Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 11 Nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh


Trước Sau

Trụ sở chính tập đoàn Victory.

Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc tại tầng cao nhất của tòa nhà 102 tầng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Victor Nguyễn đang nói chuyện với thư ký trưởng. Trên †ay anh cầm đơn xin thôi việc của cô.

Lê Thanh Hòa làm việc tại tập đoàn Victory từ những ngày đầu thành lập.

Victor Nguyễn mỉm cười: “Lấy chồng rồi cô vẫn có thể đi làm mà, tập đoàn không có điều lệ không cho phụ nữ có. chồng làm việc”.

Lần đầu tiên thấy Victor Nguyễn cười đùa, Thanh Hòa. không quen mỉm cười. “Xin lỗi tổng giám đốc, sau khi cưới tôi phải theo chồng qua Đức sinh sống ạ!”

Victor Nguyễn nghiêm túc trở lại: “Được rồi còn một tháng làm việc cho Victory cô hãy bàn giao công việc lại cho. người khác. Cô có ý đề cử ai thay thế chức trưởng phòng thư. ký của cô chưa?”

Thanh Hòa do dự không trả lời Victor Nguyễn hiểu ý cô: “ Được rồi cô về làm việc đi, trong thời gian ngăn nhất tôi sẽ cho phòng nhân sự đăng tuyển nhân viên mới để cô kịp truyền đạt lại công việc”.

Nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh

Hôm nay một nhân viên giao hàng xin nghỉ nên Linh Đan xung phong đi giao cơm thay.

Cơm hộp được xếp vào thùng chuyên dụng cột sau chiếc mô tô phân khối lớn dành cho nữ hiệu Triumph màu hồng, Linh Đan mặc bộ đồ da màu đen như một rider đích thực. Bộ đồ bó sát cơ thể càng tôn lên dáng người siêu đẹp, siêu gợi cảm của cô.

Chiếc xe là phần thưởng tốt nghiệp tiến sĩ bà Hoa tặng cho Linh Đan vì bà biết Linh Đan rất thích xe mô tô phân khối lớn.

Bà Hoa cầm chiếc mũ bảo hiểm kín đầu màu hồng đội lên đầu cho Linh Đan “Con gái đi giao cơm có cần khoa trương như đi đóng phim hành động vậy không?”

“Để không khoa trương lần sau đi giao cơm con sẽ chạy con BMW 750Li của mẹ”, nói xong Linh Đan lên xe rồ ga dời đi

(Xe BMW 750Li về tới Việt Nam có giá khoảng 10 tỷ đồng).

Bà Hoa nhìn theo Linh Đan läc đầu cười trừ.

Linh Đan dừng xe ngay trước tòa nhà chọc trời của tập đoàn Victory.

Cô lấy mũ bảo hiểm ra móc lên xe hất mái tóc dài ra sau rồi ngửa mặt lên nhìn độ cao của tòa nhà, độ cao của nó khiến cô xém chút nữa ngã ngửa ra sau. Cô thầm cảm thán ở Việt Nam cũng đâu thiếu môi trường làm việc hiện đại, lý tưởng.

Cô cầm lấy túi hộp đồ ăn đi đến chỗ anh bảo vệ đứng trước cửa chính. Cô nói gì đó rồi được anh dẫn vào trong tòa. nhà. Tại đây có quy định rất nghiêm ngặt nên người ngoài rất khó vào trong nếu không có lý do chính đáng

Nghe tin Thanh Hòa xin nghỉ việc, chị em trong phòng luyến tiếc không chịu. Cô đã hứa hối lộ phần ăn trưa thật ngon để mọi người có hứng thú tiếp tục làm việc. Là một trưởng phòng giỏi về nghiệp vụ lại tâm lý với cấp dưới nên được mọi người rất yêu mến.

Trong tòa nhà có nhà ăn lớn phục vụ nhân viên dưới dạng buffet với đầy đủ các món ăn tây, ta, tàu. Nhưng khi nghe Thanh Hòa nói cơm nhà hàng cô đặt rất ngon nên mọi người rất háo hức chờ đợi.

Linh Đan thực sự bị sốc khi bước vào bên trong tòa nhà Victory, sự sa hoa của kiến trúc châu Âu kết hợp với không gian xanh tạo nên một môi trường làm việc hiện đại mà gần gũi ấm áp.

