Đại Boss, Anh Không Phải Là Gay!

Chương 40 “Thư ký của anh có thân hình rất gợi cảm”.


Trước Sau

Thật sự ông Chaleo Puttichai rất vui vì hoa sen rất gần gũi với đất nước phật giáo như Thái Lan, hơn nữa Hoa Sen còn là quốc hoa của Việt Nam. Tặng hoa sen cho ông rõ ràng mang ngụ ý muốn sự hợp tác giữa hai tập đoàn hàng đầu của hai đất nước cũng như tình đoàn kết của hai đất nước láng giầng.

Linh Đan thay Victor Nguyễn mời ông Chaleo Puttichai và đoàn của ông ra xe.

Bây giờ thì Linh Đan đã hiểu mục đích Victor Nguyễn lái chiếc siêu xe Limousine này đi sân bay. Bảy người ngồi lên khoang hành khách vẫn còn rộng rãi.

Linh Đan ngồi gần ông Chaleo Puttichai, vì mục đích cần phiên dịch nên Victor Nguyễn ngồi bên cạnh Linh Đan. Anh Tài, giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam và hai vệ sĩ của họ ngồi ghế đối diện.

Anh Tài có ác cảm với giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam nhưng vì anh ta là khách nên anh rất vui vẻ bắt chuyện bằng tiếng Anh rất lưu loát: “Cô thư ký của anh hôm nay không đi công tác cùng anh à?”

Vị giám đốc kinh doanh cũng vui vẻ đáp: “Không, cảm ơn anh đã quan tâm”.

Anh Tài hơi nghiêng người về phía vị giám đốc kinh doanh thấp giọng: “Thư ký của anh có thân hình rất gợi cảm”.

Tuy Anh Tài hạ thấp giọng, Victor Nguyễn, Linh Đan hay ông Chaleo Puttichai ngồi bên ghế đối diện cách một cái bàn nhỏ không nghe thấy nhưng anh ta và hai vệ sĩ ngồi bên cạnh thì nghe rất rõ. Anh ta lúng túng đáp: “Tôi sẽ gửi lời khen của anh tới thư ký của tôi”.

Vị tổng giám đốc kinh doanh ngồi dựa lưng vào ghế cố ý tránh xa Anh Tài càng xa càng tốt nhưng Anh Tài hiểu ý của anh ta nên quyết không để anh ta yên: “Nếu anh thực lòng chuyển lời của tôi tới thư ký của anh thì tiện đây cho tôi gửi lời tới cô ấy rằng tôi rất hâm mộ cơ thể của cô ấy”.

Gương mặt của giám đốc kinh doanh vì tức giận mà đỏ. bừng lại không thể đáp trả Anh Tài vì anh ta sợ lớn tiếng thì người chịu thiệt thòi sẽ là anh ta vì ông chủ của anh ta đang ở trước mặt. Nếu ông Chaleo Puttichai biết được sự tình lần trước chuyến công tác của anh ta và thư ký sang Việt Nam thì không biết anh ta có giữ được chiếc ghế giám đốc kinh doanh này hay không.

Nếu lần trước vị giám đốc kinh doanh và thư ký của anh ta đầu độc Victor Nguyễn và Anh Tài bằng mắt thì lần này Anh Tài đáp trả anh ta bằng tai.

Anh Tài thực sự là cơn ác mộng của vị giám đốc kinh doanh lúc này. Chỉ một đoạn đường ngăn mà Anh Tài làm cho anh ta muốn phát điên, anh ta cảm giác những lời của Anh Tài còn khó chịu hơn đòn tra tấn thời trung cổ. Gương mặt anh ta thay đổi liên tục hết trắng lại đỏ rồi chuyển sang xanh.

Đối diện ghế bên này mọi người cũng đang tập trung vào câu chuyện của mình cũng không ai để ý chuyện giám đốc kinh doanh của tập đoàn Siam đang cố chịu đựng Anh Tài ra Sao.

Linh Đan ngồi giữa hai người đàn ông giàu có và quyền lực. Cảm giác của cô với ông Chaleo Puttichai rất gần gũi còn với Victor Nguyễn thì rất khác có lẽ vì thế mà cô có phần thiếu tự nhiên.

Khách sạn Victory là khách sạn sáu sao thuộc sở hữu của tập đoàn Victory. Tất cả trang thiết bị nội thất cao cấp được lắp đặt tại đây đều do tập đoàn Victory sản xuất. Từ khi bắt đầu mở cửa đón khách tới nay khách sạn Victory luôn kín khách mặc dù giá thành thuê mỗi căn phòng ở đây không hề rẻ. Nó trở thành biểu tượng của sự sa hoa trong khu vực và cả thế giới.

Linh Đan truyền đạt lại ý của ông Chaleo Puttichai cho Victor Nguyễn. Lúc nói chuyện cô nhìn thẳng vào mắt anh, hai người ở khoảng cách rất gần Linh Đan có thể thấy rõ đôi mắt đen kia đẹp đến dường nào. Khuôn mặt anh hoàn mỹ đến mức khó tin, trên đời này sao lại có người đẹp trai đến vậy. Trái tim Linh Đan không kiểm soát được bỗng đập loạn nhịp.

Ánh mắt Victor Nguyễn nhìn Linh Đan có chút phức tạp nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Từ khi biết Linh Đan làm việc cho anh đến nay anh đã hết lần này đến lần khác lĩnh hội tài năng của cô. Gương mặt thanh tú, trắng hồng, từng đường nét trên gương mặt đều đẹp tiêu chuẩn, đôi môi hồng đang khép mở, Victor Nguyễn không kìm lòng được mà nuốt nước miếng đến ực một cái.

