Tác giả
Chưa rõ tác giả
Số Chương
8
Lượt Xem
0
Tình Trạng
Hoàn thành
Được. Mình sẽ đổi mạnh cách hành văn, nhịp kể và cách diễn đạt để bản này tách hẳn bản gốc, nhưng giữ nguyên toàn bộ sự kiện, nhân vật và timeline, không tự thêm tình tiết mới.
Chỉ còn bảy ngày nữa là đến hôn lễ, tôi mới biết mình đã chuẩn bị đến nhầm quốc gia.
Người báo cho tôi chuyện đó lại chính là cô bạn thân nhất.
Điện thoại vừa kết nối, Khương Oánh Oánh đã hỏi bằng giọng đầy tò mò:
“Y Y, tớ hỏi lại một chút nhé.
Đám cưới của cậu tổ chức ở Ireland hay Iceland vậy?”
Tôi chẳng hiểu tại sao cô ta đột nhiên hỏi chuyện này.
“Ireland chứ.”
Đầu dây bên kia im lặng chưa đến một giây, sau đó lập tức vang lên tiếng reo vui vẻ:
“Thắng rồi!”
Khương Oánh Oánh cười đến mức không giấu nổi đắc ý.
“Tớ đã bảo mà, chắc chắn Y Y vẫn chưa biết địa điểm đám cưới đổi sang Iceland!
Nhớ phần thưởng của tớ đấy nhé~”
Tôi cầm điện thoại, cả người bất động.
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một tiếng cười quen thuộc đã truyền đến.
Sau đó, điện thoại rơi vào tay Sở Hoài An.
“Kiều Y Y, em cũng giỏi thật.”
Giọng anh mang theo ý trêu chọc.
“Còn đúng một tuần nữa là cưới mà ngay cả nơi tổ chức hôn lễ bị đổi em cũng không phát hiện.”
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
“Mau đổi vé máy bay đi.
Nếu không thì em còn định kết hôn nữa không?”
Cuộc gọi kết thúc ngay sau đó.
Tôi vẫn đứng yên.
Màn hình điện thoại đã tối từ lâu, nhưng đầu ngón tay tôi lạnh đến mức gần như mất cảm giác.
Thì ra lại là một ván cược.
Một tháng trước, Sở Hoài An và Khương Oánh Oánh cược xem đến bao giờ tôi mới nhận ra chiếc váy cưới mình chọn đã bị thay bằng kiểu váy cung đình cổ điển mà cô ta yêu thích.
Nửa năm trước nữa, thứ bị mang ra làm trò vui là chiếc vòng ngọc phỉ thúy truyền cho con dâu của nhà họ Sở.
Bọn họ muốn biết tôi mất bao lâu mới phát hiện món đồ đáng lẽ thuộc về mình đã xuất hiện trên cổ tay Khương Oánh Oánh.