Tôi bước đến gần anh ta: “Nhưng bây giờ tôi đã nghĩ thông suốt rồi, Kỳ Yến à, tôi không sai, sai là ở chỗ anh cái gì cũng muốn, cho nên anh đáng đời cuối cùng chẳng có được thứ gì cả.”

Anh ta lập tức quỳ sụp xuống đất.

“Anh sẽ đuổi việc Tống Dao, chúng ta làm lại từ đầu, xin em đấy.”

Tôi lắc đầu: “Kỳ Yến, lẽ nào anh không biết tôi chưa bao giờ là người sẽ đứng mãi một chỗ để chờ đợi một ai sao?”

Kỳ Yến mặt mày trắng bệch quay về.

Tống Dao lầm tưởng bản thân nhận được sự thiên vị của Kỳ Yến thì vạn sự vô ưu, nhưng cô ta không hiểu Kỳ Yến, cũng chẳng hiểu tôi.

Thế nên cô ta vẫn muốn cố gắng tấn công tôi.

Đầu tiên là một vài tài khoản buôn dưa lê có lượng fan không nhỏ bắt đầu bóng gió ám chỉ, bóng gió rằng “Bà chủ Thẩm của một studio thiết kế nổi tiếng” thực ra từ lâu đã nối lại tình xưa với một nhân vật máu mặt trong giới tài chính, cắm sừng bạn trai trẻ tuổi, chuyện ép cưới chẳng qua chỉ là cái cớ để dời đi sự chú ý.

Ngay sau đó, tài khoản weibo được chứng thực tên thật của Tống Dao đăng tải một bài viết dài.

Cô ta miêu tả bản thân đã mang theo ước mơ bước vào công ty như thế nào, đã làm việc nỗ lực cần mẫn ra sao, nhưng vì trẻ trung xinh đẹp, mà bị bà chủ coi như cái gai trong mắt.

Cô ta tuyên bố tôi sớm đã bắt cá hai tay với chồng cũ, bạo lực lạnh với Kỳ Yến, rút vốn là để chèn ép Kỳ Yến nhằm nịnh nọt chồng cũ, cuối cùng còn nhẫn tâm vứt bỏ anh ta.

Còn việc cô ta sắp bị đuổi việc, hoàn toàn là tai bay vạ gió của một con trâu con ngựa ngoài xã hội.

Một lượng lớn cư dân mạng không rõ chân tướng bị dắt mũi, tràn vào khu vực bình luận trên weibo của tôi buông lời mỉa mai châm chọc.

Hoắc Niệm Vi tức giận hét lên trong điện thoại, nói phải lập tức mở tài khoản phụ để đi chửi nhau tay đôi.

Tôi kéo con bé lại: “Đừng vội, để cô ta diễn thêm một lúc nữa.”

10.

Một cô gái nhỏ luôn thích thú với việc khoe khoang thì không giấu nổi tâm sự.

Tôi đã sớm đào ra một tài khoản phụ ẩn danh của Tống Dao.

Vào lúc độ hot lên cao nhất, tôi đã công bố tài khoản phụ này của Tống Dao.

Bên trong ghi chép chi chít sự mê luyến đến mức bệnh hoạn của cô ta dành cho Kỳ Yến, cùng sự ghen tị thấu xương đối với tôi.

“Hôm nay sếp Kỳ lại vì chị ta mà tâm trạng tồi tệ, cái người đàn bà đó ngoài có chút tiền ra thì còn cái gì tốt đẹp cơ chứ!”

“Thật muốn thay thế chị ta, đứng bên cạnh sếp Kỳ”

“Sếp Kỳ lại vì tiếp khách mà say xỉn rồi, thật sự rất vất vả nha, bà cô già một chút cũng không biết xót người ta”

Còn có những bức ảnh cô ta lén chụp gương mặt lúc ngủ, bóng lưng lúc làm việc của Kỳ Yến, dòng trạng thái đi kèm toàn là những ảo tưởng trần trụi.

Thậm chí bao gồm cả bức ảnh say rượu trên vòng bạn bè ngày hôm đó, cô ta đắc ý viết trên tài khoản phụ: “Bà cô già nhìn thấy chắc chắn tức chết rồi nhỉ, đặc biệt là sếp Kỳ căn bản không hề mắng mỏ mình.”

