Trước Sau

“Vì sao?”

“Biên quan không yên. Mấy bộ tộc bên Tây Vực đang liên hợp, có thể sẽ có đại chiến. Ta đã xin triều đình cho ở lại trấn thủ Tây Bắc.”

Tim ta hụt một nhịp.

“Trận lớn đến mức nào?”

“Không biết. Có thể rất lớn.”

“Một mình chàng giữ nổi sao?”

“Không giữ nổi cũng phải giữ.”

Ta nhìn chàng.

Người trẻ tuổi mười năm trước từng đuổi theo ta ở cửa Đại Lý Tự nói “ta có thể giải thích”, giờ đã trở thành một vị tướng chuẩn bị dùng tính mạng giữ biên quan.

“Tiêu Cảnh Diễm.”

“Ừ?”

“Bảo trọng.”

Chàng sửng sốt một chút.

Sau đó cười.

Lần này trong nụ cười không có đắng chát, chỉ có nhẹ nhõm.

“Được.”

Chàng đứng dậy, đi tới cửa.

“Vãn Ninh.”

“Ừ?”

“Bộ trang sức hồng phỉ của nàng vẫn còn chứ?”

“Còn.”

“Giữ cho kỹ. Bộ đó hợp với nàng nhất.”

Chàng bước qua ngưỡng cửa, sải bước vào trong tuyết.

Tuyết vẫn đang rơi.

Dấu chân chàng một sâu một nông in trên nền tuyết trắng, rất nhanh đã bị lớp tuyết mới phủ lên.

Ta đứng ở cửa nhìn rất lâu.

Đến khi bóng chàng biến mất ở cuối con phố dài.

“Cô nương, vào trong đi, ngoài trời lạnh.” Thanh Hòa kéo nhẹ tay áo ta.

“Ừ.”

Ta xoay người trở lại noãn các.

Trà trên bàn đã nguội.

Ta không gọi người đổi.

Cứ ngồi như vậy, nghe tiếng tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Rất nhẹ.

Rất yên tĩnh.

Giống như ngày mưa mười năm trước, khi xe ngựa rời kinh thành, tiếng chàng ghìm cương ở phía sau.

“Thanh Hòa.”

“Có nô tỳ.”

“Mùa xuân sang năm, gửi thêm một lô dược liệu tới Tây Bắc.”

“Vâng.”

“Loại tốt nhất. Dùng phương thuốc bên Thẩm bà bà phối.”

“Vâng.”

Ngoài cửa sổ, tuyết rơi càng lớn.

Ta nâng chén trà đã nguội lạnh, uống cạn một hơi.

Tô Vãn Ninh đời này, quyết định đúng đắn nhất chính là hòa ly.

Chuyện thản nhiên nhất từng làm chính là buông tay.

Còn tiếc nuối —

Ai sống một đời mà chẳng có đôi phần tiếc nuối.

Nhưng tiếc nuối thì cứ tiếc nuối.

Ngày tháng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước.

Mà cuộc đời của ta, đặc sắc hơn bất cứ ai trong kinh thành này.

Trước Sau

Truyện Mới

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Ở khu chợ đầu mối

Ở khu chợ đầu mối

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Chồng mua về 3 chiếc vòng vàng

Năm năm trước, tôi bị người ta

Năm năm trước, tôi bị người ta

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Bác trưởng thôn cháu đã nộp đơn

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà

Ngày kỷ niệm ba năm kết hôn, chồng tôi đưa người tình đầu về nhà