Tác giả
Zhihu
Số Chương
8
Lượt Xem
1
Tình Trạng
Hoàn thành
Trước đây, khu chung cư nơi tôi sống từng có một người phụ nữ nhảy lầu t/ự t*.
Sau khi cô ấy ch/ết, chồng cô không tổ chức tang lễ, cũng không đưa th/i th/ể đi hỏa táng.
Ngày nào anh ta cũng ôm cái x/ác đã biến dạng ấy ngủ cùng.
Đến khi mùi hôi bắt đầu lan ra ngoài hành lang, mọi người trong khu mới dần nhận ra chuyện không ổn.
Rồi một hôm, tiểu tam đang mang thai tìm đến tận cửa.
Kết quả chẳng những không được đón vào nhà, cô ta còn bị người đàn ông t/át liên tiếp mấy cái.
Tức đến phát đi/ên, cô ta đứng giữa sân khu chung cư, chống nạnh ch/ửi ầm lên:
“Người trước đây suốt ngày bảo cô ta đi ch/ết, chẳng phải chính là anh sao?”
“Giờ người ta ch/ết thật rồi, anh lại ở đây diễn vai tình thâm cái gì?”
“Giỏi thì anh ch/ết theo cô ta luôn đi!”
Đêm đó đã rất khuya.
Vậy mà chỉ trong chớp mắt, đèn của gần như cả khu dân cư đồng loạt sáng rực.
Sau một loạt tiếng mở cửa sổ “xoạt xoạt”, từng cái đầu và từng chiếc điện thoại thi nhau thò ra ngoài.
Tiểu tam đứng ngay giữa sân.