Một tuần sau, các khoản hoàn tiền lần lượt về tài khoản. Tổng cộng tôi thu hồi được hơn hai mươi ba nghìn tệ. Sau khi trừ phí hủy vé máy bay, tiền đặt phòng không được hoàn và các khoản dịch vụ khác, số tiền thực nhận còn khoảng mười tám nghìn tệ.

Tôi tính riêng phần tiền vé của bố mẹ rồi chuyển vào tài khoản chung của gia đình.

Phần tiền của Chu Xuyên, tôi không chuyển mà nhắn tin bảo nó tự liên hệ với tôi.

Nửa tiếng sau, nó mới trả lời:

Em sẽ trả lại cho chị, chia làm ba tháng.

Tôi nhắn:

Không cần chia ra đâu, đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Nó đáp:

Em đã nói sẽ trả thì nhất định sẽ trả.

Tôi không trả lời nữa.

Lâm Nghiên chưa từng tìm tôi.

Có lần, cô ấy đăng một trạng thái trên trang cá nhân.

Trong ảnh là một bó hoa tulip trắng được gói rất đẹp, kèm dòng chữ:

Biết giữ ranh giới chính là sự tôn trọng cuối cùng giữa những người trưởng thành.

Tôi nhìn thấy, nhưng không nhấn thích.

Có lần mẹ hỏi tôi:

“Có phải Tiểu Nghiên vẫn còn giận không?”

Tôi nói:

“Con không biết.”

“Hai đứa có phải đã làm căng quá rồi không?”

“Cô ấy đâu có cãi nhau với con.”

“Thế còn em trai con?”

“Nó tự lựa chọn.”

Mẹ thở dài:

“Hai chị em các con, sao đứa nào cũng cứng đầu thế không biết.”

Tôi cúi đầu rửa bát, không đáp lời.

Hai tháng sau, Chu Xuyên chuyển cho tôi khoản tiền đầu tiên.

Phần ghi chú chuyển khoản chỉ có hai chữ:

Vé máy bay.

Tôi không nhận.

Nó lại chuyển thêm lần nữa, lần này đổi ghi chú thành:

Phần của em.

Tôi nhận tiền.

Tối hôm ấy, nó gọi điện cho tôi.

Tôi nhìn tên hiển thị trên màn hình, do dự rất lâu mới bắt máy.

“Alo.”

Đầu dây bên kia khá ồn ào, nghe như nó đang đứng bên đường.

Nó hỏi:

“Dạo này chị có khỏe không?”

“Cũng được.”

“Gần đây bố mẹ cứ hỏi em bao giờ chị đi Hy Lạp.”

“Bố mẹ muốn đi à?”

“Muốn.”

“Vậy mọi người tự đặt vé đi.”

Đầu dây bên kia im lặng.

“Chị.”

“Lâm Nghiên và em chia tay rồi.”

Tôi không nói gì.

“Không phải vì chuyến du lịch.”

Nó tiếp tục:

“Cũng không hoàn toàn vì chị. Thật ra giữa bọn em vốn đã có rất nhiều vấn đề, chỉ là hôm đó mọi chuyện cùng lúc bùng nổ.”

“Em vẫn ổn chứ?”

“Khó chịu lắm.”

“Vậy cứ buồn một thời gian đi.”

Nó bật cười ở đầu dây bên kia:

“Bây giờ chị nói chuyện thẳng thắn thật đấy.”

“Trước đây chị không thẳng thắn à?”

“Trước đây chị sẽ nói, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ qua.”

“Bây giờ mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.”

“Vậy chị có thể đừng chấp em nữa được không?”

Tôi tựa vào cửa sổ, nhìn những ngọn đèn đường lần lượt sáng lên dưới lầu.

“Chị không chấp em.”

“Vậy sao chị không nghe điện thoại của em?”

“Vì chị không muốn nghe.”

Nó im lặng vài giây rồi nói:

“Em hiểu rồi.”

Lần này, nó không bảo tôi phải thông cảm cho nó, cũng không lôi bố mẹ ra làm lý do, càng không nói Lâm Nghiên cảm thấy tôi thế này thế kia.

Nó chỉ nói:

“Vậy em cúp máy trước nhé.”

“Chu Xuyên.”

“Dạ?”

“Tết này em có về không?”

“Có ạ.”

“Về nhà ăn cơm nhé.”

Vốn dĩ tôi tưởng mọi chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng một tuần trước Tết Nguyên đán, Chu Xuyên đột nhiên gửi cho tôi một bức ảnh.

Trong ảnh là bốn vé máy bay mới, điểm đến vẫn là Athens.

Ngày khởi hành là một ngày trước Tết Thanh minh, ngày về là mười ngày sau đó.

Tên hành khách gồm có tôi, bố, mẹ và nó.

Bên dưới, nó nhắn:

Lần này em tự mua vé.

Tôi phóng to bức ảnh, xác nhận không phải ảnh chỉnh sửa.

Sau đó hỏi:

Em mua bốn vé làm gì?

Nó đáp:

Bố mẹ muốn đi, chị cũng muốn đi.

Tôi nhắn:

Chị có nói chị muốn đi đâu.

Nó trả lời:

Chị vẫn giữ đơn đặt homestay kia mà.

Tôi sững người.

Tôi chưa từng nói với nó về đơn đặt phòng homestay ở Athens ấy.

Vài giây sau, nó lại nhắn thêm một câu:

Hồi trước lúc chị làm lịch trình, em từng xem máy tính của chị.

Truyện Mới

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Chồng Đi Công Tác, Mẹ Chồng Nhốt Tôi Để Cướp Căn Nhà Hồi Môn

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Hai con trai nhận tiền, con gái lại phải gánh chuyện dưỡng già

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ngày tôi phát hiện mình có t-h-a-i

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Ly hôn xong, tôi giấu anh mang con bỏ trốn

Cuộc Đời Của Mẹ

Cuộc Đời Của Mẹ

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử