Khám phá thêm
Sinh Đôi
Học sinh học
Dịch Vụ Cưới Hỏi
Thứ 2, người nhà họ Chu chính thức đến thành phố Tinh Hải.
Chu lão gia năm nay đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn, khỏe khoắn.
Ông là một nhân vật có tiếng trong giới bất động sản, cả đời lăn lộn trên thương trường. Trong tay ông hiện nắm giữ gần một nửa số bất động sản thương mại tại Giang Thành.
Chu Tuyết Tình đi ngay phía sau ông.
Cô ta mặc nguyên một bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, gương mặt được trang điểm tinh tế, từng cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu kỳ của một tiểu thư xuất thân từ giàu có.
Vừa nhìn thấy tôi, Chu Tuyết Tình lập tức nở nụ cười rạng rỡ, chủ động đưa tay ra. Ủng hộ cộng đồng
“Cảnh Thâm, lâu lắm rồi không gặp anh.”
“Chào cô Chu.”
Tôi lịch sự bắt tay cô ta một cái rồi lập tức buông ra.
Chu lão gia không vòng vo khách sáo mà đi thẳng vào vấn đề.
“Cảnh Thâm, tôi nghe nói cậu đang có ý định thành lập chi nhánh tại Tinh Hải, có đúng không?”
Khám phá thêm
Tư vấn ly hôn
Ly Hôn
Chọn Đồ Bầu
“Vâng, đúng là cháu đang có kế hoạch đó.”
“Chuyện tốt đấy!”
Chu lão gia hài lòng gật đầu.
“Đúng lúc tôi đang sở hữu một khu đất ở phía Đông thành phố Tinh Hải. Vị trí rất đẹp, giao thông thuận tiện, cực kỳ thích hợp để xây dựng tòa nhà trụ sở chính.”
Ông mỉm cười, tiếp tục nói:
“Nếu cậu có hứng thú, tôi có thể để lại cho cậu với mức giá ưu đãi, coi như chút tình nghĩa giữa 2 nhà.”
Tôi bình thản đáp:
“Cháu xin ghi nhận thành ý của bác Chu. Còn chuyện khu đất, cháu sẽ để đội ngũ chuyên môn tiến hành thẩm định và đánh giá trước.”
“Không vội, không vội.”
Chu lão gia cười lớn, khoát tay đầy thoải mái.
“Tối nay cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Có gì chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc thêm.”
Tối hôm đó, trong bữa tiệc chiêu đãi, Chu Tuyết Tình cố tình chọn chỗ ngồi ngay bên cạnh tôi.
Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi, nở nụ cười dịu dàng. Ủng hộ cộng đồng
“Cảnh Thâm, em nghe nói dạo gần đây anh thường xuyên đến Tinh Hải lắm phải không?”
“Công ty có một số dự án cần xử lý ở đây.”
“Thật sự chỉ vì công việc thôi sao?”
Chu Tuyết Tình nâng ly rượu vang trên tay, ánh mắt thoáng hiện vẻ dò xét.
Có thể bạn thích
“Em nghe nói ở Tinh Hải này, hình như anh còn có… người khiến mình lưu luyến nữa thì phải.”
Khám phá thêm
Ủng hộ cộng đồng
Đi chơi gia đình
Đặt Đồ Ăn Ngon
Tôi quay sang nhìn cô ta.
“Tin tức của cô Chu quả nhiên rất nhanh nhạy.”
“Thì em quan tâm đến anh mà.”
Cô ta mỉm cười đầy ẩn ý, sau đó chậm rãi nói tiếp:
“Dù sao quan hệ giữa 2 nhà chúng ta cũng đâu phải mới ngày một ngày hai. Mẹ em và mẹ anh đã mong chờ chuyện của chúng ta suốt bao nhiêu năm rồi còn gì.” Chọn Đồ Bầu
Tôi đặt ly rượu xuống bàn.
“Cô Chu, có một chuyện tôi muốn nói thẳng với cô.”
Chu Tuyết Tình hơi ngạc nhiên.
“Chuyện gì vậy anh?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng dứt khoát.
“Tôi không có tình cảm nam nữ với cô.”
Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Trước đây không có, hiện tại cũng không.”
Nụ cười trên môi Chu Tuyết Tình lập tức cứng đờ.
Nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, như thể những lời vừa rồi chẳng hề khiến mình khó xử. Dịch Vụ Cưới Hỏi
“Cảnh Thâm, anh đúng là chẳng biết nói chuyện khéo léo gì cả. Lúc nào cũng thẳng thắn đến mức khiến người khác không kịp chuẩn bị.”
Cô ta khẽ cười, ánh mắt vẫn đầy tự tin.
“Nhưng không sao. Em có thể chờ.”
Khám phá thêm
Truyện ngắn trực tuyến
Đăng tải truyện
Tiểu thuyết lãng mạn
Tôi không đáp lại.
Bởi vì tôi biết, dù có nói thêm bao nhiêu lần thì cô ta cũng chưa chắc chịu hiểu.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, điện thoại của tôi lại đổ chuông.
Lần này là mẹ gọi đến. Chọn Đồ Bầu
Tôi vừa bắt máy, bà đã lập tức hỏi:
“Cảnh Thâm, chuyện hợp tác với nhà họ Chu con đã cân nhắc đến đâu rồi? Mẹ thấy Tuyết Tình thật sự rất tốt. Con bé vừa có gia thế, vừa xinh đẹp, lại được giáo dục đàng hoàng…”
“Mẹ.”
Tôi ngắt lời bà.
“Con đã nói rồi, chuyện riêng của con, mẹ đừng can thiệp nữa.”
“Con đã 32 tuổi rồi đấy!”
Mẹ tôi lập tức cao giọng. Chọn Đồ Bầu
“Chẳng lẽ con định cả đời không kết hôn sao?”
Tôi im lặng một giây rồi bình thản đáp:
“Con đã có con rồi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, giọng mẹ tôi mới vang lên, đầy kinh ngạc.
“Con… con vừa nói gì? Ý con là sao?”
“Tô Niệm đã sinh con cho con.”
Tôi nói từng chữ rõ ràng.
“Là một cặp song sinh long phụng, một trai một gái. Con đã quyết định nhận lại 2 đứa trẻ.” Học sinh học
“LỤC CẢNH THÂM!”
Mẹ tôi lập tức hét lên.
“Con điên rồi có phải không? Người phụ nữ đó…”
Tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời xúc phạm nào dành cho Tô Niệm nữa.
Vì vậy, tôi trực tiếp cúp máy.