Tác giả
NT-AI
Số Chương
11
Lượt Xem
35
Tình Trạng
Hoàn thành
Thẩm Ý Ninh yêu Hàn Mặc Trạch suốt tám năm, từ thời trung học cho đến khi hai gia đình chuẩn bị tổ chức lễ đính hôn. Cô từng học lại một năm để thi vào cùng trường với anh, luôn âm thầm chăm sóc, cố gắng hòa nhập với bạn bè của anh và tin rằng sự kiên trì cuối cùng đã được đền đáp. Thế nhưng ngay trước lễ đính hôn, Hàn Mặc Trạch lại công khai Kiều Mạn Ninh là người con gái duy nhất của đời mình.
Không khóc lóc hay níu kéo, Ý Ninh quyết định hủy hôn. Sau đó, cô tình cờ nghe được Hàn Mặc Trạch nói với bạn bè rằng Mạn Ninh là người anh thích, còn Ý Ninh chỉ là người phù hợp để kết hôn. Anh tin cô yêu mình quá sâu nên dù bị tổn thương thế nào cũng sẽ quay lại. Chính lúc ấy, Ý Ninh đồng ý lời liên hôn với Trình Cảnh Hoài, người thừa kế nhà họ Trình.
Ý Ninh công khai hủy hôn ngay tại buổi lễ trước hàng trăm khách mời, đồng thời phát đoạn ghi âm khiến sự ích kỷ và kiêu ngạo của Hàn Mặc Trạch bị phơi bày. Không lâu sau, cô và Trình Cảnh Hoài đăng ký kết hôn theo thỏa thuận liên hôn ba năm. Trong quá trình chung sống và làm việc cùng nhau, Ý Ninh dần nhận ra Trình Cảnh Hoài đã âm thầm quan tâm cô từ thời trung học và yêu cô suốt mười năm. Anh chưa từng ép buộc, chỉ mong được cô đối xử như một lựa chọn công bằng.
Trong khi đó, Hàn Mặc Trạch liên tiếp trả giá vì những quyết định sai lầm. Anh lấy tiền đầu tư cho Kiều Mạn Ninh, để cô ta lợi dụng rồi chuyển tài sản ra nước ngoài cùng bạn trai cũ. Sự nghiệp của anh sụp đổ, còn Ý Ninh ngày càng trưởng thành và độc lập.
Khi Hàn Mặc Trạch quay lại cầu xin cô trở về, Ý Ninh hiểu rằng tám năm qua chỉ có mình cô yêu và cố gắng. Cô lựa chọn Trình Cảnh Hoài bằng tình cảm thật sự. Một năm sau, hai người tổ chức lễ cưới, khép lại quãng thời gian Ý Ninh từng đánh mất chính mình để chạy theo một người không biết trân trọng cô.