Tác giả
Chưa rõ tác giả
Số Chương
8
Lượt Xem
132
Tình Trạng
Hoàn thành
Tôi là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn y tế trị giá hàng chục tỷ.
Nhưng tôi ghét quản lý sổ sách, nên sau khi kết hôn, tôi giao toàn quyền quản lý mười tám bệnh viện tư nhân thuộc chuỗi của tập đoàn cho chồng.
Suốt năm năm, tôi chỉ lo vẽ tranh, trồng hoa. Mỗi dịp đầu năm, tôi chỉ tiện tay ký một chữ lên hợp đồng gia hạn chức Tổng giám đốc của anh ta.
Lâu dần, cả công ty đều tưởng tôi chỉ là một bình hoa dựa hơi chồng để bước vào hào môn.
Tối nay là tiệc tất niên kỷ niệm năm năm thành lập tập đoàn, cũng là ngày Cố Minh Lễ chờ tôi mang hợp đồng gia hạn đến.
Cố Minh Lễ vẫn đang đứng trên sân khấu nâng ly cùng các đối tác.
Nhưng nữ trợ lý đặc biệt vừa được anh ta thăng chức lại trực tiếp chặn tôi ngay ngoài cửa hội trường.
“Tối nay Tổng giám đốc Cố sẽ được thăng lên làm Chủ tịch.
Bên cạnh anh ấy không cần một bà nội trợ vô dụng đứng đó làm mất mặt.”
Cô ta giơ chiếc vòng trên tay lên, vẻ mặt đầy khoe khoang.
“Chỉ có tôi mới xứng đứng bên cạnh anh ấy.”
“Tốt nhất cô nên mau chóng rời đi, đừng ép tôi phải gọi bảo vệ mời cô ra ngoài.”
Tôi nhìn chiếc vòng trên cổ tay cô ta.
Đó chính là mẫu tối qua tôi vừa nói với Cố Minh Lễ rằng mình thích.
Tôi khẽ nhếch môi.
Cố Minh Lễ có vô tội hay không, tôi chưa biết.
Nhưng thứ có thể khiến người khác nảy lòng thèm muốn, bản thân nó đã chẳng còn sạch sẽ.
Hợp đồng gia hạn trong túi tôi.
Tối nay không cần ký nữa.