Hồi nhỏ, một lần tôi nhìn thấy mấy đứa trẻ trong trung tâm thương mại ăn hamburger, tôi cũng thử ngỏ ý muốn ăn thử. Ba mẹ tôi lập tức nổi giận, xách tôi ném vào bếp sau của nhà hàng, dí đầu tôi xuống thùng rác thức ăn thừa rồi chửi điên cuồng:

– Đồ khốn nạn! Suốt ngày chỉ nghĩ tới ăn ngon uống sướng! Mày muốn làm ký sinh trùng ăn bám phải không?! Mày chỉ đáng ăn rác! Còn dám đòi thêm gì nữa là tao nhổ lưỡi mày ra luôn!

Từ đó về sau, tôi sợ đến mức không dám nói ra bất kỳ mong muốn nào nữa.

Tôi bình thản lắc đầu:

– Nhầm người rồi, tôi là trẻ mồ côi.

Bạn cùng phòng gật đầu. Video tiếp theo lại phát lên:

– Trên tàu hỏa, người mẹ mua vé đứng cho con gái ruột và cổ xúy việc giáo dục kiểu chịu khổ.

Người trong video gần như không qua chỉnh sửa – chỉ nhìn một cái là nhận ra đó là mẹ tôi.

Chỉ cần nhìn gương mặt ấy thôi là tôi đã thấy ghê tởm.

Tôi lắc đầu, cố gắng dẹp hết tâm trạng, tập trung vào việc học.

Nhưng hôm sau, ba mẹ tôi lại đến trường tìm tôi.

Tôi vừa bước ra khỏi lớp thì đã thấy một đám người vây quanh cửa.

Vừa thấy tôi, họ hô to:

– Đây rồi! Cô ấy đây rồi!

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì đám đông liền tách ra, ba mẹ tôi cầm hoa tươi đứng giữa đám người, vẻ mặt đầy hân hoan nhìn tôi.

Sau lưng họ còn có vài phóng viên đi theo.

Vừa nhìn thấy tôi, cả đám người liền lao đến vây chặt xung quanh.

Tôi không kịp tránh, bị mẹ tôi kéo mạnh vào lòng.

– Con gái à, mấy ngày qua mẹ lo đến phát điên rồi. Cuối cùng cũng tìm được con rồi. Mẹ sẽ không bao giờ rời xa con nữa!

Bà ta bắt đầu khóc lóc.

Tôi cố vùng vẫy.

Ba tôi liền giáng một cú thúc cùi chỏ vào n.g.ự.c tôi, lúc tôi đau đến không thở nổi thì ông ta ghé sát tai tôi, thì thầm đe dọa:

– Đừng giở trò! Để người ta nhận ra chuyện gì là tao đập c.h.ế.t mày!

Máy quay đang ghi lại cảnh “đoàn tụ cảm động”.

Mấy phóng viên ùa đến, thi nhau giơ micro ra trước mặt tôi:

– Lý Thanh Thanh, sao mấy ngày qua em lại cố tình mất tích? Ba mẹ em đã dùng đủ mọi cách để tìm em. Em có biết họ đã hy sinh bao nhiêu vì em không? Sao lại nhẫn tâm như thế?

– Nghe nói ở nhà em quen thói hung hăng, không vừa ý là đánh mắng loạn lên. Lần này em bỏ nhà đi là vì ba mẹ không mua điện thoại mới cho em phải không?

– Ba mẹ em đã làm nhiều như thế, vậy mà em chẳng biết báo đáp, còn khai mình là trẻ mồ côi trong hồ sơ đại học? Em có thấy mình quá ích kỷ và vô ơn không?

Ba tôi vội giật lấy một cái micro, cười bất đắc dĩ:

– Không sao đâu, con gái còn nhỏ, có giận dỗi cũng bình thường. Chắc là vợ chồng tôi có chỗ nào chưa tốt khiến con bé không vui. Chúng tôi sẽ cố gắng thay đổi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.

Ông ta tỏ ra chân thành đến mức như thể tự mình cũng tin là thật.

Nghĩ đến những đoạn clip mà họ dàn dựng để bôi xấu tôi, trong lòng tôi sôi máu.

Thì ra họ hoàn toàn hiểu thế nào là yêu thương một đứa con, nhưng lại cố tình chọn cách tàn nhẫn nhất để hành hạ tôi, coi sự đau khổ của tôi là thú vui của họ.

Tôi lập tức giật lấy một micro, giữa ánh mắt khinh bỉ của bao người, lớn tiếng nói:

– Tôi làm như vậy là vì ba mẹ tôi đã bạo hành tôi từ nhỏ đến lớn.

Vừa nghe xong, mẹ tôi liền lao tới định giật micro khỏi tay tôi.

Nhưng đã quá muộn – các phóng viên bắt được nội dung sốc nên lập tức sáng rực cả mắt, tất cả micro đều đồng loạt chĩa về phía tôi.

Tôi tiếp tục kể:

– Từ khi sinh ra đến năm 18 tuổi, ba mẹ tôi luôn bắt tôi sống trong kiểu “giáo dục chịu khổ”. Không cho tôi ăn no, mặc ấm, ngay cả học phí đại học và sinh hoạt phí cũng phải tự lo.

– Tôi nghĩ, trước khi các người phân biệt đúng sai, đừng vội đánh giá người khác. Nếu không, lần sau chưa chắc là ai đến trước – chính nghĩa hay cú đánh đầu tiên.

Nói rồi, tôi kéo cổ áo xuống.

Những vết sẹo chằng chịt hiện rõ trước mắt mọi người.

– Hồi nhỏ, họ không cho tôi mặc áo bông. Đây là dấu tích tôi bị tê cóng trên đường đi học.

– Còn clip đang nổi gần đây, “mẹ mua vé đứng cho con gái”, nhân vật chính trong đó chính là tôi. Nếu các người muốn biết thêm chi tiết, có thể tới khu nhà tôi, hỏi xung quanh là rõ.

Mẹ tôi hét lên một tiếng, giơ tay định tát tôi.

Tôi đưa tay đỡ.

Ba mẹ tôi không ngờ tôi lại mạnh đến vậy, có phần bối rối.

Tôi mỉm cười:

– Cảm ơn hai người đã bắt tôi đi làm từ nhỏ. Nhờ thế tôi mới khỏe mạnh thế này. Đừng hòng động tay với tôi, không có kết cục tốt đâu.

– Cũng cảm ơn hai người đã đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy, nên tôi mới học được cách độc lập và có chính kiến.

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi. Tôi đã sống nhọc nhằn đến tận hôm nay, không phải để lấy nỗi đau của mình làm trò cười cho người khác.

Tôi chỉ mong có thể sống càng xa những kẻ như họ càng tốt.

Ba mẹ tôi muốn đuổi theo, nhưng đám phóng viên đã vây lấy họ.

– Con gái ông bà vừa nói là thật à? Tại sao lại ngược đãi con ruột? Vừa rồi nổi giận là vì bị vạch trần sự thật sao?

– Mấy hôm nay hai người dựng lên hình tượng “cha mẹ tốt” trên mạng là để câu view đúng không? Có thể nói rõ vì sao lại căm ghét con gái mình đến vậy không?

Câu hỏi dồn dập như bão táp. Những phóng viên vừa nãy còn chỉ trích tôi giờ đây như ngửi thấy mùi tin chấn động, thi nhau bủa vây ba mẹ tôi để moi tin.

Truyện Mới

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Suốt chín năm chăm sóc bố mẹ chồng

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải