Một người đàn ông mặc vest lịch lãm đang bước xuyên qua đám đông, tiến thẳng về phía tôi.

Khám phá thêm

Truyện ngắn trực tuyến

Đăng ký tiểu thuyết

Tiểu thuyết lãng mạn

Anh ấy không để tâm đến những ánh mắt tò mò xung quanh, chỉ bình thản đi đến rồi dừng lại bên cạnh tôi.

Cố Nghiễn Xuyên vẫn còn chìm trong cơn kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông vừa xuất hiện, ánh mắt anh ta lập tức thay đổi.

Tôi quay sang Cố Nghiễn Xuyên, chậm rãi lên tiếng:

“À, suýt nữa thì quên.”

“Nhân tiện hôm nay có mặt đông đủ họ hàng và các thành viên hội đồng quản trị, em cũng có một người muốn giới thiệu với mọi người.”

Tôi hơi nghiêng người, hướng ánh mắt về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh.

“Giới thiệu một chút.”

“Đây là Thẩm Duật Bạch.”

Tôi dừng lại một nhịp, sau đó bình thản nói tiếp:

“Tổng giám đốc mới của Tập đoàn Cố thị.”

05

“Tổng giám đốc mới của Tập đoàn Cố thị?”

Cố Nghiễn Xuyên lặp lại từng chữ, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông đang đứng bên cạnh tôi.

Vẻ kinh ngạc trên gương mặt anh ta dần biến mất, thay vào đó là sự lạnh lẽo.

“Thanh Hòa, em có biết mình đang làm gì không?”

Tôi bình thản đáp:

“Em biết rất rõ.”

“Biết rõ?” Anh ta cau mày. “Đến lai lịch của người đàn ông này em còn chẳng biết, vậy mà dám tùy tiện giao cả công ty cho anh ta? Em tưởng quản lý Cố thị là chuyện đùa sao?”

Đúng lúc ấy, từ bàn chính bỗng vang lên tiếng ly rượu đổ xuống mặt bàn.

Ông Tưởng đứng sững tại chỗ, hai mắt mở lớn nhìn Thẩm Duật Bạch.

Khám phá thêm

Sách văn học

Truyện đọc online

Tác phẩm văn học

“Thẩm… anh Thẩm?”

Giọng ông ta run lên vì kinh ngạc.

Ba năm trước, Thẩm Duật Bạch từng tiếp quản một doanh nghiệp đang đứng bên bờ phá sản. Chỉ trong chưa đầy một năm, anh đã vực dậy công ty ấy, khiến tình hình kinh doanh hoàn toàn xoay chuyển.

Năm đó, ông Tưởng từng đích thân tìm đến mời anh về làm việc. Thế nhưng, dù đứng chờ suốt bốn tiếng đồng hồ, ông ta vẫn không có cơ hội gặp mặt.

Không ngờ hôm nay, người đàn ông ấy lại xuất hiện ngay tại tiệc kỷ niệm của Cố thị.

Tô Mạn Ninh đứng bên cạnh lập tức cười lạnh.

“Có bản lĩnh thì đã sao? Nghiễn Xuyên quản lý Cố thị suốt mười hai năm, từ trên xuống dưới ai mà chẳng phục anh ấy? Một người ngoài vừa xuất hiện, dựa vào đâu mà đòi thay thế vị trí của anh ấy?”

Thẩm Duật Bạch không tức giận, chỉ bình thản nhận tập tài liệu từ tay trợ lý.

Anh lật qua vài trang rồi chậm rãi lên tiếng:

“Dự án phía nam thành phố đã chậm tiến độ bốn tháng. Hai công ty con do ông Tưởng trực tiếp phụ trách liên tục thua lỗ suốt năm năm.”

Nói đến đây, anh ngẩng đầu nhìn mọi người.

“Chẳng lẽ muốn phát hiện ra những vấn đề này, nhất định phải làm việc ở Cố thị đủ mười hai năm sao?”

Cả bàn tiệc lập tức im phăng phắc.

Rượu đã đổ ướt một mảng tay áo ông Tưởng, vậy mà ông ta vẫn đứng bất động, đến lau cũng chẳng dám.

Sắc mặt Cố Nghiễn Xuyên cũng dần sa sầm.

“Xem ra anh Thẩm đã tìm hiểu Cố thị rất kỹ.”

Thẩm Duật Bạch thản nhiên đáp:

Khám phá thêm

Tiểu thuyết tình cảm

Sách cổ điển

Tiểu thuyết nhiều tập

“Chỉ là công tác chuẩn bị cần thiết trước khi tiếp quản.”

