Tác giả
Chưa rõ tác giả
Số Chương
5
Lượt Xem
32
Tình Trạng
Hoàn thành
Tôi bỏ học, lăn lộn khắp nơi để kiếm tiền nuôi em trai học hết đại học.
Ngày nó đạt mức lương trăm vạn một năm, nó đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
“Chị à, trong đây có mười ngàn. Chị về quê xây cái nhà, rồi kiếm ai lấy chồng đi. Hồi đó mà chị chịu học trung cấp, giờ đâu phải ngày nào cũng vặn ốc trong xưởng.”
Tôi sững người.
Không thể tin nổi, kẻ đang nói câu đó lại là đứa em trai mà tôi từng còng lưng nuôi lớn bằng mồ hôi và tuổi trẻ của chính mình.
Trong giọng điệu thờ ơ, khinh khỉnh ấy, tôi nghe rõ ràng một điều: nó phủ nhận toàn bộ hai mươi năm tôi đã hi sinh cho nó.
Và rồi – tôi trọng sinh.
Quay về cái ngày mình vừa nhận giấy báo trúng tuyển đại học, còn nó vừa thi đỗ cấp ba.
Trước mắt tôi, Lâm Hạo cũng đã trọng sinh.
Nó nhìn tôi, ánh mắt đầy chờ đợi – tưởng rằng tôi sẽ lại xé nát tờ giấy báo kia như kiếp trước.
Tôi chỉ thấy lạnh buốt trong lòng.
Được thôi, lần này, chị sẽ làm đúng như em mong muốn – chỉ mong em đừng hối hận.