Tác giả
Zhihu
Số Chương
7
Lượt Xem
20
Tình Trạng
Hoàn thành
Lần cắm trại của hội sinh viên năm ấy, không biết ai là người khởi xướng trò thi kể chuyện ma quanh đống lửa.
Ban đầu mọi người chỉ định góp vui cho có không khí, vậy mà càng kể càng hăng. Tiếng cười xen lẫn những tiếng la hét vì sợ hãi vang lên khắp khu cắm trại, khiến bầu không khí giữa màn đêm càng lúc càng náo nhiệt.
Đến khi tất cả đều đã kể xong, chỉ còn lại mỗi mình tôi vẫn ngồi im lặng.
Ngay lập tức, cả đám đồng loạt quay sang thúc giục.
Không ít người còn đứng lên vỗ tay hô hào, nhất quyết bắt tôi phải góp một câu chuyện.
Bị ép đến đường cùng, tôi chỉ còn biết cười gượng rồi chậm rãi nói:
“Không phải tôi không muốn kể.”
“Chỉ là… tất cả những người từng nghe câu chuyện này, về sau đều không còn sống nữa.”
Tôi dừng lại vài giây rồi nhìn khắp mọi người.
“Các cậu… vẫn chắc chắn muốn nghe chứ?”
Lời vừa dứt, thay vì sợ hãi, cả nhóm lại càng trở nên phấn khích.
“Chuyện ma có nguyền rủa à?”
“Nghe hấp dẫn đấy!”
“Mau kể đi!”
Người hô to nhất là Đại Vũ.