Tri Vãn

Chương 4

Nghĩ đến những chuyện không thể kể ra kia, mặt tôi lại đỏ lên.

Cô ấy khoác tay lên vai tôi.

Ánh mắt đầy vẻ dò xét:

“Từ Tri Vãn, cậu có chuyện giấu tớ.”

Tôi ấp a ấp úng:

“Không có, hôm qua tớ ngủ quên thôi.”

Tôi và Thẩm Cố Ngôn kết hôn bí mật.

Tôi không định nói cho bất kỳ ai biết.

Chu Nguyệt Ninh nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh đã vứt chuyện này ra sau đầu.

Trên đường đi, cô ấy hóng hớt kể với tôi:

“Ánh trăng sáng của anh họ tớ về rồi.”

“Hả?”

“Thì Thẩm Cố Ngôn ấy, cậu chắc cũng biết mà. Trước đây chúng ta còn học cùng trường.”

Tôi cười mà như không cười.

Đâu chỉ biết.

Tối hôm trước còn thành thật với nhau đến chẳng còn gì để giấu nữa kia.

Chu Nguyệt Ninh không nhận ra vẻ khác thường của tôi, tiếp tục nói:

“Anh họ tớ đợi ánh trăng sáng của mình bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng coi như có kết quả.”

Ánh trăng sáng của Thẩm Cố Ngôn lại về nhanh đến vậy.

Tôi không nói rõ được cảm giác chua xót trong lòng, chỉ thấy ngột ngạt, khó chịu vô cùng.

Xem ra mối quan hệ hôn nhân bí mật này cũng chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

“Tri Vãn, sao cậu lại ngẩn người thế?”

“Không, không có gì.”

“Mà nói mới nhớ, ánh trăng sáng của anh ấy học cùng trường với cậu đấy. Biết đâu hồi ở trường cậu còn từng gặp rồi.”

Tôi lơ đãng đáp: “Ồ, vậy sao?”

“Đúng thế. Anh ấy còn từng hỏi tớ tin tức về cậu nữa, chắc là muốn nhờ cậu dò hỏi chuyện của ánh trăng sáng.”

“Thì ra là vậy.”

Khi ấy tôi còn tưởng đó là tín hiệu tình yêu dành cho mình.

Hóa ra chỉ là tôi tự mình đa tình.

11

Khi chúng tôi cùng đến nhà Mục Kinh, bạn bè gần như đã có mặt đông đủ.

Có Mục Kinh khuấy động bầu không khí, chẳng mấy chốc cả đám đã náo nhiệt hẳn lên.

Mọi người tụ tập một chỗ, chuyện trò đủ thứ trên trời dưới đất.

“Nào, mọi người cùng nâng ly, chúc mừng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái nơi khỉ ho cò gáy đó trở về.”

Mục Kinh vừa dứt lời, chuông cửa bỗng vang lên.

Cậu ấy nhìn quanh một vòng.

“Còn ai chưa tới à?”

Mọi người cũng tỏ vẻ khó hiểu.

Mục Kinh vẫn đứng dậy ra mở cửa.

“Thẩm Cố Ngôn?”

Cậu ấy thoáng sững người, sau đó hỏi:

“Sao cậu lại tới đây?”

Thẩm Cố Ngôn chẳng chút khách sáo, tự mình đi thẳng vào trong.

“Nghe nói cậu về nước nên tôi đến xem thế nào. Sao, không hoan nghênh à?”

Rõ ràng lời này nói với Mục Kinh.

Nhưng ánh mắt anh lại chuẩn xác rơi thẳng lên người tôi.

Nhìn đến mức tôi thấy sởn cả da đầu.

May mà anh nhanh ch.óng dời mắt đi.

Mục Kinh nói:

“Sao có thể chứ, đương nhiên là hoan nghênh.”

“Vậy thì tốt.”

Nói xong, Thẩm Cố Ngôn thuận thế ngồi xuống vị trí đối diện tôi.

Anh đúng là chẳng khách sáo chút nào.

Nhưng từ lúc anh ngồi xuống, bầu không khí bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó hiểu.

12

Mặc dù quen nhau từ nhỏ, nhưng Thẩm Cố Ngôn vốn là người khá lạnh lùng, trước giờ chưa bao giờ tham gia những buổi tụ tập của chúng tôi.

“Thẩm Cố Ngôn, lâu lắm rồi mới gặp cậu đấy. Công việc ở công ty bận lắm à?”

“Cũng không có gì.”

Thẩm Cố Ngôn nghịch chiếc nhẫn cưới trên tay:

“Đi đăng ký kết hôn thôi.”

Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt.

Ngụm rượu tôi vừa uống vào suýt khiến tôi sặc.

Tôi ho sặc sụa, cố gắng ổn định cảm xúc.

