Trước Sau

“Thế thì họ thắng triệt để quá rồi.”

Tôi bỗng phì cười.

Cuối cùng, tôi thực sự xin nghỉ mười lăm ngày.

Một mình đi ngắm biển.

Trước lúc khởi hành, lần đầu tiên tôi chủ động báo cáo lịch trình vào nhóm chat gia đình.

[Ngày mai xuất phát.]

[Nghỉ 15 ngày.]

[Điện thoại không tắt máy, nhưng không có việc gì gấp thì đừng tìm con.]

Bố nhắn lại:

[Nhớ mua bảo hiểm đấy.]

Mẹ nhắn lại:

[Đi chơi vui nhé. Đừng có nghĩ tới chuyện mua quà gì cho bố mẹ.]

Khoảng một phút sau.

Chị gửi đến một tin:

[Nhớ phơi nắng cho đen thêm một tí rồi hẵng về.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn đó, cười mãi không thôi.

**18**

Ngày thứ năm của chuyến du lịch, tôi đi đến một vịnh biển rất nhỏ.

Trên bãi cát có một hàng ô che nắng.

Ở chiếc bàn nhỏ cách đó không xa, vừa hay có đặt hai ly nước màu sắc rực rỡ.

Trong khoảnh khắc đó.

Tôi chợt nhớ đến bức ảnh mẹ gửi hồi trước.

Trời xanh.

Biển.

Và hai ly nước chưa từng có ai uống.

Tôi đứng đó ngắm một lúc.

Rồi nhờ người qua đường chụp giúp một tấm ảnh.

Lần này.

Trong ảnh có gương mặt của tôi.

Nắng quá gắt nên tôi phải nheo mắt lại, tóc cũng bị gió thổi rối tung, chẳng đẹp đẽ gì cho cam.

Nhưng tôi rất thích.

Tôi gửi bức ảnh đó cho chị.

[Lần này là thật nhé.]

Chị nhắn lại rất nhanh:

[Thấy rồi.]

Một lúc sau, lại bồi thêm một câu:

[Chơi phần em đi, đừng có báo cáo mãi thế.]

Tôi mỉm cười cất điện thoại vào túi.

Sau cùng tôi cũng hiểu ra.

Bố mẹ có một câu nói, thực ra chưa bao giờ sai.

Con người nên giữ lại cho mình một chút cuộc đời riêng.

Cha mẹ không phải chỉ sống vì con cái.

Con cái cũng không nên chỉ sống vì cha mẹ.

Chúng ta có thể đi du lịch, có thể từ chối, có thể ưu tiên cảm xúc của mình trước, và cũng có thể khi yêu một ai đó, tình nguyện vì người ấy mà thay đổi kế hoạch của mình một lần.

Tự do chưa bao giờ là đẩy lùi mọi mối quan hệ.

Càng không phải là chỉ hưởng thụ sự lựa chọn, rồi bắt người khác gánh chịu hậu quả.

Cuối cùng tôi cũng có được mười lăm ngày của riêng mình.

Chỉ có điều lần này.

Không cần ai phải nói dối thay tôi.

Và cũng không cần một ai khác phải chịu hận thù thay cho tôi nữa.

**(Hết)**

Trước Sau

Truyện Mới

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Ngày Bạn Trai Đính Hôn, Tôi Công Khai Thân Phận

Lời Chứng Của Con Gái

Lời Chứng Của Con Gái

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Ngày đầu tiên sau khi kết hôn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Chuyện tôi được bố mẹ cho ba căn nhà làm của hồi môn

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Ngay trong ngày phát hiện chồng ngoại tình

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Vào ngày tôi đính hôn với Bùi Tịch

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi nhận được một công việc kỳ lạ

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Tôi cầm bút lên, ký tên mình vào

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Đoàn xe rước dâu liên tỉnh của tôi và Hoắc Diễn Châu

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Thẩm Nghiễn Châu không thích người ngoài bước chân vào nhà

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Mà là yêu cầu Thẩm Tri Dao ký một giấy ủy quyền

Bảy năm kết hôn

Bảy năm kết hôn