Tác giả
Zhihu
Số Chương
6
Lượt Xem
0
Tình Trạng
Hoàn thành
Hồi còn nhỏ, cứ đến kỳ nghỉ đông là tôi lại được bố mẹ gửi về quê ở với ông bà.
Năm ấy trời rét cắt da cắt thịt. Một buổi chiều, chú Út nổi hứng bảo sẽ dẫn tôi lên núi bẫy thỏ rừng.
Tôi nghe thế thì thích lắm, lập tức quấn khăn, đội mũ rồi lon ton đi theo chú.
Ban đầu mọi chuyện vẫn rất bình thường.
Trên nền tuyết mỏng ven núi xuất hiện một chuỗi dấu chân nhỏ. Chú Út cúi xuống xem một lúc rồi chắc nịch bảo đó là dấu thỏ.
Hai chú cháu cứ thế lần theo dấu chân ấy, càng đi càng sâu.
Không biết đã đi bao lâu, tôi mới nhận ra cây cối xung quanh bắt đầu trở nên khác lạ.
Những thân cây già nua mọc chen chúc nhau, cành khô đan kín trên đầu, gần như che hết ánh sáng.
Đúng lúc ấy, một màn sương trắng không biết từ đâu kéo đến.
Chỉ trong chốc lát, mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ mịt.
Tôi bắt đầu hoảng.
“Chú Út…”
Tôi túm lấy vạt áo chú.
“Hình như chúng ta đi vào rừng già rồi.”
Chú Út đang cúi nhìn dấu chân trên đất bỗng khựng lại.
Sắc mặt chú lập tức trắng bệch.