Linh Đan thấy hành động của Victor Nguyễn, mặt cô bỗng chốc đỏ bừng. Sau khi truyền đạt xong ý của ông Chaleo Puttichai, cô xoay lưng lại với anh. Hai người giữ im lặng khiến không khí càng trở nên mập mờ.


Chương 40 “Thư ký của anh có thân hình rất gợi cảm”.
Danh sách chương
Chương 1 Trúng mỹ nhân kếChương 2 “Cứ làm như cậu trong sạch lắm ấy”Chương 3 Gặp lại oan giaChương 4 Mọi người có tin không?Chương 5 Làm quenChương 6 “Châu Gia Phong ra rồ!”Chương 7 Đại Boss nổ giậnChương 8 Tuân lệnh bà chủChương 9 Yêu mù quángChương 10 Nhưng sao chị ấy lại hỏi cậu như vậy?Chương 11 Nhà hàng ẩm thực ba miền Song LinhChương 13 Đại Boss đang ghen.Chương 14 Các cậu cũng ở lại điChương 12 Blue mountain là của tôiChương 15 Báu vậtChương 16 Cảm ơn cô!Chương 17 Cá cược.Chương 18 Cậu còn chưa nói cược gì?Chương 19 “Em đi lấy đồ ăn trước đã"Chương 20 Cảm ơn tổng giám đốcChương 21 Anh Không thuộc hạng người tôi thích.Chương 22 Cậu biết trước rồi phải không?Chương 23 “Cậu đã dọa cô ấy đến sợ mất hồn rồi kìa”.Chương 24 : “Tớ đi lên lấy đồ về giặt.”Chương 25 “Sao cậu biết?”Chương 26 : “Cậu ấy là cần câu cơm của tớ tối nay đấy”.Chương 27 Vậy hôm nay các cậu cứ thoải mái đi tớ mờiChương 28 “Tớ quên muốn nói gì rồi”.Chương 29 “Cậu nói vậy là có ý gì?”Chương 30 “Dạ vâng thưa Đại Bossl!”Chương 31 “Từ nay chị nghỉ làm ạ?”Chương 32 “Chủ nhật này chị có đi dự đám cưới của chị Thanh Hòa không?”Chương 33 Chị không saoChương 34 Nếu không có thắc mắc gì chị đi trước nhé!Chương 35 : “Đi thôi, xắp muộn giờ rồi”.Chương 36 : “Đương nhiên là có”.Chương 37 “Mời tổng giám đốc xuống xe ạ!”Chương 38 “Cảm ơn anh, hoa rất đẹp!”Chương 39 “Bác cảm ơn cháu”.Chương 40 “Thư ký của anh có thân hình rất gợi cảm”.Chương 41 “Cháu học tiếng Thái lâu chưa?”Chương 42 “Cảm ơn cháu”.Chương 43 Bác muốn ăn cùng công nhân ở đây.Chương 44 Chỗ kia còn trống anh qua đó ngồi điChương 45 “Thời gian mười lăm phút bắt đầu”.Chương 46 Ông rất hài lòng về bữa trưa của mình.Chương 48 “Còn anh?”Chương 47 “Đi bộ cả ngày bác thấy mệt không ạ?”Chương 49 “Tiếp cận tôi là có ý gì?”Chương 50 “Cảm ơn bác ạI”Chương 51 Cậu trở anh Vinh về trướcChương 52 Cảm ơn Đại Boss nhiềuChương 53 “Sắp tới giờ cậu rồi cậu đi nhanh còn kịp”.Chương 54 “Khoảng bốn trăm tỉ đồng”.Chương 55 “Cô cho rằng mình là nạn nhân?”Chương 56 Đại Boss tốt bụngChương 57 “Mới sáng ra cậu bị ma nhập à?”Chương 58 “Cô là ai?”Chương 59 “Em biết anh hai là người thương em nhất mà”.Chương 60 “Đây là nhân viên mới của phòng thư ký”.Chương 61 “Tớ còn chưa nói gì cậu đã có tật giật mình như thế”Chương 62 “Không làm phiền anh chứ?”Chương 63 “Đưa tôi”.Chương 64 Vậy khi nào chị ấy về ạ?Chương 65 “Cảm ơn eml”Chương 66 Em đừng khóc nữaChương 67 “Tớ đi làm”.Chương 68 “Vậy chị có thể cho biết quý danh không ạ?”Chương 69 “Anh làm trợ lý cho Hoàng Long”.Chương 70 “Bây giờ thì sao?”Chương 71 “Ai nói tớ không cần cô ấy?”Chương 72 “Ý cô tôi không nên ở đây?”Chương 73 Muốn về nhà lại không thể về.Chương 74 Đại Boss không ăn sao?Chương 75 “Đó chính là lý do cô nghiên cứu quyển sách này?”Chương 76 “Tôi xin hứa tuyệt đối sẽ không tái phạm”.Chương 77 Cô muốn giữ nguyên hay thay đổiChương 78 Tổng giám đốc đang ở đâu ạ?Chương 79 Anh muốn hỏi sao tôi lại ở đây chứ gì?Chương 80 Tôi đang mặc đồ của anhChương 81 Victor Nguyễn gật đầu xác nhậnChương 82 Địa chỉ nhà anh?Chương 83 Linh Đan!