Tin nhắn viết: “Chị ơi, chị về một chuyến đi, mẹ vừa nãy bị tức phát ngất rồi.”

Tôi nhìn chằm chằm màn hình hai giây, cất điện thoại vào túi, quay người bước lại vào tòa nhà.

Ngất à? Thích ngất thì cứ việc.

04

Tin nhắn của Bạch Lệ tôi không trả lời, cũng không về “thăm” người mẹ chồng bị tức đến ngất xỉu trong miệng cô ta. Tôi quay lại văn phòng, xử lý toàn bộ các hóa đơn thanh toán và báo cáo dự án bị tồn đọng trong hai năm công tác nước ngoài, lại hẹn sáng mai nói chuyện với phòng Nhân sự về việc điều chỉnh vị trí. Giọng điệu của sếp trên điện thoại rất khách sáo, nói Chủ nhiệm Phương cô về là tốt rồi, chuyện dự án hải ngoại cô đã vất vả, chức vụ không thay đổi, nhưng cấp bậc có thể tăng lên một bậc nữa.

Tôi ừ à đáp lời, trong lòng tính toán chuyện chuyển nhà.

Căn chung cư cũ nát đó, tôi không định quay lại nữa. Mấy bộ váy ngủ lụa trong tủ quần áo, chai tinh chất chưa bóc tem trên bàn trang điểm, những cuốn sách chuyên ngành bám bụi trên giá sách… đều đã bị người phụ nữ khác chạm vào rồi. Tôi không cần nữa.

Cả gã đàn ông đó, bà mẹ chồng đó, cái gọi là gia đình đó, cho bọn họ tất. Tôi chỉ cần tờ giấy nợ mười lăm vạn (khoảng hơn 500 triệu VNĐ), cùng với số tiền đặt cọc mua nhà do bố mẹ tôi bỏ ra.

Hơn tám giờ tối, điện thoại lại bắt đầu rung. Lần này là Chu Chí Cường, gọi liền bảy tám cuộc, tôi không bắt máy cuộc nào. Sau khi cuộc gọi thứ chín bị ngắt, anh ta gửi một tin nhắn thoại, bấm vào nghe, giọng khàn như giấy nhám chà qua: “Huệ Chân, mẹ thực sự phải vào viện rồi, huyết áp tăng vọt lên hai trăm, bác sĩ nói chậm một chút nữa là nhồi máu não. Em có thể qua xem mẹ được không? Dù mẹ có sai thế nào cũng là bề trên, nếu em còn chút lương tâm…”

Tôi xóa luôn tin nhắn thoại đó.

Rồi một tin nhắn nữa lại tới, vẫn là anh ta: “Huệ Chân, có phải em đã nói gì ở cơ quan không? Vừa nãy thư ký của chú Vệ gọi cho anh, hỏi chuyện dự án Hào Môn Nhã Uyển, nói có người tố cáo rồi. Huệ Chân, em nói thật cho anh biết, có phải em…”

Tôi gõ chữ đáp lại: “Anh đoán đúng rồi. Là tôi tố cáo.”

Bên kia im lặng tròn hai phút. Rồi điện thoại trực tiếp gọi tới, tôi bắt máy, nghe thấy tiếng Chu Chí Cường thở hổn hển: “Phương Huệ Chân, em điên rồi phải không?! Chú Vệ là người thế nào em có biết không? Em tố cáo chú ấy là không muốn sống nữa à? Em mau rút đơn tố cáo đi, anh sẽ đi giải thích với chú Vệ, cứ nói là em nhất thời hồ đồ…”

“Chu Chí Cường.” Tôi ngắt lời anh ta, “Anh nghe cho kỹ đây. Trong tay tôi có bản sao của những giao dịch chuyển khoản mà anh đã ký tên, số tiền, ngày tháng, ghi chú, không thiếu thứ gì. Vụ án của chú Vệ của anh là do trên Tỉnh trực tiếp giám sát. Anh nghĩ anh còn có thể đi giải thích cái gì với ông ta?”

Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng thở nặng nhọc.

Qua một hồi lâu, Chu Chí Cường nói: “Huệ Chân, em cứ nhất quyết phải làm thế sao? Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng một thời, em không thể…”

“Vợ chồng một thời?” Tôi bật cười thành tiếng, “Chu Chí Cường, lúc người phụ nữ kia nằm trên giường anh năm tháng trời, anh có nghĩ chúng ta là vợ chồng một thời không? Lúc mẹ anh bưng bát yến sào đó cho cô ta, có nghĩ tôi là con dâu nhà các người không?”

Anh ta cứng họng.

“Thỏa thuận ly hôn ngày mai tôi sẽ tìm người soạn.” Tôi nói, “Phân chia tài sản cứ theo luật mà làm, phần của tôi tôi sẽ không thiếu một xu. Còn anh, có chuyện gì thì đi mà khai báo với các đồng chí kiểm tra kỷ luật đi.”

Cúp điện thoại xong, tôi chuyển máy sang chế độ im lặng, mở máy tính ra viết email. Gửi thư xác nhận vị trí cho sếp trực tiếp, gửi danh sách công việc cho đồng nghiệp bàn giao dự án ở nước ngoài, lại để lại lời nhắn cho trung tâm dịch vụ giúp việc, hẹn sáng mai qua dọn dẹp đồ đạc.

Làm xong những việc này đã gần mười giờ. Ngoài cửa sổ văn phòng là cảnh đêm rực rỡ của thành phố, biển hiệu đèn led của tòa nhà đối diện nhấp nháy không ngừng. Tôi dựa vào lưng ghế ngửa đầu nhìn trần nhà, trong đầu trống rỗng, bỗng dưng cảm thấy hơi đói.

Truyện Mới

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Ngày Anh Cưới Người Khác, Tôi Trở Về Làm Thiếu Tướng

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Theo Đuổi Vợ Về Quê

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Mẹ Chồng Làm Loạn Ép Tôi Cút Khỏi Nhà? Hôm Sau Chồng Mất Cả Công Ty

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Xem Mắt Nhầm Chú, Cưới Đúng Chồng

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nhân Tình Của Chồng T/á/t Bố Mẹ Tôi Giữa Tập Đoàn, Tôi Cho Tổng Tài 5 Phút Để Cứu Cả Phó Thị

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Nửa đêm, tôi lấy điện thoại của chồng

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Khi tôi sinh đôi một trai một gái

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Mười Năm Chờ Ly Hôn

Tờ giấy xác nhận

Tờ giấy xác nhận

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Tờ séc được đặt xuống trước mặt tôi

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Chiếc váy đỏ tôi mua riêng

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo

Bắt Gian, Tiện Tay Tố Cáo