Khi bước ra khỏi thang máy tầng 101 có rất nhiều nhân ên đang rời khỏi văn phòng đi ăn cơm trưa. Linh Đan bị hấp dẫn bởi câu chuyện phiếm các nhân viên.

Một cô gái trong nhóm nhân viên đột nhiên hét lên: “Cái gì, lương ứng tuyển vào vị trí thư ký của chị Thanh Hòa là 50 nghìn đô la ngang ngửa với chức vụ giám đốc các bộ phận chỉ thua hai phó tổng giám đốc và tổng giám đốc?”

Cô gái đi bên cạnh ra hiệu đặt ngón tay trỏ lên môi: “Suyt, em nói bé thôi. Tổng giám đốc vừa lệnh cho chị đăng tuyển. Chỉ tuyển ứng viên tốt nghiệp đại học Harvard và Oxford”.

Hai cô gái đi vào thang máy, lúc này Linh Đan mới sực nhớ nhiệm vụ của mình. Rất nhanh cô hoàn tất việc giao cơm cho Thanh Hòa.

Ra về với tâm trạng rất vui vẻ, Linh Đan bước đi tung tăng như một chú bướm nhỏ. Thấy những thang máy khác đang có người sử dụng, một thang máy khác cửa chuẩn bị đóng, Linh Đan chạy vội vào trong. Cô xém chút nữa đâm sầm vào người Nguyên Vũ. Trong thang máy lúc này chỉ có một mình anh.

“Xin lỗi anh”, Linh Đan xấu hổ không dám ngẩng đầu, cô né sang một bên.

Thấy Nguyên vũ không bấm chọn tầng Linh Đan bấm xuống tầng 1.

Từ lúc Linh Đan bước vào, Nguyên Vũ như bị hóa đá. Anh bị hấp dẫn đầu tiên bởi giọng nói nhỏ nhẹ của cô. Tiếp. đến là gương mặt đẹp như nữ thần, làn da trắng hồng, mái tóc dài màu cafe uốn phần đuôi được xõa ra. Hương thơm nhẹ nhàng từ cô tỏa ra. Cô mặc đồ cá tính nhưng vẫn tôn lên đường cong cơ thể xexy hấp dân chết người. Tất cả đều như liều thuốc mê bỗng chốc làm các giác quan thần kinh của Nguyên Vũ bị tê dại.

Khi thang máy xuống đến tầng một, Linh Đan tung tăng nhảy chân sáo đi ra ngoài, trên miệng nhẩm theo điệu hát một bài hát vui nhộn. Nguyên Vũ vẫn ngây ngốc đi theo cô không mục đích. Mãi cho đến khi Linh Đan lên xe mô tô nổ máy dời đi anh mới chợt bừng tỉnh.

*Ở tập đoàn tớ nghe nói anh ta là đại ma vương vì anh †a nổi tiếng nghiêm khắc và đặc biệt không bao giờ thấy anh ta cười”, Linh Đan hồ hởi nói.

Bà Hoa ký nhẹ lên trán Linh Đan: “Con gái mà cứ nói xấu người khác như thế là ế chồng đấy".

Linh Đan tỏ vẻ vô tội: “Con nói thật đấy".

Thanh Nhã nhanh miệng hỏi: “ Hôm nay là tuần thứ hai cậu đi làm ở đó mà chưa gặp được Đại Boss của cậu à?”


