Tác giả
Đang cập nhật
Số Chương
4
Lượt Xem
4
Tình Trạng
Hoàn thành
Ta tham hư vinh danh lợi.
Để được gả cho Thái tử, ta đã trộm thư của trưởng tỷ đi gặp ngài.
Bùi Tranh tưởng người viết thư là ta, liền rước ta vào Đông cung.
Trưởng tỷ phải gả xa cho người khác, còn ta hưởng hết mọi vinh hoa.
Cho đến khi phu quân của trưởng tỷ về kinh nhậm chức.
Trong tiệc đón gió, trưởng tỷ vô tình nhắc đến nội dung bức thư.
Đáy mắt Bùi Tranh lập tức đóng băng.
Kể từ đó, ngài ấy không bao giờ bước chân vào tẩm điện của ta nữa.
Trước lúc lâm chung, cũng chẳng chịu nhìn ta lấy một lần.
Thế nên, khi sống lại vào đúng ngày gặp gỡ ấy.
Trưởng tỷ đang hào hứng hỏi ta:
“Muội nói xem ta nên mặc chiếc váy nào thì ngài ấy mới thích?”
Ta chậm rãi lên tiếng:
“Chỉ cần là tỷ, ngài ấy đều sẽ thích.”