Chứng cứ vô cùng xác thực, dư luận trong chớp mắt nghiêng hẳn về một bên.

Tuy nhiên, chuyện này vẫn chưa kết thúc.

Hoắc Diễn Thâm trước nay vẫn luôn giữ im lặng, dùng tài khoản đã được chứng thực chính thức “CEO Tập đoàn họ Hoắc”, chia sẻ bài viết weibo của tôi.

Và đính kèm một đoạn lời mà trước đó không một ai có thể lường tới:

“Cảm ơn sự thất tín của anh Kỳ Yến, đã để tôi được toại nguyện, lần nữa có lại được tình yêu đích thực của đời mình.”

Lời này đã củng cố sự thật chính Kỳ Yến vì Tống Dao mà lỡ hẹn với tôi trước.

Danh tiếng công ty của Kỳ Yến rớt xuống tận đáy vực.

Nghe nói, Kỳ Yến đã nổi trận lôi đình trong văn phòng, ném vỡ cốc ngay tại trận, bảo Tống Dao lập tức cút xéo.

Tống Dao khóc đến tê tâm liệt phế, ôm lấy chân anh ta cầu xin anh ta đừng đuổi cô ta đi, nhưng lại bị bảo vệ trực tiếp mời ra ngoài.

Những chuyện này, tôi đều là nghe từ việc phát sóng trực tiếp đầy hăng hái của Hoắc Niệm Vi.

11.

Tôi đã cho Kỳ Yến vào danh sách cấm bước vào của studio.

Sau đó anh ta cố gắng tìm tới vài lần, có lúc nôn nóng bực dọc, có lúc chán nản suy sụp, đều bị bảo vệ chặn lại bên ngoài cửa.

Điện thoại và tin nhắn của anh ta, tôi tuyệt nhiên không nghe không đọc.

Có một số vết thương, nhất định phải triệt để cách ly thì mới có thể tránh khỏi việc nhiễm trùng lặp đi lặp lại.

Hoắc Diễn Thâm thu hết tất cả vào trong mắt, không nói nhiều lời, chỉ thản nhiên nhắc đến trong một bữa tối nọ: “Tháng sau anh có một kỳ nghỉ phép năm, em có muốn đi đâu không?”

Bàn tay đang cắt bít tết của tôi khựng lại.

“Anh quyết định là được rồi.”

Anh đặt dao nĩa xuống, nhìn tôi: “Phuket thì sao?”

Tôi bất chợt ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt anh bình thản, dường như chỉ đang đề nghị đi một khu nghỉ dưỡng bình thường nào đó.

“Không phải trước đây em nói thích Phuket sao?”

“Trước đây” mà anh nói là khoảng chừng mười năm trước rồi.

Tôi trầm ngâm một lúc.

“Thôi,” Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình cất lên, “Đổi chỗ khác đi.”

Những ký ức về đêm đầy sao, bãi biển cùng những lời hứa giả tạo kia, tôi đã chính tay cắt nát mất rồi.

Không cần thiết phải đến cùng một nơi, để viếng thăm một đoạn tình cảm đã chết.

Cuối cùng chúng tôi đi Iceland.

Truyện Mới

Giọt nước mắt muộn màng

Giọt nước mắt muộn màng

Hóa Ra Tôi Chưa Từng Kết Hôn

Hóa Ra Tôi Chưa Từng Kết Hôn

Ta cứu một thư sinh bị thương

Ta cứu một thư sinh bị thương

Hoàng Hậu Trùng Sinh Đi Thi

Hoàng Hậu Trùng Sinh Đi Thi

Vương Gia Đừng Hối Hận

Vương Gia Đừng Hối Hận

MÓN QUÀ NGÀY TẾT

MÓN QUÀ NGÀY TẾT

Mối Tình Bên Kia Màn Đạn

Mối Tình Bên Kia Màn Đạn

CÔ BẠN THÍCH NHẬN HỌ HÀNG

CÔ BẠN THÍCH NHẬN HỌ HÀNG

Vợ Cũ Thành Hoàng Hậu

Vợ Cũ Thành Hoàng Hậu

Con cá giá năm đồng

Con cá giá năm đồng

Nợ Em Một Đời

Nợ Em Một Đời

Mệnh vượng phu rời đi

Mệnh vượng phu rời đi