Có người hỏi anh:

“Tên này được đấy, vậy mà âm thầm kết hôn rồi. Cưới ai thế? Sao chẳng báo cho bọn tôi một tiếng?”

“Không phải cậu đang lừa bọn tôi đấy chứ?”

Thẩm Cố Ngôn lười biếng liếc về phía tôi.

Vừa hay bắt gặp vẻ hoảng loạn trong mắt tôi.

Khóe môi anh khẽ nhếch lên thành một nụ cười chua chát:

“Chắc là… không cần phải thông báo nữa.”

Trái tim tôi cũng hoàn toàn lạnh xuống.

Mặc dù từ lâu đã biết cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc liên hôn vì lợi ích thương mại.

Nhưng tôi vẫn không thể kìm được cảm giác buồn bã.

Đối với anh, cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng qua chỉ là một gánh nặng.

Bây giờ ánh trăng sáng của anh đã về nước, biết đâu ngày mai thỏa thuận ly hôn sẽ được đưa thẳng đến trước mặt tôi.

13

Mục Kinh đưa tay quơ quơ trước mặt tôi.

“Đang nghe chuyện hóng hớt mà cũng thất thần được à?”

“Đâu có.”

Thẩm Cố Ngôn không chịu tiết lộ người anh kết hôn là ai.

Nhưng cũng chẳng ngăn nổi m.á.u hóng chuyện của mọi người.

Cả đám thi nhau hỏi tới hỏi lui, hết bóng gió lại vòng vo thăm dò.

Mục Kinh nhìn Thẩm Cố Ngôn.

Rồi quay sang hỏi tôi:

“Cậu có biết Thẩm Cố Ngôn cưới ai không?”

Tôi cúi đầu uống rượu để che giấu vẻ chột dạ.

“Tôi… tôi làm sao biết được.”

Vì nói dối nên đến lời nói cũng trở nên lắp bắp.

Nghe vậy, khóe môi Mục Kinh cong lên thành một nụ cười xấu xa.

Cậu ấy nhìn tôi, rồi lại nhìn Thẩm Cố Ngôn.

Sau đó khẽ nói:

“Tôi nghĩ tôi biết cậu ta cưới ai rồi.”

“Sao cậu lại biế…”

Tôi còn chưa hỏi xong,

Mục Kinh đột nhiên cúi người xuống, ghé sát vào tôi.

Không đợi tôi đẩy ra, cậu ấy đã đứng thẳng dậy.

Cậu ấy cười với tôi: “Trên vai cậu dính một mảnh giấy vụn từ pháo kim tuyến lúc nãy.”

Cùng lúc đó, chiếc cốc trong tay Thẩm Cố Ngôn rơi xuống đất, vỡ tan.

Nước b.ắ.n ra làm bẩn quần anh.

Anh đột ngột đứng bật dậy:

“Tôi vào nhà vệ sinh một lát.”

Sau đó rời khỏi đó.

Suy đoán trong lòng Mục Kinh lập tức được chứng thực.

Cậu ấy khẽ nhún vai.

“Tôi đã bảo mà, Thẩm Cố Ngôn không thể cưới người khác được.”

Tôi mắng cậu ấy một câu:

“Thần kinh.”

14

Khi Thẩm Cố Ngôn quay lại, vừa hay nhìn thấy tôi và Mục Kinh đang đấu khẩu với nhau.

Anh thản nhiên cởi hai cúc áo sơ mi.

Để lộ chiếc cổ thon dài.

Cùng những vết đỏ khó nói kéo dài từ cổ xuống tận xương quai xanh.

Chỉ nhìn một cái, tôi đã lập tức dời mắt đi.

Tối qua tôi dữ dội đến thế sao?

Mọi người cũng chú ý tới những dấu hôn và dấu răng kia.

Ai nấy đều hiểu ngầm, nhìn nhau cười đầy ẩn ý.

Truyện Mới

Đi công tác trở vềeê

Đi công tác trở vềeê

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Ngày tôi phát hiện cuộc hôn nhân sáu năm của mình chưa từng tồn tại

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Anh Thay Khóa, Tôi Thay Chồng

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Chúng Tôi Đã Rời Đi

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Đến lần thứ ba bà ta thản nhiên nhắc giữa chốn đông người rằng tình cũ của con trai

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm thứ tư sau khi kết hôn, chồng tôi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Năm ba tôi bảy mươi ba tuổi

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Tôi phát hiện vị hôn phu định b//ỏ m//ặc mình

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Mười hai chiếc xe trong đoàn rước dâu

Kéo Búa Bao

Kéo Búa Bao

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Kỳ nghỉ Quốc khánh vừa bắt đầu

Vừa sinh con chưa đầy một ngày

Vừa sinh con chưa đầy một ngày