Cố Nghiễn Xuyên lập tức lạnh giọng:

“Ai cho phép anh tiếp quản?”

Anh ta vừa dứt lời, luật sư đi cùng tôi đã bước tới, đặt mấy tập hồ sơ ngay ngắn lên bàn.

Tài liệu nằm trên cùng chính là giấy chứng nhận nhận nuôi Cố Nghiễn Xuyên năm xưa.

Anh ta lập tức giật lấy, vội vàng lật xem.

Càng đọc, sắc mặt anh ta càng trắng bệch.

“Không thể nào!”

Anh ta siết chặt tờ giấy, giọng nói đầy kích động.

“Sao tôi có thể không phải con ruột của bố mẹ được? Chuyện này tuyệt đối không thể!”

Luật sư vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, lấy thêm một tập hồ sơ khác.

“Đây là bản sao hồ sơ gốc được lưu tại cơ quan dân chính. Những thông tin liên quan đến việc nhận nuôi đều được ghi chép đầy đủ.”

“Bên cạnh đó, ông bà Cố cũng đã lập di chúc hợp pháp trước khi qua đời.”

“Trong di chúc, hai người để lại cho anh Cố một phần tài sản riêng. Tuy nhiên, 71% cổ phần của Tập đoàn Cố thị được chỉ định để cô Cố Thanh Hòa thừa kế.”

Cố Nghiễn Xuyên ngẩng phắt đầu nhìn tôi.

“Em biết chuyện này từ bao giờ?”

“Từ năm em mười tám tuổi. Chính bố mẹ đã nói cho em biết.”

“Tại sao em không nói với anh?”

Tôi nhìn anh ta, nhẹ giọng đáp:

“Bởi vì mẹ sợ anh biết sự thật sẽ đau lòng.”

Nghe đến đây, Lâm Tú Lan lập tức bước tới, nắm chặt lấy tay tôi.

“Thanh Hòa, cháu không thể tuyệt tình như vậy được!”

“Cho dù Nghiễn Xuyên không phải con ruột của nhà họ Cố, thì nó cũng đã chăm sóc cháu hơn hai mươi năm. Tình cảm anh em bao nhiêu năm đâu thể vì một tờ giấy mà phủ nhận sạch sẽ?”

Tôi bình tĩnh rút tay về.

“Cháu chưa từng có ý định vì chuyện huyết thống mà đuổi anh ấy khỏi nhà.”

Tôi quay sang nhìn Cố Nghiễn Xuyên.

“Nhưng vừa rồi, chính anh ấy đã yêu cầu cháu giao một nửa Cố thị, đổi lấy việc anh ấy tiếp tục làm anh trai của cháu.” Đặt Tiệc Lãng Mạn

Hàm Cố Nghiễn Xuyên siết chặt.

“Tôi đã bỏ ra mười hai năm tâm huyết cho Cố thị. Chẳng lẽ chừng ấy công sức còn không xứng đáng nhận được một chút cổ phần sao?”

Tôi nhìn anh ta, chậm rãi đáp:

“Nếu anh thật sự muốn, anh hoàn toàn có thể nói chuyện thẳng thắn với em.”

“Nhưng anh đã không làm vậy.”

“Anh để Tô Mạn Ninh tung hồ sơ chi tiêu cá nhân của em lên mạng, khiến dư luận quay sang chỉ trích em. Sau đó lại để họ hàng và các thành viên hội đồng quản trị cùng gây sức ép, buộc em phải giao quyền.”

Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:

“Anh không muốn đòi lại sự công bằng nào cả.”

Truyện Mới

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoài

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Lời cảnh cáo của Phó Cảnh Thâmm

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Bảy năm kết hôn, trong mắt người ngoàiiiii

Sau vụ

Sau vụ

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày tôi sống lại, vị hôn phu đã yêu tôi suốt sáu năm

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Ngày Phó Cảnh Hoài tuyên bố đính hôn với chị gái tôi

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Bữa Tiệc Nghỉ Hưu Và Chiếc Còng Tay Bạc

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Latte Dừa Và Geisha Ba Triệu

Không làm kẻ dư thừa

Không làm kẻ dư thừa

Con Gái Tôi Không Cần

Con Gái Tôi Không Cần

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG

MUA NHÀ CHO CON BỊ BẠN GÁI NÓ XEM THƯỜNG, TÔI THU LẠI THẺ NGÂN HÀNG