Sát khí vô hình bao trùm cả khoang xe.
Dù không hỏi ba võ giả kia, Sở Phong rất chắc chắn kẻ chủ mưu đứng sau vụ bắt coc lần này là Bạch Vô Lạc.
Hôm qua, đám võ giả phái tới đã chịu tổn thất nặng; anh đoán Bạch Vô Lạc cho rằng thất bại là vì Hà Lão luôn kè kè bên cạnh, nên hôm nay mới bắt cóc hai cô gái để ép anh một mình tới, mơ tưởng như thế sẽ trừ khử được anh.
Có thể bỏ qua lần đầu, lần thứ hai, nhưng tuyệt đối không có lần thứ ba.
Vốn dĩ, Sở Phong chưa định ra tay với nhà họ Bạch sớm như vậy.
Nhưng xem ra nhà họ Bạch đúng là tự tìm cái chết, vậy thì anh cho họ toại nguyện.
Chỉ một cuộc gọi, chuyên cơ bay tới Kinh Đô đã sẵn sàng.
Tại tổng bộ Thần Đạo Môn, Bạch Vô Lạc và Bạch Thần vẫn đang chờ tin.
Người được phái đi mãi không thấy báo về, mặt mày hai ông cháu đều khó
coi.
Cả hai đều hiểu, nếu không sớm giải quyết Sở Phong, anh chắc chắn sẽ quay lại trả thù nhà họ Bạch.
Bốn tiếng sau, Sở Phong lặng lẽ hạ cánh xuống sân bay Kinh Đô.
Cùng lúc đó, ở tổng bộ Thần Đạo Môn, Ly Hỏa vội vã tìm Diệp Bất Phàm: “Môn Chủ, đường dây ngầm vừa báo, Sở Phong lại đến Kinh Đô.”
Diệp Bất Phàm khẽ nhíu mày: “Không báo cho cậu à?”
Ly Hoa lắc đau; Diep Bat Pham trầm ngam, nghĩ xem Sở Phong không liên hệ Thần Đạo Môn mà tới Kinh Đô là nhằm mục đích gì.
Đúng lúc ấy, Ly Hỏa chợt nhớ ra tin nhận hồi sáng, liền nói: “Môn Chủ, mới nhận được tin: Lao Lục hình như lại mời một vị Tông Sư tới Vân Thành, có lẽ vẫn định trả đũa Sở Phong như lần trước.”
Vì biết hiếm ai có thể làm Sở Phong bị thương, lại còn có Hà Lão kèm bên, nên Ly Hỏa nhận tin mà vẫn chưa có động tĩnh.
Diệp Bất Phàm khẽ cười, đứng dậy nói: “Nhà họ Bạch đúng là tự tìm đường chết!”
“Hãy truyền lệnh: từ giờ trở đi, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, toàn bộ thành viên Thần Đạo Mon đều không được xuất thủ!”
Ly Hỏa vừa định hỏi thì chợt ngộ ra: Sở Phong lặng lẽ tới Kinh Đô, chắc chắn là đến để trả đũa.
Rõ ràng Bạch Vô Lạc liên tục giở trò, khiến anh chuẩn bị ra tay với nhà họ Bạch.
Thông báo nhanh chóng truyền tới viện nhỏ của Bạch Vô Lạc; lão già cau chặt mày, khó hiểu: chưa có chuyện gì mà sao lại ban lệnh như vậy.
Tại khu vực tây nam Kinh Đô, nhà họ Bạch chiếm một khu rộng lớn; kiến trúc như cung điện, vừa đồ sộ vừa tinh xảo.
Ở cổng chính, hai hộ vệ nhà họ Bạch đang tán gẫu, thấy Sở Phong đi thẳng tới, một người đứng dậy hỏi: "Nhóc, cậu có việc gì?"
"Không có gì!"