Đội phó Khiêm tiếp lời: “Tối hôm qua Thanh Mai của tổ tư vấn tội phạm cũng đến sau Ngọc Yến chừng 15 phút, sau đó bảo vệ chỉ thấy mình xe cô ta ra về. Từ sáng đến bây giờ cũng không thể liên lạc được với Thanh Mai. Rất có thể cô ta liên quan đến việc mất tích của Ngọc Yến”.

Thừa Khải có thể đoán được lý do Thanh Mai làm điều này, anh rất tự trách bản thân, nhưng bây giờ có nói gì cũng đã muộn. Sau cùng, anh thở dài: “Móc nối lại các chi tiết, tối ngày hôm qua, Hà Hải Đăng đã sợ khi tổ pháp y của tổng cục khám nghiệm t.ử t.hi của Vũ Thành sẽ phát hiện ra điểm đáng ngờ, cho nên hắn đã tìm Trần Khải Viên c.hế.t thay mình, nhân cơ hội đó bỏ trốn. Trong cùng đêm này, tổ chức H phát hiện ra Ngọc Yến rời khỏi nhà nên đã cử Thanh Mai đến cục cảnh sát, tìm cách bắt cóc Ngọc Yến. Mục đích của bọn chúng chính là tìm một con mồi hoàn mỹ, có thể chính là tôi”.

Những lời của Hải Đăng nói vào sáng sớm ngày hôm nay đã chứng minh tất cả. Hắn muốn huỷ hoại Thừa Khải, muốn anh đi theo phục tùng tổ chức H.

Cục trưởng cục cảnh sát nhắc lại: “Con mồi hoàn mỹ. Thứ mà bọn chúng theo đuổi suốt thời gian vừa qua không hẳn là giết người, mà rất có thể như lời Khải nói, bọn chúng muốn tóm được con mồi hoàn mỹ”.

“Nói như vậy, bọn chúng sẽ tự chủ động tìm đến Khải?”. Đội phó Khiêm hỏi.

“Không”. Thừa Khải lắc đầu: “Lúc đối diện với tôi, hắn đã nói một câu: ‘Tôi cứ nghĩ mấy ngày rồi cậu không có động tĩnh, cứ nghĩ phải thất vọng về cậu rồi. Không ngờ bộ óc của tiến sĩ tâm lý học tội phạm vẫn nhạy bén y như tôi mong đợi’. Tổ chức H chắc chắn kỳ vọng rất nhiều ở con mồi hoàn mỹ, cho nên bọn chúng sẽ tự chờ tôi tìm đến, phần thưởng có lẽ là Ngọc Yến”.

Nghĩa là tạm thời bọn chúng sẽ chưa ra tay, bọn chúng đang chờ xem anh có tìm đến nơi ẩn náu của tổ chức H được không. Nếu Thừa Khải có thể tìm đến thì không nghi ngờ gì nữa, anh xứng đáng là con mồi được bọn chúng bỏ rất nhiều công sức để thu về, còn nếu không, tổ chức H sẽ không còn coi trọng anh, theo đó, Ngọc Yến chắc chắn cũng không còn giá trị đối với bọn chúng.

Nhưng thế gian này rộng lớn như thế, biết phải tìm Ngọc Yến của anh ở đâu đây? Tổ chức H đang ẩn náu ở đâu đây?

Cục trưởng nhìn quanh một vòng: “Các CCTV an ninh khắp thành phố có thu được hình ảnh của hắn không?”.

Minh Khiêm lắc đầu: “Báo cáo cục trưởng, lúc hắn ra điều kiện với cảnh sát, hắn có yêu cầu tôi không được can thiệp vào tường lửa CCTV an ninh. Vì để đảm bảo tính mạng của chị Ngọc Yến, tôi đã đồng ý với hắn. Kết quả là sau đó có một hacker chiếm toàn bộ dữ liệu CCTV an ninh trong vòng 30 phút, chúng tôi đã bị mất dấu hắn”.

Trong lòng Minh Khiêm thầm rủa một tiếng, cậu ta đã thua tên hacker kia hôm khôi phục dữ liệu diễn đàn một lần, đến hôm nay chưa kịp đấu lại lần 2 đã phải nhường hắn một bước, để hắn khống chế CCTV.

Thừa Khải mím môi suy nghĩ một lát rồi hỏi Phan Uyên: “Bác sĩ Uyên, cô nói trong chất kích thích mà bọn chúng sử dụng có thành phần polime thiên nhiên phải không?”.

“Đúng vậy”.

“Thành phần này thường có ở đâu?”

“Các polime này có nguồn gốc đa dạng, từ thực vật, động vật và vi khuẩn. Một số ví dụ về polime thiên nhiên là protein và axit nucleic có trong cơ thể người, xenlulo là thành phần cấu trúc chính của thực vật, tơ tằm và len”. Nói đến đây, Phan Uyên mới chợt nhớ ra một chuyện: “Ngày hôm qua, tôi đã nói với Ngọc Yến chuyện này, có lẽ cô ấy đã tìm ra điểm gì đó từ polime thiên nhiên”.

“Tơ tằm”. Thừa Khải ngay lập tức đáp: “Cô ấy chắc chắn đã tìm ra tơ tằm”. Trong tài liệu mà Nam Khánh đưa cho anh sáng nay, Thừa Khải thấy Ngọc Yến vẽ mấy hình thù loằng ngoằng như con giun lên trang giấy, anh vốn không để ý, nhưng bây giờ mới phát hiện đó là hình con tằm.

Thừa Khải ngẩng lên nhìn cục trưởng: “Cục trưởng, tôi có thể yêu cầu một việc được không?”.

Cục trưởng gật đầu: “Cậu nói đi”.

“Tôi muốn sử dụng phòng lab của bác sĩ Ngọc Yến. Tôi muốn tự tay khám nghiệm tử thi của Phạm Quốc Hào, Tô Văn Quân và Trần Như Hân”.

Chiều tối của ngày hôm đó, Thừa Khải rời khỏi cục cảnh sát, một mình lái xe đi về phía khu ổ chuột.

Khi anh đến, những chiếc lều lụp xụp phía ngoài trống trơn không một bóng người, đồ đạc và rác rưởi vứt vung vãi khắp nơi, mẩu bánh mì dưới đất bị chuột cắn đang lên mốc xanh, chứng tỏ người dân ở nơi này mới vừa dọn đi chưa lâu.

Thừa Khải lẳng lặng đi vào bên trong, khung cảnh vẫn hoang tàn như vậy, duy chỉ có ngôi nhà gỗ ở giữa khu ổ chuột là có bóng người đang đi ra. Tên nghiện cởi trần ngáp dài một cái, vắt áo lên vai ra chum nước bên hiên nhà rửa mặt, vừa thấy có bóng người tiến đến, hắn ngay lập tức ngẩng phắt lên:

“Ai?”.

“Tổ chức H ở đâu?”. Thừa Khải không vòng vo nhiều, hỏi thẳng.

“Không biết”. Hắn nhận ra Thừa Khải, nhưng tên nghiện vẫn nhớ rõ người cảnh sát này rất lịch sự ôn hòa, hắn không sợ.

Tuy nhiên, khi hắn vừa nói dứt câu thì đột nhiên lại trông thấy một nòng s.ú.ng đen ngòm chĩa thẳng vào đầu mình. Lúc này, bước chân Thừa Khải đã đến gần, hắn có thể nhìn thấy được sắc mặt và ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh, thậm chí còn thấy cả ngón tay trỏ đang đặt trên cò súng đang co lại, tên nghiện bỗng chốc rùng mình, vội vã quay đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên, hắn còn chưa chạy nổi hai bước thì bỗng nhiên có một chiếc bóng nhanh như chớp từ hiên nhà lao ra, một chiêu dứt khoát quật ngã hắn.

Phạm Khiêm đè chân lên tên nghiện, gằn từng chữ: “Thằng khốn, nói mau, bọn chúng ở đâu?”.

“Bọn chúng… gì cơ?”. Tên nghiện vẫn lì lợm chối bay chối biến: “Tôi không hiểu anh đang nói gì”.

“Không hiểu phải không?”. Phạm Khiêm không khách khí vung một quyền vào mặt hắn, không đợi tên nghiện kịp phản ứng đã vung liên tiếp nắm đấm thứ hai, thứ ba: “Để tao vận động não mày một chút xem mày có hiểu ra không”

Tên nghiện bị đánh đến trào máu mồm máu mũi, đến lần ăn đấm thứ năm thì hết chịu nổi, gào lên: “Dừng tay, dừng tay, tôi nói, tôi nói”.

“Mau nói”. Đội phó Khiêm quát.

“Ở trang trại Hà Ninh”.

Phạm Khiêm nghe xong, không nói không rằng tiếng nào đã đứng dậy, lôi hắn ấn đầu vào chum nước.

Trước khi đến đây, đội phó Khiêm đã đọc tài liệu mà Thừa Khải để lại. Trong đó có ghi: móng tay của Phạm Quốc Hào và Tô Văn Quân có nấm Botrytis bassiana Bals, loại nấm này xuất hiện trên cơ thể tằm vôi, cũng là loại tằm có thể sản xuất ra một thành phần của chất kích thích thần kinh đặc biệt kia.

Quanh Hà Nội có một số điểm nuôi tằm vôi, nhưng chắc chắn tổ chức H sẽ không ngu ngốc đến mức nuôi tằm vôi công khai. Cho nên có thể loại trừ những cơ sở đó, bọn chúng phải nuôi ở một nơi vô cùng kín đáo, có thể che mắt được tất cả những người xung quanh.

Thừa Khải còn để lại một bản ghi chép quá trình phá chuyên án tổ chức H, trong đó có một trang được gấp lại. Đó là trang tài liệu được ghi chép khi ở Hoà Bình, công an địa phương có nói rằng: “Trang trại Hà Ninh giải thể rất lâu rồi, trên thị trường không còn chiếc xe nào dán chữ Trang Trại Hà Ninh lưu thông nữa”. Nếu đã không còn, tại sao tên nghiện lại nói nhìn thấy chữ Trang trại Hà Ninh ở thùng xe?

Cho nên, sau cùng Thừa Khải kết luận: Khi đội 1 tìm đến khu ổ chuột, tên nghiện đã sợ hãi bị phát hiện ra điều gì đó mới cố tình bịa ra chuyện chiếc xe để đánh lạc hướng cảnh sát. Hắn khiến mọi người đổ dồn sự chú ý vào trang trại đã bỏ hoang kia, nhưng thực ra lúc đó Phạm Quốc Hào vẫn đang bị giam ở Hà Nội này. Phạm Quốc Hào chỉ thực sự bị đưa về trang trại Hà Ninh và bị g.iế.t vào quãng thời gian sau khi tên nghiện được thả ra từ cục cảnh sát.

Điều đó cũng lý giải tại sao trước khi tìm thấy t.h.i t.hể Phạm Quốc Hào một ngày, công an địa phương có xuống trang trại Hà Ninh tìm kiếm nhưng không phát hiện ra điều gì khả nghi, tuy nhiên ngay ngày hôm sau lại có Tô Văn Quân cố tình chỉ điểm t.hi t.hể Phạm Quốc Hào ngay tại đó.

Liên hệ chi tiết đáng ngờ này cùng với câu nói “Nhưng ở đây bẩn” của Ngọc Yến, Thừa Khải đã có thể xác định nơi lẩn trốn của tổ chức H chính là khu ổ chuột. Nơi này có điều kiện lý tưởng để nấm Botrytis bassiana Bals phát triển, tạo ra bạch cương tàm – thành phần đặc biệt trong loại chất kích thích kia.

Đúng vậy, tổ chức H phải ấn náu ở đây, không thể nào là trang trại Hà Ninh được.

Truyện Mới

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi cạo trọc đầu để trốn xem mắt, không ngờ lại phát hiện mình mắc bệnh thật.

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Tôi tuyên bố hủy hôn sau khi bị nhà chồng làm nhục

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Chồng Đưa Tình Đầu Đi Khám Thai, Còn Vợ Anh Ngồi Ngay Trước Mặt

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Mười Năm Sau Ngày Chị Gái C-ướp Chồng Tôi

Đòi Lại Tiền Của Bố

Đòi Lại Tiền Của Bố

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Kế Hoạch C: Khi Chính Thất Ra Tay

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Ba Quả Táo, Hai Cách Đối Xử

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Một Cái Tát, Cắt Đứt Mười Sáu Năm Nghĩa Vợ Chồng

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ly Hôn Gã Chồng Hèn

Ác Mộng Của Hộp Cơm

Ác Mộng Của Hộp Cơm

VALI ĐI CÔNG TÁC

VALI ĐI CÔNG TÁC

Diên Vĩ Nở Hoa

Diên Vĩ Nở Hoa