Chương 11 Nhà hàng ẩm thực ba miền Song Linh
Danh sách chương
Chương 1 Trúng mỹ nhân kếChương 2 “Cứ làm như cậu trong sạch lắm ấy”Chương 3 Gặp lại oan giaChương 4 Mọi người có tin không?Chương 5 Làm quenChương 6 “Châu Gia Phong ra rồ!”Chương 7 Đại Boss nổ giậnChương 8 Tuân lệnh bà chủChương 9 Yêu mù quángChương 10 Nhưng sao chị ấy lại hỏi cậu như vậy?Chương 11 Nhà hàng ẩm thực ba miền Song LinhChương 13 Đại Boss đang ghen.Chương 14 Các cậu cũng ở lại điChương 12 Blue mountain là của tôiChương 15 Báu vậtChương 16 Cảm ơn cô!Chương 17 Cá cược.Chương 18 Cậu còn chưa nói cược gì?Chương 19 “Em đi lấy đồ ăn trước đã"Chương 20 Cảm ơn tổng giám đốcChương 21 Anh Không thuộc hạng người tôi thích.Chương 22 Cậu biết trước rồi phải không?Chương 23 “Cậu đã dọa cô ấy đến sợ mất hồn rồi kìa”.Chương 24 : “Tớ đi lên lấy đồ về giặt.”Chương 25 “Sao cậu biết?”Chương 26 : “Cậu ấy là cần câu cơm của tớ tối nay đấy”.Chương 27 Vậy hôm nay các cậu cứ thoải mái đi tớ mờiChương 28 “Tớ quên muốn nói gì rồi”.Chương 29 “Cậu nói vậy là có ý gì?”Chương 30 “Dạ vâng thưa Đại Bossl!”Chương 31 “Từ nay chị nghỉ làm ạ?”Chương 32 “Chủ nhật này chị có đi dự đám cưới của chị Thanh Hòa không?”Chương 33 Chị không saoChương 34 Nếu không có thắc mắc gì chị đi trước nhé!Chương 35 : “Đi thôi, xắp muộn giờ rồi”.Chương 36 : “Đương nhiên là có”.Chương 37 “Mời tổng giám đốc xuống xe ạ!”Chương 38 “Cảm ơn anh, hoa rất đẹp!”Chương 39 “Bác cảm ơn cháu”.Chương 40 “Thư ký của anh có thân hình rất gợi cảm”.Chương 41 “Cháu học tiếng Thái lâu chưa?”Chương 42 “Cảm ơn cháu”.Chương 43 Bác muốn ăn cùng công nhân ở đây.Chương 44 Chỗ kia còn trống anh qua đó ngồi điChương 45 “Thời gian mười lăm phút bắt đầu”.Chương 46 Ông rất hài lòng về bữa trưa của mình.Chương 48 “Còn anh?”Chương 47 “Đi bộ cả ngày bác thấy mệt không ạ?”Chương 49 “Tiếp cận tôi là có ý gì?”Chương 50 “Cảm ơn bác ạI”Chương 51 Cậu trở anh Vinh về trướcChương 52 Cảm ơn Đại Boss nhiềuChương 53 “Sắp tới giờ cậu rồi cậu đi nhanh còn kịp”.Chương 54 “Khoảng bốn trăm tỉ đồng”.Chương 55 “Cô cho rằng mình là nạn nhân?”Chương 56 Đại Boss tốt bụngChương 57 “Mới sáng ra cậu bị ma nhập à?”Chương 58 “Cô là ai?”Chương 59 “Em biết anh hai là người thương em nhất mà”.Chương 60 “Đây là nhân viên mới của phòng thư ký”.Chương 61 “Tớ còn chưa nói gì cậu đã có tật giật mình như thế”Chương 62 “Không làm phiền anh chứ?”Chương 63 “Đưa tôi”.Chương 64 Vậy khi nào chị ấy về ạ?Chương 65 “Cảm ơn eml”Chương 66 Em đừng khóc nữaChương 67 “Tớ đi làm”.Chương 68 “Vậy chị có thể cho biết quý danh không ạ?”Chương 69 “Anh làm trợ lý cho Hoàng Long”.Chương 70 “Bây giờ thì sao?”Chương 71 “Ai nói tớ không cần cô ấy?”Chương 72 “Ý cô tôi không nên ở đây?”Chương 73 Muốn về nhà lại không thể về.Chương 74 Đại Boss không ăn sao?Chương 75 “Đó chính là lý do cô nghiên cứu quyển sách này?”Chương 76 “Tôi xin hứa tuyệt đối sẽ không tái phạm”.Chương 77 Cô muốn giữ nguyên hay thay đổiChương 78 Tổng giám đốc đang ở đâu ạ?Chương 79 Anh muốn hỏi sao tôi lại ở đây chứ gì?Chương 80 Tôi đang mặc đồ của anhChương 81 Victor Nguyễn gật đầu xác nhậnChương 82 Địa chỉ nhà anh?Chương 83 Linh Đan!