Tác giả
Zhihu
Số Chương
15
Lượt Xem
21
Tình Trạng
Hoàn thành
Tôi là một kẻ s/át nhân.
Không những tự tay gi/ết người thân trong gia đình, sau khi gây án tôi còn quay lại toàn bộ hiện trường rồi cố tình đăng lên mạng để khiêu khích cảnh sát.
Trong đoạn video đó, tôi nhìn thẳng vào ống kính và nói:
“Đây là chuyện của nhà tôi.”
“Người là do tôi gi/ết, x/ác cũng do tôi xử lý.”
“Tôi không làm hại người ngoài, cũng chẳng gây thiệt hại gì cho xã hội.”
“Vậy dựa vào đâu mà các người bắt tôi?”
Nói tới đây, tôi bật cười.
“À, mà muốn bắt cũng chưa chắc bắt được.”
Có lẽ câu nói ấy quá ngông cuồng.
Chỉ sau một đêm, tên tôi đã xuất hiện trên danh sách truy nã hàng đầu.
Từ thành phố lớn đến huyện nhỏ, gần như đâu đâu cũng có thông báo tìm kiếm tôi.
Tôi nghĩ cũng dễ hiểu thôi.
Một người công khai khiêu khích lực lượng cảnh sát cả nước như vậy, nếu họ không bắt được tôi thì đúng là mất mặt thật.
—