôi.

Tôi bị sốt, anh phải họp liên tục ba tiếng nhưng vẫn tranh thủ mười phút nghỉ giữa giờ chạy xuống đưa thuốc cho tôi.

Nửa đêm tôi phải xử lý khiếu nại của đơn vị kinh doanh, anh sẽ ngồi trong phòng giám sát chờ cùng tôi.

Có đồng nghiệp từng cười bảo công việc vận hành chẳng khác nào chân chạy vặt.

Anh thậm chí còn lập tức lên tiếng phản bác ngay trước mặt người đó.

“Cuối cùng dự án có triển khai được hay không đều phải nhìn vào hiện trường. Đừng nói công việc của người khác nhẹ nhàng như thế.”

Có lẽ chính vì những chuyện nhỏ nhặt ấy…

Mà tôi đã nghiêm túc yêu anh suốt bốn năm.

Sau này, anh thăng chức ngày càng nhanh.

Còn tôi vẫn luôn ở nguyên vị trí cũ.

Lâm Mạn cũng vào công ty vào khoảng thời gian ấy.

Cô ấy là bạn cùng phòng đại học của tôi.

Cũng là người bạn thân nhất của tôi.

Ban đầu Lâm Mạn làm việc ở một công ty quảng cáo. Sau đó bộ phận của cô ấy cắt giảm nhân sự, tôi biết phòng thương hiệu đang tuyển người nên chủ động nộp CV giúp cô ấy.

Ngày phỏng vấn, cô ấy vừa hay gặp Trình Dữ Xuyên.

Portfolio của cô ấy rất tốt, Trình Dữ Xuyên cũng cảm thấy cô ấy phù hợp với dự án khu phố cũ đang được triển khai.

Lâm Mạn nhanh chóng vào làm.

Sau đó nữa, hai người họ ngày càng thân thiết.

Ban đầu tôi thậm chí còn rất vui.

Tôi cảm thấy bạn thân nhất và bạn trai mình có thể hòa hợp với nhau, chẳng còn chuyện gì may mắn hơn thế.

Lần đầu tiên ba người cùng ăn cơm, mỗi khi nói chuyện công việc được vài phút, họ đều sẽ chủ động dừng lại.

Lâm Mạn còn cười nhắc:

“Nói nữa là Giang Chi trở mặt đấy.”

Trình Dữ Xuyên cũng thuận tay đóng máy tính lại.

Sau này, vài phút biến thành nửa tiếng.

Nửa tiếng lại biến thành cả một bữa cơm.

Thỉnh thoảng tôi lên tiếng nhắc, họ sẽ xin lỗi, nhưng chẳng bao lâu sau lại tự nhiên quay về chủ đề cũ.

Dần dần, tôi cũng không nói nữa.

Hôm nay vẫn vậy.

Từ triển lãm nhiếp ảnh nói đến tài liệu thương hiệu, rồi từ hệ thống ánh sáng nói một mạch sang cải tạo trung tâm thương mại.

Tôi ngồi bên cạnh nghe suốt bốn mươi phút.

Mãi đến khi nhân viên phục vụ tới rót thêm nước, Trình Dữ Xuyên mới như chợt nhớ ra còn có tôi ở đây.

“Hôm nay sao em im lặng thế?”

Lâm Mạn cũng nhìn sang.

“Vẫn còn giận chuyện hôm qua à?”

“Không. Chỉ là những thứ hai người nói, tôi không hiểu.”

Giọng Trình Dữ Xuyên rất thản nhiên.

“Vậy thì cứ nghe đi, có ai không cho em nói đâu.”

Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hoàn toàn không muốn ngồi lại thêm nữa.

Tôi cầm túi xách lên.

“Hai người cứ từ từ ăn, tôi về công ty trước.”

Lâm Mạn lập tức đứng dậy theo.

“Giang Chi.”

Nhưng sắc mặt Trình Dữ Xuyên đã trầm xuống trước.

“Em lại làm sao nữa?”

Tôi dừng bước.

“Trình Dữ Xuyên, anh có phát hiện nửa năm nay, mỗi lần em không vui, câu anh hỏi đều là câu này không?”

Anh khựng lại.

“Gần đây dự án bận, đúng là anh không quan tâm đến em được. Đợi tháng sau rảnh hơn…”

“Không phải vấn đề anh có ở bên em hay không.”

“Vậy là gì?”

Tôi nhìn anh, bỗng chẳng biết nên bắt đầu kể từ chuyện nào.

Bởi vì thật sự không có chuyện nào nghiêm trọng đến mức đủ khiến một mối tình bốn năm lập tức kết thúc.

Nhưng quá nhiều chuyện tưởng như chẳng nghiêm trọng chồng chất lên nhau…

Cũng đủ khiến người ta ngột ngạt đến không thở nổi.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử