Tác giả
Chưa rõ tác giả
Số Chương
21
Lượt Xem
282
Tình Trạng
Hoàn thành
Đến tận khi đứa con tám tháng tu///ổi trong bụng không còn nhịp tim, tôi vẫn đinh ninh rằng chính một miếng kem đã khiến mình phải trả giá bằng nỗi đ/a/u không gì bù đắp nổi.
Hôm ấy, tôi chỉ vì quá thèm đồ lạnh nên không kiềm lòng được, ăn một chút kem. Nào ngờ chưa bao lâu, bụng dưới đã xuất hiện dấu
hiệu bất thường, sau đó là những cơn x/u/ấ/t h/u/y/ế/t khiến tôi hoảng sợ.
Khi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện, mọi chuyện đã không thể cứu vãn.
Đứa bé mà tôi nâng niu suốt tám tháng đã vĩnh viễn ngừng thở.
Chồng tôi, Lục Thừa Quân, vốn là bác sĩ tài giỏi nổi tiếng khắp quân khu, được đồng nghiệp kính trọng gọi là thần y. Nghe tin dữ, hắn đỏ
hoe mắt, hết lần này đến lần khác tự trách mình không đủ khả năng bảo vệ vợ con.
Cha mẹ cùng anh trai tôi cũng lập tức chạy đến bệnh viện. Cả ba đứng ngoài phòng ph/ẫ/u th/u/ậ/t, gương mặt đầy vẻ lo âu.
Tôi từng cho rằng trên đời này, dù có chuyện gì xảy ra, ít nhất những người thân ấy vẫn sẽ ở bên mình.
Thế nên sau khi tỉnh lại, tôi chẳng hề nghi ngờ ai.
Tôi chỉ liên tục nghĩ đến miếng kem hôm đó, dằn vặt bản thân vì đã không biết giữ gìn sức khỏe cho con.