Chương 885:
Diệp Du Nhiên tức giận đùng đùng muốn đi sang đó.
Kết quả…cô cũng đến bên cạnh anh thật!
Diệp Du Nhiên lại gần, cô gái đó buông Mộ Tấn Dương ra, nhẹ nhàng cười nói: “Vợ của người đàn ông ưu tú như anh hẳn cũng rất xuất sắc nhỉ”
Mộ Tấn Dương chăm chú nhìn cô gái ngực khủng đó, nụ cười hết sức dịu đàng: “Đúng thế, vợ của tôi rất giỏi giang, vừa khéo cô ấy cũng đến rồi, nếu như biết có người khen cô ấy thì cô ấy sẽ vui lắm”
Nói dứt lời, Mộ Tấn Dương chìa tay về phía Diệp Du Nhiên trước ánh mắt ngạc nhiên của cô và cô gái ngực khủng: “Em yêu, qua đây, để anh giới thiệu bạn mới của anh cho em”
Diệp Du Nhiên ngỡ ngàng đi về phía anh.
Mộ Tấn Dương gọi cô là…em yêu hả?
Muốn ói quá…
Nhưng mà, cô lại cảm thấy hơi ngại ngùng.
Mộ Tấn Dương dịu dàng kéo tay cô, ôm cô vào trong lồng ngực của mình, ánh mắt sâu thảm của anh vẫn nhìn cô đăm đăm, thì thầm vào tai cô: “Sao lại mặc bộ đồ này?” “Hả?”
Bộ đồ này thì sao? Bản thân cô cảm thấy đẹp vô cùng! Bàn tay vòng quanh eo cô của anh, lại không an phận mà âm thầm nhéo cô một cái.
Diệp Du Nhiên sợ ngứa, bèn khẽ nghiêng người đi, ánh mắt Mộ Tấn Dương trở nên tối hẳn.
Đột nhiên cô gái ngực khủng lên tiếng, cắt ngang hành động nhỏ giữa hai người: “Anh Mộ, đây là vợ anh ư?”
Mộ Tấn Dương cười khế: “Đúng vậy”
Rồi quay đầu nhìn Diệp Du Nhiên: “Em yêu, đây là cô Daisy.”
Diệp Du Nhiên mỉm cười nhìn cô gái ngực khủng: “Cô Daisy, chào cô.”
Đợi đến khi Daisy đã đi rồi, Diệp Du Nhiên mới ngẩng đầu lên, đạp lên chân Mộ Tấn Dương, âm thầm gồng sức: “Hôm nay thời tiết đẹp quá nhỉ”
Mộ Tấn Dương cũng không buồn né tránh: “Ừm”
Diệp Du Nhiên cảm thấy mất hứng, quay đầu lại trừng mắt nhìn anh: “Ôm cô gái ngực khủng đó, cảm thấy mềm lắm đúng không? Đến cup nào cũng đánh giá được luôn chứ gì?”
Mộ Tấn Dương nhíu mày, anh nở nụ cười nhưng ý cười không lan đến mắt: “Anh không có hứng thú với silicon, nhưng mà, em cười với gã tóc vàng đến là vui vẻ đấy!" “Anh đã thấy em từ lâu rồi à?” “Thấy thì làm sao?” “Anh..”