Tác giả
Đang cập nhật
Số Chương
11
Lượt Xem
22
Tình Trạng
Hoàn thành
Khi Trưởng công chúa Trường Ninh đích thân đến tận cửa cầu thân cho đứa con trai độc nhất, cha ta ngay cả chén trà cầm trên tay cũng không vững.
Ai ai cũng nói, tiểu Hầu gia Tiêu Thừa Giản của phủ Vĩnh An Hầu sinh ra đã có diện mạo tuấn tú, nhưng tận trong x/ương t/ủy lại hư hỏng tột cùng, bên ngoài còn nuôi một ả ngoại thất hay viết những vần thơ kỳ quái.
Nhưng ta vẫn nhận lấy hôn thư.
Thứ ta muốn từ trước đến nay không phải là trái tim hắn, mà là chìa khóa kho của Hầu phủ, là tiền đồ cho nhi tử của ta và một con đường để Lục gia có thể bước lên cao hơn.
Về sau, Tiêu Thừa Giản dẫn theo thứ gọi là chân ái đến quỳ trước mặt ta, ép ta giao ra ấn quản gia.
Ta đặt tờ giấy hòa ly xuống trước mặt hắn: “Ngươi ký tên, điểm chỉ cho đàng hoàng, trạch viện ở phía nam thành cùng bạc trắng tự nhiên sẽ có người mang đến cho ngươi.”