Tác giả
Zhihu
Số Chương
16
Lượt Xem
11
Tình Trạng
Hoàn thành
Tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện có thật.
Người bạn thân nhất của tôi từng là nghiên cứu sinh thạc sĩ tại một trường đại học ở khu vực Tây Nam. Trong một chuyến du lịch tới Vân Nam, cô ấy mất tích. Mãi về sau tôi mới biết, cô đã bị bọn buôn người lừa sang Miến Điện.
Khi được tìm thấy, cơ thể cô ấy gần như đã bị hành hạ đến mức không còn hình dạng ban đầu. Cô mắc bệnh viêm gan siêu vi, sức khỏe suy kiệt nghiêm trọng, lượng m.á.u trong người gần như bị rút cạn.
Trước khi qua đời, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn một câu.
“Trịnh Lâm, chắc mình không chịu nổi nữa rồi. Cậu phải cẩn thận Mạnh Hạo.”
Mạnh Hạo.
Đó là tên bạn trai tôi.
Người bạn thân nhất của tôi tên là Hứa Tình.
Cô ấy là trẻ mồ côi từ nhỏ, lớn lên nhờ tiền trợ cấp và các chương trình hỗ trợ của nhà nước. Để được bước chân vào cánh cổng đại học, cô ấy đã phải cố gắng nhiều hơn bất kỳ ai mà tôi từng gặp.
Bốn năm đại học, chúng tôi gần như không rời nhau nửa bước.
Ăn cùng nhau.
Học cùng nhau.
Đi làm thêm cùng nhau.