Mối Tình Bên Kia Màn Đạn

Chương 8: Mối Tình Bên Kia Màn Đạn

Trước Sau

— “Cho dù hôm nay bổn tiểu thư có đánh cô đến chít, tương lai của tôi vẫn sẽ sáng lạn như thường!”

Cả hội trường lập tức xôn xao.

“Là tôi làm đấy thì sao? Chẳng phải nó vẫn không sao à?”

Sau cơn hoảng loạn ban đầu, Thịnh Phạn Nguyệt vẫn không hề biết hối cải. Cô ta ngạo mạn liếc nhìn tôi.

“Có chuyện gì thì gọi điện cho bố tôi. Các người có biết bố tôi là ai không?”

Tôi mỉm cười.

“Tôi chỉ biết, đã phạm sai lầm thì phải chịu trừng phạt.”

“Ngay vừa rồi, tôi đã tổng hợp tất cả video, bản ghi âm cùng những bằng chứng về việc cô bắt nạt học đường mà tôi thu thập được trong thời gian qua, trình bày thành một bài đăng dài kèm bản PowerPoint rồi đăng lên mạng. Tôi còn bỏ tiền thuê vài tài khoản truyền thông lớn và những người có sức ảnh hưởng cùng chia sẻ, lan truyền thông tin.”

Gương mặt trang điểm tinh xảo của Thịnh Phạn Nguyệt cuối cùng cũng dần dần biến sắc.

Lúc bị cảnh sát đưa đi, cô ta vẫn còn không ngừng buông lời chửi bới tục tĩu.

Giữa những tiếng ồn ào hỗn loạn, ánh mắt tôi bất chợt chạm phải gương mặt lạnh lùng thanh tú của Trần Trạch Tự.

Những rung động thiếu nữ đã dần phai nhạt. Kể từ sau kỳ thi đại học, chúng tôi đã rất lâu không nói chuyện với nhau.

Anh mỉm cười với tôi, sau đó đuổi theo nhóm cảnh sát.

“Chú cảnh sát, Thịnh Phạn Nguyệt đã liên tục đánh đập, mắng chửi và quấy rối tình dục cháu trong một thời gian dài. Cháu cần theo các chú về đồn lấy lời khai.”

“…”

Những dòng bình luận hoàn toàn chấn động:

【Trời đất ơi, có đánh chít tôi cũng không thể ngờ kết cục lại thành ra thế này!】

【Chỉ có mình tôi sau khi xem toàn bộ diễn biến lại trở thành fan của nữ phụ sao? Trước đó nam chính vẫn còn do dự trước sau, vậy mà nữ phụ đã trực tiếp làm một phen lớn như thế!】

【Bình thường thôi, ai dám làm chó của tôi bị thương, tôi cũng sẽ liều mạng với người đó.】

【Bỏ truyện, bỏ truyện! Cốt truyện đã lệch xa cả tám trăm dặm rồi. Nam chính vốn nên ở bên nữ chính lại thật sự thích nữ phụ, nam phụ vốn sẽ nên duyên với nữ phụ thì hóa ra từ đầu vẫn luôn có tình cảm với nữ chính… Trời ạ, đúng là một mối tình tay tư cẩu huyết!】

Sau khi tất cả mọi chuyện tạm thời khép lại, tôi bận rộn tận hưởng kỳ nghỉ hè vui vẻ nhất cuộc đời, chẳng còn thời gian để ý đến những dòng bình luận phiền phức ấy nữa.

Tháng Chín, tôi mang theo giấy báo trúng tuyển màu đỏ tươi đến Lạc Thành.

Đây là một thành phố miền Trung mang đậm nét cổ kính.

Ngành Y học thú cưng của Đại học Lạc Thành vô cùng nổi tiếng. Tôi lựa chọn chương trình liên thông cử nhân và thạc sĩ, chính thức trở thành một sinh viên ngành y.

Tôi xóa thông tin liên lạc của Trần Trạch Tự, từ đó không bao giờ gặp lại anh nữa.

Tôi đều đặn lên lớp, tham gia các câu lạc bộ, nghỉ hè thì hẹn bạn cùng phòng đi du lịch.

Tôi cũng từng trải qua hai mối tình.

Khi yêu, cả hai đều mãnh liệt và nồng nhiệt, nhưng cuối cùng vì một vài nguyên nhân mà chẳng đi đến đâu.

Hai năm sau khi tốt nghiệp đại học, vào một buổi chiều bình thường, tôi nhận được một khoản tiền chuyển vào tài khoản với số tiền rất lớn.

Phần ghi chú là:

【Tiền dưỡng già cho Chiêu Đào Hoa. Cảm ơn bạn học Ôn tốt bụng năm ấy.】

Ừm, Chiêu Đào Hoa đã bảy tuổi rồi, tương đương với một người khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi.

Quả thật cũng đã đến lúc chuẩn bị cho cuộc sống tuổi già của nó.

Không hổ danh là nam chính, xem ra sau khi tốt nghiệp, Trần Trạch Tự sống khá tốt nhỉ.

Khoản tiền sách mà năm ấy tôi lén đóng giúp anh, giờ đây anh đã trả lại với giá trị gấp hàng trăm lần.

Không lâu sau, WeChat hiện lên một lời mời kết bạn.

【Nghe nói hoa mẫu đơn ở Lạc Thành đã nở rồi, chúng ta có thể gặp nhau một lần không?】

Một lúc sau, như thể muốn che giấu ý định thật sự, anh lại giải thích thêm:

【Chủ yếu là vì tôi hơi nhớ Chiêu Đào Hoa thôi.】

(Hết truyện)

Trước Sau

Truyện Mới

Sa Thải Nhầm Bà Chủ

Sa Thải Nhầm Bà Chủ

Sự trở về của tôi

Sự trở về của tôi

Đóa hoa gai góc

Đóa hoa gai góc

Giọt nước mắt muộn màng

Giọt nước mắt muộn màng

Hóa Ra Tôi Chưa Từng Kết Hôn

Hóa Ra Tôi Chưa Từng Kết Hôn

Ta cứu một thư sinh bị thương

Ta cứu một thư sinh bị thương

Hoàng Hậu Trùng Sinh Đi Thi

Hoàng Hậu Trùng Sinh Đi Thi

Vương Gia Đừng Hối Hận

Vương Gia Đừng Hối Hận

MÓN QUÀ NGÀY TẾT

MÓN QUÀ NGÀY TẾT

Mối Tình Bên Kia Màn Đạn

Mối Tình Bên Kia Màn Đạn

CÔ BẠN THÍCH NHẬN HỌ HÀNG

CÔ BẠN THÍCH NHẬN HỌ HÀNG

Vợ Cũ Thành Hoàng Hậu

Vợ Cũ Thành Hoàng Hậu